Lấy bằng cử nhân chỉ trong… 1 năm

Với khả năng học tập xuất sắc và nỗ lực phi thường, David Bành, một sinh viên gốc Việt ở Mỹ, vừa tốt nghiệp Cử nhân Toán và Lý ở trường ĐH Virginia trong một thời gian nhanh chưa từng có.

Dám nghĩ dám làm

 

Trước tình hình học phí đại học tăng cao ở mức kỷ lục trên khắp nước Mỹ, David Bành đã tìm ra cách tốt nhất để tự cứu mình trước viễn cảnh phải vay nợ ngân hàng để trang trải chi phí học hành. Đó là quyết tâm học xong chương trình đại học chỉ trong một năm mà thôi!

 

Là những người Việt thuộc thế hệ đầu tiên nhập cư vào Mỹ sau năm 1975, cha mẹ của David không có đủ tiền để trả học phí cho các con của mình. Chính vì thế David đã cố gắng học thật giỏi và thật nhanh để hoàn thành chương trình đại học càng sớm càng tốt.  

 

David nói: “Từ hồi còn ở trung học, tôi đã nuôi ý tưởng giải quyết nhanh chương trình đại học. Tôi đã tin rằng mình có thể lấy bằng cử nhân trong thời gian 1 năm”. Theo David, đó là cách tốt nhất để khỏi phải vay ngân hàng trong suốt 4 đại học.  

 

Vừa học giỏi vừa có quyết tâm cao, David học xong chương trình cử nhân Toán vào cuối năm học 2005 - 2006. Khi đó, David nhận thấy mình chỉ còn thiếu 3 tín chỉ nữa là có thể đạt yêu cầu cho bằng cử nhân Vật lý. Thế là cậu cố gắng học thêm trong mấy tháng hè để lấy bằng Cử nhân cho cả 2 ngành vào tháng 8 vừa qua.  

 

Với thành tích này, David Bành, hiện ngụ tại Annandale, bang Virginia, trở thành sinh viên đầu tiên từ trước tới nay chỉ cần 1 năm để hoàn tất chương trình 4 năm của trường Đại học Virginia (UVA). Hiện nay, David chưa tròn 19 tuổi.  

 

Học nhanh đến mức “chóng mặt”

   

Năm 2005, David Bành tốt nghiệp trường trung học Khoa học và Công nghệ Thomas Jefferson, ở quận Fairfax, bang Virginia. Đây là một trường rất nổi tiếng vì là nơi qui tụ nhiều tài năng khoa học trẻ.

 

Trong thời gian học ở đây, David đã đạt được 72 tín chỉ trình độ đại học, nhưng UVA chỉ cho phép sinh viên sử dụng tối đa 60 tín chỉ tương đương trong tổng số 120 tín chỉ bắt buộc theo chương trình của nhà trường. Thế là David đã bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian để lấy 60 tín chỉ còn lại.  

 

Để có thể hoàn thành kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của mình, người thanh niên học giỏi này đã thuyết phục được các chủ nhiệm khoa cho phép em được đăng ký học nhiều lớp liên tục để có thể đạt được nhiều tín chỉ trong một thời gian nhanh nhất.  

 

Với khả năng siêu việt và tinh thần học tập không biết mệt mỏi, David đã đạt được 23 tín chỉ trong mùa thu năm 2005, 37 tín chỉ trong mùa xuân 2006 và 3 tín chỉ trong vài tháng hè vừa qua để lấy bằng Cử nhân cả Toán lẫn Vật lý.

So với hầu hết sinh viên trong trường, David có 1 tốc độ học tập nhanh đến “chóng mặt”. Tuy vậy, em cho biết mình vẫn còn thời gian rảnh, thậm chí còn có thể đi du lịch 4 ngày ở giữa học kỳ một mà không hề ảnh hưởng đến việc học hành.

 

Giáo sư Donald Ramirez, Phó Chủ nhiệm khoa Toán của UVA, vui vẻ nói: “Hồi xưa, tôi phải mất 3 năm để lấy bằng cử nhân. Vậy là David đã giỏi hơn tôi rất nhiều. Thành tích của David để lại trong tôi một ấn tượng rất mạnh… Phải nói là thật đáng kinh ngạc!”.

 

“39 năm nay mới có một sinh viên như thế!”  

 

Về khả năng của David, giáo sư Donald nói: “Tôi chưa bao giờ thấy học sinh nào đạt được ngần ấy tín chỉ trước khi vào đại học. Trước đây, có nhiều học sinh đạt được 6 tín chỉ, và thỉnh thoảng có em đạt được cao lắm là 15 tín chỉ mà thôi”.

 

Các thầy cô dạy David đều có ấn tượng sâu sắc về em. Bà Irena Lasiecka, giảng viên toán, nói: “Ngay từ lúc ban đầu, tôi đã rất ngạc nhiên. David rõ ràng là học sinh giỏi nhất lớp và cũng là học sinh chín chắn nhất, mặc dù em nhỏ tuổi hơn các bạn khác”.  

 

Giáo sư Lasiecka quý mến David đến nỗi bà đã giới thiệu David cho Chương trình đào tạo tiến sĩ của trường UVA. Bà nói: “Một số nghiên cứu sinh xem David là cậu bé vĩ đại vì cậu ấy còn quá trẻ nhưng khả năng học tập thì rất tuyệt vời. Hiển nhiên là David có một năng khiếu đặc biệt”.

 

Dù rất bận với việc học, David cho biết em vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè trong trường. Giờ đây, dù đã tốt nghiệp nhưng em vẫn tiếp tục sống chung với bạn bè ở ký túc xá và tham gia các hoạt động của sinh viên trong trường.   

 

Nhắc lại 1 năm học vừa qua, David Bành nói: “Tôi đã cố gắng làm được nhiều điều trong việc học, nhưng dường như vẫn có những thời gian rảnh rỗi mà tôi chưa sử dụng một cách có lợi nhất”.  

 

Hiện nay, với nhiều học bổng trong tay, ngoài việc tiếp tục nghiên cứu để lấy bằng Tiến sĩ Toán học, David cũng đang dự định theo học trường Luật, với hy vọng trở thành một đại diện pháp lý về sáng chế - một nghề mà em cho là có sự kết hợp tinh tế giữa khoa học và pháp luật.

 

Trong khi đó, giáo sư Donald tự hỏi rằng từ nay về sau không biết có sinh viên nào đạt được những thành tựu như David hay không. Ông nói vui rằng: “Tôi đã dạy ở đây 39 năm mới thấy có một sinh viên như thế, vì vậy chắc 39 năm nữa mới có một sinh viên khác giống như David”.

 

Theo Vĩnh Thọ

Người Viễn Xứ/Daily Progress, Times Community