Miss nào sẽ đăng quang?

Ở tuổi thứ 2, Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ (U-League) với sự đồng hành của nhãn hàng Trà xanh không độ chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc về trình độ chuyên môn của các đội tham gia.

Đặc biệt ở nội dung Miss U-League, nhiều chuyên gia đánh giá cuộc đua giữa 6 ứng viên sẽ rất hấp dẫn và cực kỳ gay cấn.
 
Cân sắc cân tài
 
Năm ngoái, thí sinh bước lên bục cao nhất ở nội dung Miss U-League là bạn Nguyễn Thanh Hương (Đại học Đại Nam, Hà Nội). Ở năm đó, với điệu nhảy belly dance nóng bỏng và phần thuyết trình đầy thuyết phục, Nguyễn Thanh Hương đã chinh phục hầu hết ban giám khảo và cả những vị khán giả khó tính nhất. Vương miệng được trao cho Nguyễn Thanh Hương là hoàn toàn xứng đáng. Liệu năm nay, nét dịu dàng và duyên dáng của con gái Hà Thành có giúp cho thí sinh miền Bắc dành được vương miện?
 
Ở U - League 2011, đại diện thứ nhất cho khu vực phía Bắc vào TP. HCM thi đấu là bạn Nguyễn Phương Ngọc. Với kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình hoạt động Đoàn – Hội tại trường Đại học (ĐH) Ngoại Thương, Nguyễn Phương Ngọc đã được ban giám khảo đánh giá cao ở phần thi hùng biện. Bên lề cuộc thi, Nguyễn Phương Ngọc cũng được nhiều Miss ở khu vực Hà Nội đánh giá cao ở tính thân thiện, hết lòng giúp đỡ các thí sinh khác trong lúc dự thi. Đại diện thứ hai là bạn Giàng Thị Chưởng (ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) đã khiến tất cả khán giả có mặt trên sân thi đấu tán thưởng nồng nhiệt với điệu nhảy dance sport đầy sôi động và quyến rũ. Thân hình cân đối với gương mặt khả ái Giàng Thị Chưởng là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương của U-League 2011.
 
Miss nào sẽ đăng quang? - 1
Miss đại diện miền Bắc
 
Tại Đà Nẵng, cái nắng và gió khu vực miền Trung khiến người dân nơi đây rắn rỏi, thế nhưng, không vì vậy mà sinh viên nơi đây bị “lép vế” ở các đấu trường nhan sắc. Còn nhớ, chung kết toàn quốc U-League 2010, bạn Mai My My (ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng) đã đạt danh hiệu “Người đẹp tài năng, hình thể”. Tại U-League 2011, nhiều cổ động viên khu vực miền Trung cũng tràn trề hy vọng khi năm nay các bạn có Nguyễn Trần Mỹ Linh (ĐH Duy Tân Đà Nẵng) và Đỗ Hà Thảo Nhi (ĐH Bách khoa Đà Nẵng). Trong phần thi năng khiếu, Mỹ Linh đã khiến gần 4.000 cổ động viên có mặt tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng III (Quân khu 5) đứng dậy nhảy belly dance với mình. Ngay ở buổi thi đầu tiên, phần dự thi và ngoại hình của Mỹ Linh đã khiến nhiều cổ động viên dự đoán, Mỹ Linh sẽ là một trong 2 cái tên đại diện cho Đà Nẵng vào TP. HCM thi đấu. Còn Đỗ Hà Thảo Nhi lại chinh phục ban giám khảo bằng nét duyên thầm của người con thành phố biển Đà Nẵng. Với nụ cười duyên dáng và tính tình cởi mở, ai đã từng gặp qua Thảo Nhi đều có ấn tượng sâu sắc với cô gái có chiều cao 1,67m này.
 
