Mẹ hôn "chiến sĩ nhí" thắm thiết, tiễn vào học kỳ trong quân đội

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Chúng tôi mong muốn con tham gia học kỳ trong quân đội để rèn luyện, góp nhặt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống nhằm trang bị cho tương lai", nhiều phụ huynh bày tỏ.

Ngày 13/6, 124 "chiến sĩ nhí" Bạc Liêu xuất quân tham gia "Học kỳ trong quân đội" năm 2023, với chủ đề "Trui rèn và trưởng thành".

Chương trình này được tỉnh Đoàn Bạc Liêu phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, dành cho các em thiếu nhi 12-14 tuổi. Học kỳ sẽ diễn ra trong 10 ngày.

Mẹ hôn chiến sĩ nhí thắm thiết, tiễn vào học kỳ trong quân đội - 1

Các "chiến sĩ nhí" thắp hương trước tượng đài liệt sĩ trước khi xuất quân vào học kỳ quân đội (Ảnh: TT).

"Chiến sĩ nhí" Nguyễn Thị Đan Thanh chia sẻ, đây là kỳ nghỉ hè đặc biệt đối với em khi được tham gia chương trình "Học kỳ trong quân đội".

"Sự trưởng thành nào cũng phải trải qua nhiều thử thách. Chúng em tin rằng, chương trình này sẽ giúp chúng em có được sự trải nghiệm bổ ích với nhiều bài học hay và ý nghĩa về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Môi trường quân đội cũng sẽ là nơi giúp chúng em có thể rèn luyện ý thức tự lập; giữ gìn kỷ cương, kỷ luật; phát triển các kỹ năng sống cần thiết và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, biết yêu thương, chia sẻ, biết đứng dậy sau những lỗi lầm, thất bại", em Đan Thanh bày tỏ.

Mẹ hôn chiến sĩ nhí thắm thiết, tiễn vào học kỳ trong quân đội - 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu choàng khăn rằn động viên các "chiến sĩ nhí" (Ảnh: TT).

Chị Mỹ Tiên - phụ huynh - chia sẻ, các "chiến sĩ nhí" tham gia khóa học là những cháu đang được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, bảo bọc của ông bà. Một số cháu chưa từng sống xa gia đình nên tính tự lập chưa cao, vẫn còn vụng về và chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.

"Chúng tôi không có tham vọng là con em mình sẽ trở nên xuất sắc một cách toàn diện.

Nhưng chắc chắn một điều, con em chúng tôi sẽ có được những sự thay đổi cơ bản về nhận thức và hành động, có được kiến thức và kinh nghiệm sống đáng quý. Đó sẽ là hành trang quý báu cho các cháu sau này", chị Tiên bày tỏ.

Trong ngày xuất quân, có nhiều hình ảnh xúc động, đáng nhớ đối với các "chiến sĩ nhí" và phụ huynh. Một phụ huynh đưa con lên xe, qua cửa sổ, chị ôm cổ hôn con thắm thiết với nhắn nhủ "Cố lên con nhé, đi để góp nhặt kiến thức cho tương lai".

Mẹ hôn chiến sĩ nhí thắm thiết, tiễn vào học kỳ trong quân đội - 3

Một người mẹ hôn con thắm thiết, động viên con cố gắng học tốt để trang bị kiến thức, trưởng thành hơn (Ảnh: TT).

Ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - nhấn mạnh, "Học kỳ trong quân đội" là chương trình được dư luận xã hội đánh giá cao.

Tất cả hoạt động trong chương trình đều hướng cho các "chiến sĩ nhí" đến tinh thần tập thể, xã hội và cộng đồng, tránh xa những tệ nạn và sinh hoạt không lành mạnh.

"Từ đó giúp cho các em thiếu nhi có thói quen tốt, từ bỏ thói quen xấu, biết yêu thương, trân trọng tình cảm tốt đẹp với ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người thân", ông Duy nói lên ý nghĩa của chương trình.