Mẹ đơn thân 52 tuổi từ chối hẹn hò với nam bảo vệ hơn 10 tuổi

Lam Phương

(Dân trí) - Đều trải qua những dang dở trong hôn nhân, Thanh Thúy và Văn Quán đến chương trình hẹn hò với hy vọng tìm chỗ nương tựa tuổi già.

Trong tập Bạn muốn hẹn hò mới nhất, kết quả ghép đôi của cặp Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1972) và Huỳnh Văn Quán (SN 1962) để lại nhiều tiếc nuối.

Thanh Thúy từng là người có gia đình nhưng chồng cô đã mất cách đây 11 năm. Cô kết hôn vào năm 2011, một năm sau có con gái. Hiện tại, nhà gái sống ở Hóc Môn (TPHCM) và kinh doanh mỹ phẩm.

Ở độ tuổi ngoài ngũ tuần, Thanh Thúy mong muốn gặp được người đàn ông biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ, không bảo thủ hay gia trưởng.

Nam bảo vệ U70 lên truyền hình tìm bạn đời nhưng bị từ chối (Video: NL).

Trong khi đó, Văn Quán từng trải qua 3 mối tình. Ông và vợ cũ có chung hai người con, con lớn chừng 35-36 tuổi, con bé nhỏ hơn 4 tuổi. Các con đều đã đi tu, không làm kinh tế. Thời điểm chia tay, ông để lại nhiều tài sản cho 3 mẹ con.

Từ đó đến nay, người đàn ông quê Kiên Giang đã có 6 năm sinh sống và làm việc ở Bình Tân, TPHCM. Trước đây, ông làm đầu bếp nhưng đã chuyển sang làm bảo vệ.

Công việc này đem lại mức thu nhập trung bình mỗi tháng là 8 triệu đồng. Tuy nhiên, ông không có ý định làm bảo vệ lâu dài, mà chỉ lấy nguồn vốn để kinh doanh, buôn bán. 

Tính đến nay, đã 7 năm trôi qua, nhà trai chưa về quê. Thỉnh thoảng, Văn Quán trò chuyện với các con qua những cuộc điện thoại. Ông nói: "Trong ký ức cuộc đời mình, có nhiều điều phức tạp. Mình không muốn trở về nhà gặp nhau nữa".

Mẹ đơn thân 52 tuổi từ chối hẹn hò với nam bảo vệ hơn 10 tuổi - 1

Huỳnh Văn Quán và Nguyễn Thị Thanh Thúy đều từng trải qua một lần hôn nhân (Ảnh: Chụp màn hình).

Kết thúc mối tình đầu với vợ, Văn Quán tìm hiểu thêm người thứ hai nhưng không trọn vẹn nên chia tay. Ông cho biết, vết thương lòng mà người này để lại đến giờ vẫn còn.

Ông kể: "Mình lo cho họ có nhà, có đất, có nơi nương tựa. Họ phản bội rồi lấy người khác, đưa tình nhân về đánh anh. Bàn tay anh còn cái sẹo, anh nhớ suốt cuộc đời".

Đến chương trình hẹn hò, nhà trai hy vọng tìm được người phụ nữ chung thủy, hiền lành, phấn đấu trong công việc. Ông mong muốn, nếu đối phương có khúc mắc trong lòng, hai người cùng nói chuyện để tháo gỡ những uẩn khúc.

Lần đầu gặp mặt, Thanh Thúy mang theo hộp quà tặng cho nhà trai. Còn Văn Quán trổ tài nấu ăn với món sở trường cũng là món truyền thống của miền Tây - giò heo giả cầy.

Mẹ đơn thân 52 tuổi từ chối hẹn hò với nam bảo vệ hơn 10 tuổi - 2

Kết thúc chương trình, chỉ có đèn hiệu của Văn Quán đổi màu, thể hiện ý muốn hẹn hò với người kia (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi nhìn thấy nhà gái, Văn Quán nhận xét, cô có dáng người khuôn mẫu của người con gái Việt Nam. Còn Thanh Thúy bộc bạch: "Anh có nét đầu hói giống chồng em đợt trước".

Hiện giờ, nhà trai làm việc theo ca 12 tiếng, trực ban đêm. Vì vậy, ông có nhiều thời gian vào ban ngày để đưa bạn gái đi chơi, giải trí. Văn Quán cho biết thêm, ông là người có bản lĩnh, chuyên cần, tự hào từng sống trên thương trường, đi làm thuê kiếm tiền để cưới vợ.

"Anh là người chiều chuộng, thương vợ con. 32 năm, từ khi con chào đời, anh đều giặt quần áo cho vợ con bằng bàn tay mình. Khi chia tay, mọi người ra nhà hàng ăn chay liên hoan rồi mạnh ai nấy ở, mỉm cười chứ không nói một câu nặng nề nào", Văn Quán kể.

Trước khi đưa ra quyết định, ông bày tỏ mong muốn nhà gái cho cơ hội, tạo điều kiện để tìm hiểu nhau. Sau 3 tiếng đếm của MC Ngọc Lan, Văn Quán bấm nút hẹn hò, còn Thanh Thúy thì không. Song nhà trai vẫn muốn kết bạn, sẵn sàng đến nấu cỗ giúp nhà gái nếu cô cần.