“Nếu nỗ lực thì không có gì là không thể làm được”

(Dân trí) - Hoàng Đức Ý, một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2008 khẳng định như vậy khi nói về Toán học. Môn học mà em yêu thích, giành nhiều giải thưởng cao quý và quyết tâm theo đuổi nó đến cùng.

Ý đùa, theo lời kể của bố: Năm 1990, trận chung kết World Cup thế giới diễn ra giữa hai đội Đức và Ý. Cái tên của em cũng được gọi từ đó, nhằm ghi nhận một mốc lịch sử quan trọng của toàn cầu.


“Nếu nỗ lực thì không có gì là không thể làm được” - 1


Bố giỏi Văn, con giỏi Toán

 

Cậu bé Ý phát hiện ra mình có năng khiếu Toán học từ năm lớp 5 khi em tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện và đoạt giải. Bố là người đã chắp thêm đôi cánh và nghị lực cho Ý thêm tin yêu vào sự lựa chọn của mình. Ý kể: “Năm em học lớp 4, Lam Sơn có trận lụt to lắm. Hơn một tuần, bố địu em trên cổ, vượt qua dòng nước lũ đến trường”. Từ đó, Ý quyết tâm học tập thành tài để không phụ sự vất vả của bố mẹ.

 

Năng khiếu Toán cứ dần dần trở thành niềm say mê với em. Một khi say mê rồi thì Ý thấy bài nào cũng hay, bài nào cũng thú vị. Vì với em, “bất cứ cái gì say mê đều có thể làm tốt”. 

 

Những cuốn sách tham khảo, sách nâng cao luôn được em tìm tòi và chịu khó học hỏi. Tờ báo Toán học Tuổi trẻ là người bạn thân thiết của Ý suốt những năm học cấp hai. Nhờ nó mà em phát huy được khả năng của mình và trau dồi nó từng ngày.

 

Bố Ý có năng khiếu Văn từ nhỏ, cũng nằm trong Top của trường và tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Chính tinh thần vượt khó ngày đi bộ 10 cây số để đến trường của bố là bài học cho Ý vượt lên hoàn cảnh khó khăn của mình.

 

Cậu bé Ý học được ở bố một tầm nhìn xa trông rộng. Bố Ý từng nói, sau này Ý sẽ trở thành người tài phụng sự Tổ quốc. Qủa đúng là như vậy, Ý không ngừng mang về cho gia đình và ngôi trường Lam Sơn mà em từng theo học biết bao giải thưởng cao quý. 

 

Giải thưởng Hoa trạng nguyên Ý vừa nhận gần đây cũng là món quà ý nghĩa mà Trung ương Đoàn TNCS HCM trao tặng cho em về tinh thần vươn lên trong nghèo khó, học giỏi.

 

Bố cũng là người lặn lội lên tận Sầm Sơn mua những con ốc biển cho dù trời mưa to, rồi lại kỳ công kết thành 60 vòng ốc, tặng Ý trước khi lên đường sang Tây Ban Nha tham gia kỳ thi Toán Quốc tế. Những vòng ốc đơn sơ, giản dị mà chứa chan tình cảm, nó giúp Ý đỡ nhớ nhà và thêm yêu quê hương mỗi khi ngắm nhìn chúng. 

 

Những vòng ốc này lại trở thành món quà yêu thích của các bạn tham gia cùng thi trên toàn thế giới. Lúc đó, Ý tự hào về quê hương lắm, tự hào về gia đình mình, và càng tự hào hơn khi đứng trên bục vinh quang nhận Huy chương Vàng Toán học Quốc tế.

 

Ham mê toán, không ngừng học hỏi hàng ngày, Ý có một bộ sưu tầm những đề Toán của nhiều kỳ thi, nhiều quốc gia trên thế giới. Bài này không giải được trong tuần này thì vài tuần sau Ý cũng tìm được lời giải. Vì theo em, “Toán học thật vô cùng”, càng trau dồi càng thấy nó thú vị. “Em luôn tìm ra cách giải của riêng mình nhờ vào việc vận dụng sáng tạo những kiến thức đã thu nạp được”.

 

Ý yêu thích nhà Toán học như Anbel, Ơle... Ý thấy ở các nhà Toán học vĩ đại một tinh thần nỗ lực không ngại khó vươn lên trong mọi hoàn cảnh. 
 
