Làm quen với “chị Kính Hồng” Linh Chi

(Dân trí) - Năng động, trẻ trung và tài năng, đó là những lời miêu tả ngắn gọn về cô bạn 18 tuổi Phan Linh Chi - gương mặt mới của chương trình Chúc bé ngủ ngon. Hiện “chị Kính Hồng” đang là sinh viên năm thứ nhất Trường đại học Luật Hà Nội.

Làm quen với “chị Kính Hồng” Linh Chi - 1
Linh Chi là gương mặt mới của chương trình Chúc bé ngủ ngon. (Ảnh: Tiến Đức)

 

Gặp gỡ và trò chuyện cùng Linh Chi trong thời điểm năm mới 2010 vừa bước sang, chúng tôi được “chị Kính Hồng” 18 tuổi “bật mí” nhiều điều thú vị.

 

Linh Chi có thể giới thiệu cho độc giả Dân trí được biết về gia đình mình được không?

 

Chi có một chị gái hơn 6 tuổi, là con út trong nhà nên được mọi người đặc biệt quan tâm chăm sóc. Để đáp lại tình cảm của gia đình, mình luôn luôn có gắng làm những điều khiến gia đình tự hào về mình.

 

Bảy năm theo học ngành múa, sau đó bỏ dở để tập trung cho công việc học tập. Mới đây Chi “làm quen” với lĩnh vực MC truyền hình. Không biết trong gia đình, ngoài Chi còn có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hay không?

 

Nhà mình không có ai làm nghệ thuật, nhưng có một điều đặc biệt là bố của mình là một chuyên gia trong lĩnh vực thể thao. Bố mình là Phan Anh Tú - Tổng thư ký liên đoàn bóng đá Hà Nội. Bạn có thể bắt gặp bố mình trong các chương trình bình luận thể thao, và có lẽ mình được thừa hưởng khả năng giao lưu, ăn nói lưu loát trước đám đông là nhờ bố mình chăng? (Cười)

Làm quen với “chị Kính Hồng” Linh Chi - 2
Linh Chi từng học múa 7 năm.

 

Khi chính thức được nhận vai chị Kính Hồng, Linh Chi có phải chịu một áp lực gì không?

 

Đây cũng là điều mọi người hay hỏi mình, bởi trước mình đã có hai chị Kính Hồng rất thành công là chị Thanh Vân và chị Quỳnh Anh. Nếu bạn là một người mới và vừa tốt nghiệp THPT thì có thể coi đây là một thử thách khó và đầy áp lực. Tuy nhiên bản thân mình chưa bao giờ coi đó là một áp lực. Mình coi đây là một thử thách thú vị và mình là người may mắn khi có được nó. Chúng ta đã có một “chị Kính Hồng” Thanh Vân rất chững chạc, một “chị Kính Hồng” Quỳnh Anh hồn nhiên và nhí nhảnh. Linh Chi muốn mình sẽ là một “chị Kính Hồng" trẻ trung, đáng yêu.

 

Làm quen với “chị Kính Hồng” Linh Chi - 3
Linh Chi và hai gương mặt nhí của chương trình Chúc bé ngủ ngon. (Ảnh: Tiến Đức)

 

Linh Chi có thể chia sẻ một kỷ niệm vui trong quá trình tham gia chương trình “Chúc bé ngủ ngon” không?

 

Có một lần, mình đi chụp hình ở công viên, lúc ấy có nhiều em bé được bố mẹ đưa đi chơi, có rất nhiều khán giả nhí đã nhận ra. Các em gọi mình là “chị Kính Hồng” và háo hức chụp ảnh cùng mình. Và giờ đây bạn bè, người thân gọi mình bằng cái tên “chị Kính Hồng”, chứ không gọi là Linh Chi như trước nữa. (Cười)

 

Vừa tham gia dẫn chương trình để lên hình hàng ngày, vừa phải đảm bảo yêu cầu của việc học, Linh Chi sắp xếp thời gian thế nào?

