Mới yêu nhưng bạn trai đòi hỏi “chuyện ấy”, phải làm sao?

Em rất bối rối và lo sợ nữa, em mới chỉ bước sang tuổi 19, em nhận lời yêu anh ấy được khoảng 3 tuần mà rất hay nhận được đòi hỏi và những lời gợi ý “chuyện ấy” của bạn trai mình.

 
Mới yêu nhưng bạn trai đòi hỏi “chuyện ấy”, phải làm sao?  - 1
(Ảnh minh họa)

 

Em biết chuyện của em đã có rất nhiều trường hợp các bạn mắc phải, em đọc cũng không ít bài tâm sự mà các bạn gái mới yêu đều có tâm trạng như em. Nhưng con trai thường lấy lý do là “yêu là dâng hiến” hết mình thì mới gọi là tình yêu trọn vẹn. Bạn trai em cũng chẳng ngoại lệ, anh ấy và em chỉ mới yêu nhau có 3 tuần mà đã đề nghị em “chuyện ấy” khoảng mấy lần rồi.

 

Ban đầu em từ chối quyết liệt lắm, vì em sợ. Anh ấy là người con trai thứ hai em có tình cảm. Hồi trước, người cũ của em bằng tuổi nên chúng em không đi quá giới hạn cho phép, tình yêu đó để lại cho em ấn tượng về mối tình trong sáng và đáng nhớ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì em ra thành phố học, từ đó em và cậu bạn của mình cũng không còn liên lạc. Thỉnh thoảng nghe bạn bè cũ nhắc tới nhưng em không để ý lắm, chỉ biết giờ cậu ấy đang làm nghĩa vụ quân sự phải mất khoảng 2 năm nữa mới xong. Sau khi ra thành phố và đỗ trường Sư phạm, em học hành chăm chỉ, đến nơi đến chốn. 

 

Hiện em đang ở nhà bác mình và hoàn thành năm thứ nhất đại học, hàng ngày chỉ có việc học và giúp đỡ bác trông cửa hàng của gia đình. Bác em có hai con, con trai cả đang làm về việc cho hãng viễn thông lớn còn con gái bác kém em một tuổi. Em thấy mình rất vui vì được sống trong gia đình bác, mọi người đều yêu thương và quan tâm nhau. Bác vẫn hay trêu đùa rằng em cứ học hành xong xuôi, sẽ xin cho em làm việc ở thành phố và gả chồng, như thế bố mẹ ở quê cứ yên tâm làm ăn, chờ tiền con gái cưng gửi về.

 

Tuy chưa nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng em biết có nhiều người để ý đến mình. Nếu nhận xét khách quan thì em cũng là một cô bé xinh xắn, dễ nhìn và lễ phép. Ở trường cũng có một vài anh khoá trên làm quen nhưng em đều từ chối, điều này ắt sẽ làm ảnh hưởng đến tư tưởng học tập của em. Em cũng không muốn làm bố mẹ buồn nếu như nghe tin rằng con gái mình bỏ bê học hành để yêu đương nhăng nhít. Nhưng cho đến khi gặp anh Minh - người em đang yêu hiện tại, em đã không thể cưỡng lại được.

 

Anh ấy là bạn cùng công ty của con trai bác em, hơn em 4 tuổi và rất vui tính. Bữa đó, anh về nhà em ăn cơm cùng toàn gia đình, suốt bữa cơm em biết anh để ý đến em nhưng vì ngại nên em xin phép lên phòng trước. Rồi buổi tối em nhận được tin nhắn từ số máy lạ, hỏi han và muốn làm bạn của em. Lúc đầu em cũng không dám chắc nhưng đoán lờ mờ đó là anh Minh. Và cứ thế, từ những câu hỏi han, bông đùa rồi tâm sự, chúng em trở thành bạn của nhau. Anh ấy thường xuyên qua nhà bác em hơn và rủ em đi chơi sau giờ học. Bác em cũng quý anh nên tỏ vẻ hài lòng. 

 

Phải nói rằng anh ấy là người rất biết chiều chuộng con gái, dù biết con trai khi yêu đều thế cả nhưng em vẫn thấy rung động rất nhiều, cảm giác hồi hộp và lo âu, vui mừng là tâm trạng thường thấy của một cô gái khi yêu. Trong suốt thời gian quen nhau, ngày nào anh Minh đưa đi ăn, đi chơi và luôn gây bất ngờ khi em mệt mỏi. Cứ một tuần trôi qua, anh ấy lại gửi tặng em một bó hoa với nhiều lời chúc rất ý nghĩa.

 

Dù biết anh Minh cũng đã trải qua vài mối tình nhưng đến khi anh ấy ngỏ lời, em vẫn đồng ý. Em tin số phận sinh ra chúng em là để dành cho nhau. Khi đã là người yêu, em thấy anh ấy vẫn quan tâm, chăm sóc em chu đáo, duy chỉ có một điều anh ấy làm em sợ là thể hiện “cảm xúc yêu đương” hơi quá. Nhất là khi chỉ có hai người với nhau, anh Minh hay đòi hỏi em phải chiều và để yên cho anh ấy “thể hiện”. Nếu chỉ có ôm và hôn thì không sao nhưng càng lúc anh ấy càng muốn đi xa hơn.

 

Em biết rằng yêu thì phải thể hiện tình cảm khi có hai người với nhau nhưng hành động của anh ấy làm em sợ. Đến lúc này chúng em mới yêu hơn 3 tuần mà em đã nhận không biết bao nhiêu lời gợi ý “chuyện ấy” của bạn trai mình. Em cứ thấy ghê ghê mà không dám nói thẳng vì sợ anh ấy bảo không yêu thật lòng. Nhưng nếu cứ từ chối mãi thì liệu anh ý có còn yêu em nữa không? 

 

Em lo lắng lắm, em chưa yêu nhiều nên chẳng biết làm sao để giữ gìn được mình và giữ gìn tình yêu khỏi rạn nứt...
 

Theo PhuNuNet