“Nếu nỗ lực thì không có gì là không thể làm được” - 2

Học Toán nhưng Ý cũng là một cậu bạn rất lãng mạn đấy!

 

“Nghe nhạc giao hưởng em thấy tâm hồn thật lắng đọng”

 

Cứ tưởng học Toán là khô cứng lắm, thế nhưng Ý lại có một thói quen nghe nhạc giao hưởng những lúc cảm thấy cần thư thái.

 

“Nghe nhạc giao hưởng em hay tưởng tượng ra mọi thứ: một hồ thiên nga trong xanh, một đôi chim bồ câu chao liệng trên bầu trời cao vời, một đôi trai gái dìu nhau trên con đường xa xăm...”. Nhạc giao hưởng tạo cho em những sâu lắng trong tâm hồn, những lúc như thế, em có ý thức hơn về những gì mình đang cống hiến và thấy có trách nhiệm hơn với gia đình mình”, Ý bộc bạch.

 

Trước mỗi kỳ thi, em thường đặt ra cho mình một mục tiêu phấn đấu. Đối với kỳ thi Toán Quốc tế 2008, Ý ước mong được mang Huy chương Vàng về cho Việt Nam. Em đã biến điều đó thành hiện thực. 

 

Kỳ thi này cũng để lại trong em biết bao kỷ niệm. Lần đầu tiên được tham dự một kỳ thi mang tính quốc tế nhưng Ý lại không hề có một chút áp lực nào, chỉ biết thi hết mình, tự tin vào những gì mình trau dồi được trong suốt quá trình học và ôn luyện.

 

Nhưng có một điều không may, Ý bị ốm trước khi đi thi. Điều đó càng khiến em quyết tâm hơn nữa vào kỳ thi trước mắt. Trở ngại không là gì với em nữa khi đến lúc này dường như trong con người em đã chứa đựng một sức mạnh kỳ diệu, một ý chí của người Việt Nam.

 

Ý chia sẻ: “Em có rất nhiều kỷ niệm về kỳ thi này. Kỷ niệm về bạn gái xinh xắn người Áo đã trò chuyện với em đến tận khuya và khi ra về thì lưu luyến chẳng rời. Kỷ niệm về chị trưởng đoàn Tây Ban Nha, lúc tiễn em ở sân bay đã không thể kìm nén được cảm xúc. Nhìn chị khóc mà em cảm động quá”.

 

Hiện tại, Ý là một trong những thành viên tích cực Hội tài năng trẻ FYT, chương trình do Công ty FPT tài trợ. Hội có 25 người và các thành viên phải trải qua 3 vòng thi khó khăn lắm mới có thể trở thành thành viên của hội. Đối với Ý thì đây là cơ hội giúp em học hỏi và thể hiện được niềm đam mê của mình.

 

Em cũng là một trong những thành viên chủ chốt của giải thưởng Hoa trạng nguyên, nhằm tham gia đề xuất ý tưởng cùng tập đoàn Tân tạo làm sao cho giải thưởng này thật sự là món quà ý nghĩa với các bạn học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi.

 

Hiện tại, Ý đang bảo lưu kết quả học tập, tham gia học tiếng Anh để thực hiện dự án du học của Bộ Giáo dục & đào tạo.

 

Uớc mơ trở thành một nhà Toán học danh tiếng trong tương lai của Ý đang dần trở thành hiện thực.

 

 

 Bảng thành tích đáng nể của Hoàng Đức Ý (Lớp K53 Toán tiên tiến, ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội)

  • Giải 3 giải toán ở Toán học Tuổi trẻ lớp 8, giải khuyến khích lớp 9 và giải nhì lớp 10.
  • Đoạt giải thưởng của Vật lý Tuổi trẻ lớp 11.
  • Là cựu học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá.
  • Giải 3 quốc gia môn Toán năm học 2007-2008.
  • Huy chương Vàng Olympic Toán Quốc tế 2008 tổ chức tại Tây Ban Nha.
  • Giải thưởng Hoa trạng nguyên 2008.
  • Giải thưởng Toán học Lê Văn Thiêm 2008.
  • Là một trong 10 gương mặt tiêu biểu Việt Nam 2008.

 

 

Nguyễn Thị Đóa