Kiều bào trẻ hướng về biển đảo quê hương

(Dân trí) - Tối 19/7, tại Công viên Biển Đông - Đà Nẵng, 170 kiều bào trẻ tham gia Trại hè Việt Nam 2014 đã có đêm giao lưu nghệ thuật chủ đề “Biển đảo quê hương tôi”.

Đây là hoạt động chính nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Trại hè Việt Nam 2014 tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi từ ngày 16/7 - 19/7.

Đêm giao lưu nghệ thuật Biển đảo quê hương tôidiễn ra tại Công viên Biển Đông - Đà Nẵng tối 19/7
Đêm giao lưu nghệ thuật "Biển đảo quê hương tôi"diễn ra tại Công viên Biển Đông - Đà Nẵng tối 19/7

Phát biểu đêm giao lưu, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ: “Trong những ngày qua, 170 thanh niên kiều bào tham gia Trại hè Việt Nam 2014, cũng là đại diện cho 4,5 triệu Việt kiều đang sinh sống tại hơn 100 nước khắp thế giới đã có những trải nghiệm khó quên trên hành trình dọc các tỉnh, thành có biển ở nước ta.
 
Xuất phát từ Quảng Ninh, đoàn đã đến Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng; và đặc biệt trong ngày 18/7, đoàn đã ra đến huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Nơi đây, các bạn cảm nhận được tiềm năng giàu có về du lịch biển đảo ở nước ta, đồng thời thấu hiểu cuộc mưu sinh còn nhiều khó khăn  song các ngư dân Việt Nam vẫn kiên cường bám  biển ở những ngư trường truyền thống, trong đó có Hoàng Sa.
 
Các thanh niên kiều bào bày tỏ sự khâm phục, ngưỡng mộ đối với các lực lượng Cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư với nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển”.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc ngay sân khấu đặt giữa Công viên Biển Đông thu hút cả đông đảo người dân và du khách dõi xem được dàn dựng với ba phần: Cội nguồn đất Việt, Biển đảo quê hương tôi và Tổ quốc gọi tên mình. Đặc biệt là màn trình diễn với lòng tràn đầy tự hào dân tộc của các kiều bào trẻ cùng với cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc Việt Nam và biểu tượng xanh của biển đảo quê hương.

Chương trình có nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc
Chương trình có nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc

Những màn trình diễn với lòng tự hào về Tổ quốc của các kiều bào trẻ.
Những màn trình diễn với lòng tự hào về Tổ quốc của các kiều bào trẻ.

Thảo My, kiều bào trẻ đến từ Cộng hòa Liên bang Đức xúc động nói: “Được gặp các bác các chú các anh Cảnh sát biển, Kiểm ngư, được gặp bà con ngư dân trên hành trình của Trại hè Việt Nam năm nay, em rất xúc động khi lắng nghe những câu chuyện, và biết ơn sự hy sinh của các bác, các chú các anh và bà con để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trại hè lần này cũng là cơ hội cho chúng em có cơ hội gặp gỡ  rất nhiều bạn bè cùng gốc Việt đến từ nhiều quốc gia”.

Ngay trong đêm giao lưu nghệ thuật chủ đề “Biển đảo quê hương tôi”, các kiều bào trẻ đã trao tặng những chiếc  khăn choàng kín chữ ký của tất cả các thành viên tham gia Trại hè Việt Nam 2014. Những chiếc khăn choàng màu xanh, đặc biệt in hình bản  đồ Việt Nam với đầy đủ các biểu tượng đảo, quần đảo thuộc Việt Nam, trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa.

Những màn trình diễn với lòng tự hào về Tổ quốc của các kiều bào trẻ.
Những tấm khăn choàng nghĩa tình của các kiều bào trẻ trao tặng đến đại diện các lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và bà con ngư dân

Các thành viên tham gia Trại hè đã đóng góp 110 triệu đồng ngay trong hành trình để ủng hộ đến các lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và bà con ngư dân. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng công bố kiều bào các nước đã ủng hộ hơn 5 tỷ 300 triệu đồng chung tay cùng các lực lượng thực thi pháp luật, và nhân dân trong nước bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Khánh Hiền