Miss nào sẽ đăng quang? - 2
Miss đại diện miền Trung
 
Sau thất bại ở U-League 2010, khi cả 2 danh hiệu cao nhất ở phần thi Miss U-League lần lượt về tay các đại diện ở Hà Nội và Đà Nẵng, các trường đại học, cao đẳng ở TP. HCM đã tích cực lựa chọn, đầu tư để tranh tài tại U - League 2011. Tám gương mặt suất sắc nhất đã được lựa chọn từ hàng trăm ngàn sinh viên của TP. HCM sẽ tranh tài ở vòng loại. Cuối cùng, 2 đại diện ở thành phố mang tên Bác sẽ tham gia đấu trường nhan sắc lớn nhất cả nước dành cho sinh viên với các đại diện đến từ Đà Nẵng và Hà Nội.
 
Vương miện sẽ về tay ai?
 
Rõ ràng, phần thi Miss U-League tại Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ không hao tốn nhiều sức lực như Futsal hay đòi hỏi sự nhịp nhàng, tính tập thể cao như Cheerleading. Tuy nhiên để hoàn thành tốt phần thi này, mỗi thí sinh không chỉ đẹp về hình thể, giỏi về năng khiếu mà còn phải có sự am hiểu sâu rộng về kiến thức xã hội. Đó cũng chính là điểm khác biệt, tạo nên sự thu hút của sân chơi nhan sắc lớn nhất cả nước dành cho sinh viên.
 
Miss nào sẽ đăng quang? - 3
Miss khu vực miền Nam
 
Trở thành đại diện của mỗi khu vực để vào TP. HCM thi đấu vòng chung kết là niềm vinh dự lớn của mỗi thí sinh. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn lao là mang vinh quang về cho mỗi khu vực. Vì thế, mỗi thí sinh đều tranh thủ từng phút từng giây và đếm ngược số ngày đến vòng chung kết để lên kế hoạch tập luyện và thi đấu tại TP. HCM. Sau giây phút đăng quang, hầu như ngày nào Nguyễn Phương Ngọc cũng dành hàng giờ đồng hồ để luyện tập bài thi năng khiếu. Bên cạnh đó, Ngọc còn đứng trước gương để luyện khả năng trình bày vấn đề trước đám đông. Rồi Ngọc lên mạng internet tìm kiếm tài liệu để làm bài, chuẩn bị cho phần thi hùng biện. Nguyễn Phương Ngọc tâm sự: “Ở phần thi năng khiếu, mình sẽ tiếp tục sử dụng bài thi vũ điệu Latin nhưng sẽ làm mới bài biễu diễn với các vũ đạo lạ. Còn ở phần thi hùng biện, Ngọc sẽ trình bày về vấn đề “Hoạt động Đoàn – Hội với thanh niên”. Còn bạn Giàng Thị Chưởng sau những ngày thi học kỳ đầy căng thẳng cũng đã dành 100% thời gian để chuẩn bị cho phần thi của mình tại vòng chung kết. Giàng Thị Chưởng tâm sự: “Đây là cơ hội tốt để mình đến gần con đường nghệ thuật. Dù thắng hay thua, mình cũng không có gì phải hối tiếc. Bởi bước chân xuống sàn đấu, mình đã thi đấu hết mình rồi”. Xem các Miss ở Đà Nẵng và TP. HCM thi đấu, Giàng Thị Chưởng cho rằng cơ hội của các Miss ở 3 miền Bắc – Trung – Nam là như nhau. Cuộc thi rất cân tài, cân sắc và sẽ rất khó đoán được Miss nào sẽ đăng quang tại U league 2011. Còn với Nguyễn Trần Mỹ Linh, sân chơi này đã rèn luyện cho cô có được sự tự tin, khả năng giao tiếp cũng được nâng lên rõ rệt.
 
Sẽ rất khó đoán trước, Miss nào sẽ dành được ngôi vị cao nhất ở U-League 2011. Nhưng dù Miss nào đăng quang thì tất cả chúng ta đều cảm thấy hài lòng. Bởi các bạn đã làm hết sức mình và cống hiến cho khán giả những hình ảnh đẹp tại U-League 2011. Trà xanh không độ sẽ tiếp tục đồng hành và thông tin nhanh nhất đến độc giả về chặng cuối của nẻo đường U-League 2011 tại www.u-league.vn.