Miss Teen Huyền Trang bật mí kế hoạch năm mới

(Dân trí) - “Năm nay Trang được nghỉ Tết gần một tháng nên tranh thủ ở nhà dọn dẹpnhà cửa thật tươm tất. Trang và em trai còn được phân công đi chợ hoa và mua những chậu hoa thật đẹp để trang trí”, Miss Teen 2008 bật mí về kì nghỉ Tết của mình.

Nhìn lại một năm Huyền Trang cảm thấy mình đã làm được những gì?

 

Đây là năm rất đáng nhớ của Trang và Trang rất vui với những gì mình đã làm được trong năm qua.Về học tập thì Trang được chọn là một trong hai đại diện của TP.HCM tham dự cuộc thi “Tay nghề trẻ Quốc gia”, chuyên nghành nhà hàng. Trang cũng đại diện cho trường giao lưu với “vua đầu bếp” Yan Can Cook .

 

Và đầu tháng 8 thì Trang đã vinh dự được thay mặt cho sinh viên ngành du lịch cả nước tham gia và phát biểu tại hội thảo “Đào tạo nhân lực ngành Du lịch theo nhu cầu xã hội” do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm chủ trì.

 

Bên cạnh đó Trang cũng đã dành thời gian tham gia chương trình từ thiện cùng hội phi chính phủ Hàn Quốc giúp gây quỹ mổ tim cho trẻ em Việt Nam, một Noel ý nghĩa cùng các trẻ em mồ côi tại “Nhà mồ côi truyền tin - mái ấm của bé” quận Tân Bình và đón năm mới ấm áp ở trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật tại thành phố Biên Hòa. Cuối cùng là ra mắt MV ca khúc song ca cùng anh Triệu Hoàng “Sẽ yêu nhau nhiều hơn”.

 
 
Miss Teen Huyền Trang bật mí kế hoạch năm mới - 1
 

Cái tên Huyền Trang thường đi kèm với danh xưng Miss Teen Huyền Trang. Điều đó có bao giờ là một trở ngại khi Huyền Trang muốn làm mới mình?

 

Trang luôn làm muốn mới mình bằng những thành tích học tập cũng như các hoạt động xã hội nên danh xưng Miss Teen không bao giờ là trở ngại. Dù Trang sắp hết teen rồi nhưng danh xưng Miss Teen sẽ luôn là người bạn đồng hành và là một trong những động lực để Trang ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.

 

Thời gian gần đây lại thấy Huyền Trang tham gia thường xuyên các hoạt động từ thiện cùng ca sĩ Triệu Hoàng, phải chăng hoạt động xã hội đã “ăn vào máu” Huyền Trang?

 

Sau khi đăng quang ngôi vị Miss Teen thì Trang có cơ hội để tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn. Nhất là những dịp như Noel, Tết, Quốc tế thiếu nhi…nhìn các em nhỏ đang vui vẻ bên gia đình thì Trang hay nghĩ đến các trẻ em mồ côi, khuyết tật. Và cứ vậy Trang lại sắp xếp thời gian để đến thăm và tặng quà cho các em.

 

Mỗi chuyến đi được đem đến niềm vui và sự sẻ chia cho những mảnh đời bất hạnh thì Trang và anh Hoàng cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Trang và anh Hoàng cũng như các anh chị có tấm lòng hảo tâm sẽ cố gắng tham gia nhiều hơn nữa những hoạt động xã hội ý nghĩa này.

 

Chuyến đi nào trong năm qua để lại dấu ấn đậm nét nhất với bạn?

 

Chuyến đi thăm Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi - khuyết tật thành phố Biên Hòa nhân dịp năm mới đã để lại cho Trang nhiều cảm xúc nhất. Trang đã tiếp xúc với rất nhiều trẻ em mồ côi nhưng lần này là những trẻ em vừa mồ côi lại vừa mang trong mình những dị tật rất đáng thương.

 

Chính ba mẹ các em đã không chấp nhận những căn bệnh quái ác của đứa con mình và bỏ mặc chúng. Trang thương các em và thật sự khâm phục những cô điều dưỡng đã ngày đêm chăm sóc tận tụy dù tiền lương rất thấp. Nhìn các cô mà Trang thấy như mình đang nhìn những “cô tiên” giữa đời thường đang “ban” cho các em tình thương và sự sống bằng tấm lòng bao la của mình.

