Nam thanh, nữ tú sinh viên và World Cup

(Dân trí) - Xinh đẹp và duyên dáng, không ngại ngần thức đêm thức hôm reo hò, cổ vũ những trận cầu nóng bỏng của World Cup... Với những người đẹp sinh viên thì World Cup còn gắn với những kỷ niệm khó quên.

Nguyễn Kim Chi - Á khôi 1 trường CĐ Quốc tế Kent

Là một fan cuồng nhiệt của World Cup và của những đội tuyển có các cầu thủ… đẹp trai. Không theo dõi được toàn bộ các trận đấu nhưng Kim Chi- Á khôi 1 trường CĐ Quốc tế Kent vẫn có thể nắm chắc kết quả của từng bảng. Cô cũng vừa trải qua những cú “sốc” bất ngờ khi  2 đội tuyển thần tượng của mình là Italia và Pháp bị loại.

Nam thanh, nữ tú sinh viên và World Cup - 1


Từ đầu mùa giải tới giờ, điều làm Kim Chi xúc động nhất chính là những giọt nước mắt của cầu thủ Jong Tae Se đội tuyển CHDCND Triều Tiên trong nghi lễ quốc ca trước trận đấu gặp Brazil. “Em không biết về cầu thủ này nhiều nhưng không hiểu sao lúc anh ấy khóc, em cũng ngân ngấn nước mắt”, Kim Chi chia sẻ.

Dự đoán đội lọt vào chung kết, Kim Chi tin tưởng Brazil sẽ tiếp tục giữ vững phong độ và vào thẳng đêm chung kết. Cô bạn đang lên kế hoạch sắp xếp việc học để cùng gia đình đón xem trận tranh hùng hay nhất của mùa giải. “Hồi nhỏ khi chưa biết về World Cup thì em vẫn hay thức để chờ thưởng thức món ăn mẹ nấu. Bây giờ không chỉ vậy mà em còn có thể đưa ra ý kiến tranh luận sôi nổi cùng bố về các pha bóng”. Kim Chi hào hứng.

Nguyễn Bảo Ngọc - Á khôi 1 ĐH Ngoại thương cơ sở II


Với Á Khôi 1 ĐH Ngoại thương cơ sở II thì bóng đá không hẳn là niềm đam mê số một của cô nữ sinh này, nhưng tới mùa World Cup - ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - thì cô không thể bỏ qua. Bảo Ngọc thích cái không khí người người bàn tán không mệt mỏi về các pha bóng, phán đoán đội thắng, đội thua... rồi những bất ngờ khó lường mà có lẽ chỉ có ở đá bóng mới có. Chẳng hạn như việc đội tuyển Ý bị loại từ vòng ngoài.

Bảo Ngọc không bỏ sót trận nào của đội tuyển Đức, cô thích phong cách di chuyển bóng nhanh, dứt khoát và chuyện nghiệp của các tuyển thủ nước này. Hơn thế trong đội tuyển Đức lại có cầu thủ Michael Ballack là thần tượng của cô bạn. Cho nên dù hơi buồn khi biết cầu thủ này bị chấn thương và không thể đến Nam Phi. Dù vậy, Ngọc vẫn tin tưởng đội Đức sẽ làm “nên chuyện” tại World Cup 2010.  

Nam thanh, nữ tú sinh viên và World Cup - 2


<!--[endif]-->Cô bạn thủ thỉ rằng lúc còn rất nhỏ, chưa phân biệt được các đội tuyển nhưng có một mùa World Cup, mọi người trong gia đình đều là fan của Brazil nên Ngọc cũng… thích theo. Cứ mỗi pha bóng là cả nhà nín thở, còn Ngọc sợ đến mức cứ nhắm tịt mắt khi đội bên kia tấn công. Chờ hoài mà các cầu thủ áo vàng không ghi bàn, lại thấy bố mẹ lo lắng nên Ngọc đã đi thắp nhang cầu khấn xin ông trời giúp Brazil. Năm đó Brazil vô địch làm nhỏ Ngọc lúc đó cứ nghĩ là do mình thắp hương xin ông trời.

Trần Thị Thanh Loan - Hoa khôi ĐH Ngoại thương cơ sở II 

Vào dịp này, hôm nào cũng vậy, trước giờ vào lớp, Thanh Loan- Hoa khôi ĐH Ngoại thương cơ sở 2 cùng nhóm bạn đủ chất giọng Bắc – Trung - Nam lại trở thành những bình luận viên nghiệp dư thảo luận sôi nổi về những trận cầu đêm qua.

Là một fan cuồng nhiệt của bóng đá. Như kỳ Sea Games vừa qua, Thanh Loan rất “hăng”, cùng với nhiều bạn trong xóm trọ vận động hết nồi niêu xoong chảo, bình nước… để đi cổ vũ. World Cup không có đội nhà Việt Nam nên không có “lửa” như vậy nhưng sự hào hứng xen lẫn hồi hộp, hấp dẫn với cô bạn thì cũng không kém.

 

Nam thanh, nữ tú sinh viên và World Cup - 3


Thanh Loan thường thức đêm xem đá banh cùng ba và em trai nhưng lại thường… tranh luận và “đấu đá” với cậu em trai. “Mình không quá thần tượng đội nào nhưng trong một trận đấu, nếu Loan đã chọn đội này thì y như rằng nhóc em lại chọn đội kia. Thế là hai chị em vừa nhìn lên ti vi vừa cỗ vũ vừa “lườm” sang đối phương".

Dù khá yêu thích những trận túc cầu nhưng Thanh Loan thường chỉ xem những trận trước 12 giờ đêm vì còn phải giữ sức để đến lớp. Tuy nhiên, có trận 1 - 2 giờ sáng nào hấp dẫn, cả nhà đều háo hức thì cô cũng không thế “đứng ngoài cuộc”.

“Bốn năm một lần, cứ đến World cup dường như mọi người xích gần nhau hơn, cùng nhịp đập con tim với ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Mọi người trên thế giới như đang nắm chặt tay nhau vậy”, Thanh Loan chia sẻ.

Trần Phong - Nam sinh duyên dáng ĐH Công nghiệp TPHCM

Là con trai nên ngay từ đầu giải Phong phải sắp xếp lịch học và sinh hoạt để “ăn ngủ” cùng World Cup. Khi xem, đặc biệt những đội mình thích, có những pha bóng đẹp cậu bạn không thể không chồm người lên hò hét cổ vũ và cũng có lúc “chết” lặng khi đội “ruột” bị tung lưới.  

Trước đây, Phong thích tuyển Brazil, giờ chuyển sang hâm mộ đội Đức nhưng lại ngưỡng mộ Quả bóng Vàng 2008 Cristino Ronaldo. Những trận bóng đầu giờ tối, Phong thường xem cùng các anh trong công ty nơi cậu đang làm thêm. Còn những trận muộn hơn thì xem cùng bạn bè ở xóm trọ.

Một chầu cà phê, tô hủ tiếu… là những thứ được Phong và bạn bè đưa làm phần thưởng cho người dự đoán đúng kết quả trận đấu, Phong khẳng định: “Dù cũng có người rủ rê nhưng tuyệt đối em không chơi cá độ vì như vậy là phạm pháp”.

Hoài Nam (ghi)
(Ảnh nhân vật cung cấp)