 

Từ nhỏ mình đã tham gia nhiều các hoạt động xã hội và từ đó hình thành thói quen sắp xếp hợp lý thời gian cho việc học và các hoạt động khác. Đối với chương trình Chúc bé ngủ ngon thì mình cùng cả êkip thường tập trung ghi hình trước khi lên sóng rất nhiều số. Mỗi lần như vậy mất khoảng 3 - 4 ngày, mình phải gác lại mọi công việc dù bận đến mấy, để không làm ảnh hưởng đến các cô chú và các bạn trẻ cũng như đảm bảo tiến độ cho chương trình.

 

Là một người rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, Linh Chi rút ra được kinh nghiệm gì cho bản thân thông qua các hoạt động này?

 

Khi tham gia vào các hoạt động xã hội, mình nhận được rất rất nhiều điều quý giá. Đầu tiên có thể kể đến là những bài học về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chỉ huy, sắp xếp các công việc sao cho khoa học. Một điều quan trọng khác nữa đó là thông qua các hoạt động này mình có thêm nhiều mối quan hệ xã hội mà theo mình là phải rất may mắn mới có được.

 

Làm quen với “chị Kính Hồng” Linh Chi - 4
Linh Chi (thứ 2, bên phải) trong vai trò là MC của Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Trường THPT Kim Liên (Hà Nội).

 

Linh Chi đánh giá thế nào về người Việt trẻ hôm nay với các công tác xã hội?

 

Mình tự hào khi mình thuộc thế hệ 9X. Có thể, xoay quanh lứa tuổi của mình đã xảy ra một số chuyện không hay trong hành vi của các bạn trẻ, nhưng ngược lại có rất nhiều 9X khác cực kỳ giỏi giang. Họ năng động hơn, sáng tạo hơn, quyết đoán và tự tin hơn thế hệ trước rất nhiều. Thêm một điểm nữa là 9X được trang bị ngoại ngữ rất tốt. Có thể nói 9X là thế hệ luôn đi đầu trong nhiều công tác xã hội ngày nay.

 

Sau này Linh Chi sẽ theo đuổi nghề MC hay  gắn bó với ngành Luật?

 

Mình chọn học ngành Luật vì ước mơ lớn nhất của mình là hoàn thành bằng cử nhân Luật tại Việt Nam, sau đó theo học Cao học ngành Luật tại Úc. Bên cạnh đó, mình cũng nghĩ rằng nếu như có cơ hội thì mình vẫn tiếp tục công việc của một MC, vì đây cũng là một niềm đam mê của mình.

 

Làm quen với “chị Kính Hồng” Linh Chi - 5
“Chí Kính Hồng” mong muốn trở thành thạc sĩ ngành Luật. (Ảnh: Tiến Đức)

 

Xin cám ơn Linh Chi! Chúc “chị Kính Hồng” có một năm mới thành công và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống.

 

Một vài thành tích nổi bật của “chị Kính Hồng” Phan Linh Chi:

 

- Từng là Bí thư Đoàn trường THPT Kim Liên.

- Nhận bằng khen Cán bộ Đoàn xuất sắc cấp Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến năm 2009.

- Giải nhì cuộc thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2006-2007.

- Trưởng ban tổ chức đồng thời là người dẫn chương trình Ngày hội Nắng Kim Liên 2009  - dạ hội đầu tiên được tổ chức tại Trường THPT Kim Liên.

- Cùng ban chấp hành Đoàn trường tham gia “Young Festival 2007” do Báo Hoa Học Trò tổ chức.

- Tham gia tình nguyện và tặng quà cho các em nhỏ mồ côi tại làng trẻ em Birla.

- Từng tham gia làm MC cho rất nhiều chương trình: Hugo và các bạn, kênh truyền hình trên Mạng Kết nối Blog Việt Nam “Chuyển Động TV”, Chúc bé ngủ ngon...

 

Ngô Mạnh Hà