Midu: “Tớ chỉ yếu đuối trong tình cảm”

Không ai có thể ngờ một cô nàng có vẻ ngoài mong manh, dễ vỡ như Midu lại có thể hoàn thành tốt vai nữ hiệp Hoa Xuân trong bộ phim Thiên mệnh anh hùng…

Chính đạo diễn Victor Vũ cũng phải thốt lên: “Sức chịu đựng của Midu thật đáng nể!”. Và còn nhiều nữa những điều “không thể ngờ” về cô nàng này.

 

Dạo gần đây, Midu ăn mặc khá… thoáng, hình như, bạn đang muốn thay đổi hình tượng?

 

Midu đã chán hình ảnh công chúa tiểu thư. Chính Midu cũng cảm thấy “bội thực”, huống hồ khán giả. Hơn nữa, Midu cũng đã 22 tuổi, muốn teen hoài cũng không được. Hiện tại, Midu chọn cách ăn mặc, make up gợi cảm hơn một chút để khẳng định “mình đã lớn”. Bên cạnh đó, Midu cũng sẽ tham gia những sự kiện…người lớn hơn một chút.

 

Midu sẽ thay đổi hoàn toàn chứ?

 

Chỉ 50 % thôi. Midu muốn xây dựng hình ảnh gợi cảm nhưng vẫn nhẹ nhàng, nữ tính. Midu không muốn mình quá sexy, bởi bản thân cảm thấy không phù hợp. Midu không muốn mình trở nên quá xa lạ.

 

Người ta đồn Midu gợi cảm hơn là nhờ dao kéo?

 

Chắc do trước giờ Midu ăn mặc kín đáo nên mọi người không nhận ra đó thôi. Midu biết: một số người rất đẹp nhưng do phẫu thuật thẩm mĩ, họ không còn đẹp nữa. Midu không phản đối dao kéo, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi, đừng nên lạm dụng quá.

 

Riêng Midu, cũng có lúc, cực kì không hài lòng về một số khiếm khuyết trên cơ thể mình, nhưng chưa bao giờ, Midu có ý định “ngược đãi” nó. Ai cũng sẽ có một số điểm không hoàn hảo, nhưng dĩ nhiên cũng sẽ có những điểm nhấn riêng, cứ phát huy tối đa những điểm nhấn ấy, đừng quá cầu toàn về bản thân mà mang họa.

 
Midu: “Tớ chỉ yếu đuối trong tình cảm” - 1
 

Tính cách bạn có mong manh như vẻ ngoài không?

 

Bên trong, Midu cũng khá… mong manh, nhưng chỉ là mong manh trong chuyện tình cảm thôi, còn những khoản khác thì “lì phải biết”. Đơn cử như hồi thi đại học, dù sức khỏe rất tệ, dù mọi người cứ nghĩ không kham nổi nhưng Midu lại quyết tâm cao độ, gần như học ngày học đêm để đạt mục đích.

 

Lúc đóng Thiên mệnh anh hùng cũng vậy, dù làm việc cả ngày cả đêm, dù mọi người khuyên “nghỉ ngơi đi”, Midu vẫn rất lì. Midu là diễn viên duy nhất trong đoàn không cần sự trợ giúp của cascadeur đấy!

 

Midu bảo mình rất yếu đuối trong tình cảm?

 

Đúng thế. Một khi dành tình cảm cho ai đó, Midu chỉ biết có người ấy, sẵn sàng làm tất cả vì người ấy. Hồi cấp 3, khi quen một anh chàng, Midu thường tự tay xếp hạt, làm thiệp tặng người ấy.

 

Lúc ra trường, rồi chia tay, dù dặn lòng phải thật… cứng rắn, Midu vẫn dành cho người ấy rất nhiều tình cảm. Đến tận bây giờ, Midu vẫn cảm thấy… mong manh khi nhớ về những kỉ niệm cũ với bạn ấy.

 

Trên Facebook, Midu bao giờ cũng rất… tâm trạng?

 

Thời gian gần đây, Midu gặp nhiều chuyện không vui, trong công việc lẫn tình cảm nên hay tâm tư trên facebook. Vả lại, bản chất Midu là người hay buồn. Midu sống nội tâm và nhạy cảm nên lúc nào cũng cảm thấy buồn và cô đơn. Có thể nói: độ nhạy cảm của Midu hơi bị trầm trọng.

 

Do cứ thích “chuyện bé xé ra to” nên Midu hay tự làm mình tổn thương. Chưa hết, thay vì thể hiện ra bên ngoài, Midu thích một mình gặm nhấm nỗi buồn.

 

Một tình yêu đẹp, theo Midu là?

 

Tình yêu đẹp là tình yêu khiến cả hai nỗ lực thay đổi vì nhau. Khi yêu ai, Midu sẽ hạ bớt cái tôi của mình để “dung hòa” với người đó. Tuy nhiên, thay đổi để hòa hợp chứ không phải là “ăn theo” người đó. Khi yêu nhau mà mỗi người không giữ được bản sắc, cá tính riêng của mình thì không thể nào bền được.

 

Mọi người không tin một hotgirl lại có thể sắm nổi… xe hơi?

 

Midu từ lập từ rất sớm, đến năm lớp 12 đã không xin tiền của bố mẹ nữa. Tiền mua xe do Midu tích lũy được từ việc quay quảng cáo, đóng phim, kinh doanh. Midu dễ tự ái khi dùng tiền không phải do mình làm ra. Hơn nữa, Midu làm ra tiền nhưng không tiêu xài nên tiết kiệm cũng được kha khá.

 

Trong showbiz mà không tiêu xài, có thật không đấy?

 

Bạn nghĩ xem: 80% quỹ thời gian của Midu là làm việc nên rất ít la cà hàng quán, shopping. Bình thường, Midu chỉ tốn tiền cho khoản mua sắm (con gái mà), nhưng cũng không nhiều, vì Midu không “nghiện” shopping.

 

Các sao thường chuộng hàng hiệu, Midu thì sao?

 

Thỉnh thoảng Midu cũng “tự thưởng” cho mình một vài món đắt tiền, nhưng hiếm khi, bởi Midu thích đồ đẹp hơn là thích đồ hiệu. Đồ đẹp nếu chịu khó “lùng” cũng không thua gì đồ hiệu là mấy.

 

Midu cũng không đả kích chuyện xài hàng hiệu: nếu mình thích, mình cố gắng làm việc để mang nó về thì cũng đâu có gì là sai. Đôi lúc, cũng phải nuông chiều bản thân một chút, miễn đừng vung tay quá trán là được.

 

Mọi người đồn Midu có đại gia hậu thuẫn?

 

Midu khẳng định rằng: mình đang cô đơn.

 

Một nửa hoàn hảo trong mắt Midu sẽ là?

 

Midu không quan trọng người ấy giàu hay nghèo, nhưng quan trọng nhất là phải chững chạc, cầu tiến để làm “bóng tùng” cho Midu “mong manh” dựa vào, thế là đủ rồi.

 

Theo Ngọc Yến - Đình Dzũ

Mực Tím