 
 
Miss Teen Huyền Trang bật mí kế hoạch năm mới - 2
 

Giờ đây, khi đã quen với cuộc sống tự lập, Huyền Trang còn cảm thấy “làm chị thật khó”?

 

Trang vẫn thấy “ làm chị thật khó” vì bây giờ có nhiều tệ nạn xã hội và những vấn đề nghiêm trọng xảy ra trong học đường. Trang và ba mẹ phải luôn theo dõi và dặn em trai tránh những xung đột với bạn bè và không thách thức nhau làm những việc mạo hiểm.

 

Em trai Trang hay kể chuyện trên lớp cho ba mẹ và chị hai nghe nên gia đình cũng dễ nắm được tình hình của em. Xã hội càng phát triển thì việc dạy dỗ con cái càng khó. Gia đình và Nhà trường phải luôn quan tâm và chia sẻ với các em thì mới có thể giảm thiểu các tệ nạn xã hội và bạo lực học đường.

 

Và trong không khí rộn ràng của đất trời mùa xuân, Trang đã lên kế hoạch cho Tết này như thế nào?

 

Kế hoạch là mùng 1 Tết, Trang sẽ đi chùa và thăm họ hàng và những ngày sau sẽ đi du lịch cùng gia đình.

 

Trang thường làm gì vào đêm giao thừa?

 

Đêm giao thừa Trang cùng gia đình xem pháo hoa trên sân thượng vì chỗ bắn pháo hoa gần nhà nên nhìn thấy rất rõ, rồi hai chị em sẽ chúc Tết ba mẹ và nhận tiền lì xì. Sau đó thì Trang nhắn tin và gọi điện thoại để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến người thân, thầy cô và bạn bè.

 

Điều gì ở Biên Hòa khiến Trang nhớ nhất mỗi lần đi xa?

 

Đó là những món ăn ngon của mẹ. Lên Sài Gòn đi học cả ngày rồi tranh thủ đi chụp hình, tham gia các hoạt động xã hội nên Trang rất ít khi ăn đúng giờ và đủ chất. Những lúc đó chỉ muốn được về nhà và ăn cơm với mẹ thôi.

 

Huyền Trang có thể bật mí một chút về những dự định sắp tới của mình không?

 

Trang đang có rất nhiều dự định đặc biệt cho tuổi 20 của mình. Đầu tiên là một ca khúc song ca mới mà Trang và anh Triệu Hoàng dành tặng cho các bạn trong ngày Valentine. Sau đó là tiếp tục học tiếng Pháp cũng như nâng cao kĩ năng nghề để tham dự phỏng vấn du học ở ĐH Công Quốc Luxembourg chuyên nghành nhà hàng trong tháng 4. Và còn rất nhiều kế hoạch thú vị khác nữa.

 

Nhân đây, Huyền Trang mến chúc độc giả của Dân trí có một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Trang mong rằng sẽ được cùng mọi người chung tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh xung quanh ta. “Vì cuộc sống là sẻ chia”.

 

Cùng ngắm Huyền Trang du xuân nhé!
 
Miss Teen Huyền Trang bật mí kế hoạch năm mới - 3


Miss Teen Huyền Trang bật mí kế hoạch năm mới - 4


Miss Teen Huyền Trang bật mí kế hoạch năm mới - 5


Miss Teen Huyền Trang bật mí kế hoạch năm mới - 6


Miss Teen Huyền Trang bật mí kế hoạch năm mới - 7


 
Miss Teen Huyền Trang bật mí kế hoạch năm mới - 8

 

Và cùng xem lại MV “Sẽ yêu nhau nhiều hơn” đang được giới trẻ rất yêu thích của Huyền Trang và ca sĩ Triệu Hoàng nhé! Đây là MV được đầu tư tốt về hình ảnh. MV tình cảm nhẹ nhàng là một thông điệp tích cực gửi đến các bạn trẻ đang yêu nhau.
 

 

Bài: Phương Nhung

Ảnh:Nguyenfantasy