Make-up kiểu teen: Choáng!

(Dân trí) - Giờ ra đường không ít người “choáng” nặng khi bắt gặp những khuôn mặt trang điểm dày cộp, móng tay móng chân, đầu tóc muôn hình vạn trạng. Nhiều cô bé 9x không ngại tốn tiền để biến mình thành “hàng độc”, “của lạ” trong mắt mọi người.

Sành điệu = “hàng độc” + “chịu chơi”

Chuyện trang điểm khi ra phố đã là quá bình thường, nhưng “bả matít” và “tô vẽ” thế nào mới là độc, là sành điệu thì chắc chỉ teen mới rành. Minh Hằng, đang học lớp 10 (PHC) luôn là tâm điểm ở trường khi ngày nào cô bé cũng đến lớp với khuôn mặt được trang điểm như ngôi sao sắp trình diễn trên sân khấu.

Không giống các bạn nữ khác, chỉ cần chút phấn má, tẹo môi son để tươi tắn làm duyên, Hằng dành ra gần tiếng rưỡi mỗi sáng để make-up. Đồ make-up của Hằng toàn hàng hiệu, phấn phủ, phấn nền, chì kẻ mắt, son môi… cũng tính đến hàng triệu. Vậy mà với Hằng vẫn là chưa đủ, phải gắn mi giả, đeo kính áp tròng nhiều màu mới… “khoái”. Hàng mi dài cong vút với con ngươi nhìn như mắt mèo, Hằng thích thú mỗi lần bạn bè xúm lại “cho tớ nhìn một tí”.

Để chứng minh đẳng cấp của mình, Hằng còn vòi bố mẹ cho sang Thái Lan xăm mình. Nhà giàu, lại chỉ có mỗi mình Hằng, nên bố mẹ không tiếc 6 triệu để chiều lòng cô con gái vừa kết hợp du lịch lẫn “làm đẹp”. Về Việt Nam với hình xăm một con bọ cạp ở eo và cổ tay, Hằng thỏa mãn, kiêu hãnh trước bao cái nhìn “kinh hãi” của người đi đường và “nể phục” của đám con trai trong trường.

Không chỉ khoác trên mình những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền mà các bạn trẻ 9x bây giờ còn chăm chút đến từng cái móng tay, móng chân. Tuần hai lần, Cẩm Tú (15 tuổi, YH) đến Spa gần nhà chăm sóc da và dưỡng móng.

Nhiều chị, cô đi làm là khách quen của cửa hiệu này cũng phải thua với độ sành điệu của Tú. Mang móng “made in VietNam” ra thì đừng hòng nói chuyện với Tú, phải là “made in Japan” hay HongKong thì hãy phục vụ. Mỗi bộ móng phải được làm theo đúng chuẩn, gắn cườm hay vẽ hoa theo đúng ảnh mà Tú mang đến.

Mỗi lần thay đổi style là một lần Tú thay đổi hết tông trang điểm đến móng tay, móng chân. Vài triệu Tú còn chả tiếc nữa là:“Em đi làm móng chỉ hết chừng 4, 5 trăm thôi, nhằm nhò gì, bây giờ chỉ biết make-up mặt mũi mà không make-up cả tay, chân thì quê quá rồi chị ơi” - Tú thản nhiên cười nói. Người yêu Tú là thành viên một nhóm nhảy có tiếng ở Hà Nội nên Tú dĩ nhiên phải “chịu chơi” để “xứng đôi” với chàng.

Phía sau những bộ mặt make-up

Trước mặt bạn bè, các cô bé như Hằng và Tú luôn thật sành điệu, chịu chơi nhưng có phải họ luôn tự tin, hãnh diện để làm “hàng độc”?

Hằng không biết rằng với đủ thứ “phụ tùng” trang điểm đó, Hằng tự biến mình trở thành hình ảnh của những đứa con gái hư hỏng. Cô bé xuất hiện ở đâu, là bao tiếng huýt sáo, tặc lưỡi của đám con trai, có lần giữa phố Hằng "bị" nhận những câu "mời chào" hết sức thô tục. 

Tức lộn ruột nhưng không dám nói lại sợ gây chuyện, Hằng cắn răng bỏ đi. Nhưng không hiểu thế nào mà tin này lọt vào trường, ngay lập tức câu vè đó lan đi khắp nơi và ai cũng biết câu đó nhắm vào ai. Mấy ngày sau, Hằng bỏ học vì không chịu nổi những lời mỉa mai, châm chọc và nhất là sự xa lánh của bạn bè.

Gia đình Tú thì hoàn toàn không thể ngờ con gái mình lại “vung tiền” như một cô tiểu thư nhà giàu có vì cô không bao giờ xin tiền bố mẹ. Để có tiền tiêu xài, Tú chấp nhận chung sống với anh chàng rapper như vợ chồng. Anh ta nói gì nghe nấy, Tú chỉ biết vâng dạ, tất cả để đổi lấy những lần đi chơi và tiền cho cô bé vào spa dưỡng da, chăm móng.

Muốn trở nên sành điệu, cá tính khác người mà không ít các cô gái 9x đã đánh mất đi sự trong sáng, hồn nhiên, cuộc sống tuổi học trò vui tươi để chấp nhận mang một bộ mặt khác. Khi trút bỏ những lớp phấn son, tháo bỏ lớp mặt nạ đó, không hiểu các cô bé có tìm thấy chính mình?

Ly Vũ