Không phải ai cũng vũ trường, quán bar...

(Dân trí) - “Đọc những bài báo viết về bọn em như những thế hệ chỉ có ăn chơi, thác loạn nhiều khi thấy cũng buồn lòng. Rất nhiều teen hiện nay đang làm những việc rất thú vị đấy”, một 9X chăm chỉ làm tình nguyện viên lên tiếng.

Hăm hở với công việc tình nguyện

 

Bạn Nguyễn Thu Hằng học sinh lớp 11 Kim Liên hiện đang là một trong những thành viên tích cực của Cộng đồng tình nguyện Ngàn Hạc Giấy tâm sự: “Đọc những bài báo viết về bọn em như những thế hệ chỉ có ăn chơi, thác loạn nhiều khi thấy cũng buồn lòng. Rất nhiều teen hiện nay đang làm những việc rất thú vị. Bản thân em đang tham gia công tác tình nguyện với các anh chị sinh viên. Em đã cùng các anh chị trong cộng đồng đi tới rất nhiều nơi, ở đó có rất nhiều em nhỏ thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất. Mỗi chuyến đi, em lại thấy mình như lớn hơn thêm”.

 

Nguyễn Thu Hiền, sinh năm 1992, bạn cùng lớp với Hằng hiện cũng là một trong những tình nguyện viên tích cực của cộng đồng này.

 

Bạn Nguyễn Thanh Phong, 18 tuổi cũng tâm sự: “Hiện giờ bọn em đang tập trung vào học hành và thi cử, nhưng nhất định, đậu Đại học rồi, em sẽ tham gia tình nguyện. Thế hệ bọn em cũng sẽ không thua kém các anh chị đâu. Em cũng mong mọi người sẽ không “vơ đũa cả nắm”, nhìn bọn em với những ánh mắt dò xét, nghi ngờ. Chỉ có những người không làm chủ được bản thân mới bị lôi kéo vào những nơi, những việc kém lành mạnh thôi”.

 

Hiện nay, Phong cũng đang hăm hở tham gia một số phong trào thanh niên ở Hà Nội. Đối với Phong, việc tình nguyện hiện giờ tuy nhỏ nhưng thật nhiều niềm vui và ý nghĩa.

 

Không phải ai cũng vũ trường, quán bar... - 1

Nguyễn Thu Hằng trong một chuyến đi tình nguyện.

 

 

Để lại những ấn tượng khó phai

 

Đọc blog của Thu Hằng, có lẽ ít ai nghĩ cô bé mới chỉ 17 tuổi. 17 tuổi, Hằng đã thực sự có những suy nghĩ, những cảm xúc hết sức chín chắn: “2 ngày ở với các em nhỏ TTPHCN Thụy An qua nhanh thật… Mới đây thôi mà nó đã trôi về một miền xa xôi lắm, cái miền mà người đời gọi là Quá khứ.  Đối với bản thân thì nó là một quá khứ hạnh phúc.

 

… Chưa đến 7h, các em nhỏ đã tập trung đầy đủ ở trên hội trường. Chúng nó háo hức chờ đợi niềm vui mà mọi người sẽ mang đến cho chúng. Chúng nó háo hức với cảm giác thân thương của một gia đình mà lâu nay chúng không có. Mình cho bé Hạnh ngồi vào lòng. Nó chỉ nhìn mọi người hát, vỗ tay theo và ánh mắt nó nhìn đi đâu đấy rất xa xăm.. Nó bảo rằng đã lâu lắm rồi ông bà nó chưa đến thăm nó, nó vui lắm khi thấy mọi người đến trung tâm, và cho chúng nó vui chơi, mang đến nụ cười cho chúng. Nó không có bố mẹ, và đã lên đây được gần 2 năm. Nó hỏi mình có lên Điện Biên không, cho nó gửi thư về cho ông bà. Mình bảo có, bảo nó đưa thư và địa chỉ đây, mình sẽ mang đến tận tay ông bà nó.

 

Bỗng dưng nó khóc, nó bảo nó không nhớ địa chỉ nhà nó nữa… Tự dưng cảm thấy mình vô tâm thật đấy, sao lại đi hỏi một đứa trẻ mới được 8 tuổi cái điều ấy chứ. Lúc đấy chả biết làm gì, chỉ ôm nó vào lòng, rồi bảo nó hát cùng các bạn và các anh chị… Nó hết khóc thì mình chạy ra ngoài, đứng một mình ngoài đấy, không rõ lắm, nhưng thấy thương chúng nó, thật sự.

 

Lúc chị Dương với mấy anh bên VTV hỏi mình vì sao đi tình nguyện, mình đã kể lại những điều mình thấy ở Hà Nội, và điều đấy đã làm mình càng đau lòng hơn khi nghe bé Hạnh kể chuyện. Nó bằng tuổi con bé em họ mình ở nhà, mà sao nó lớn và suy nghĩ chin chắn hơn con em mình nhiều thế. Nó biết thương cho bạn nó. Nó biết giúp đỡ các bạn nó ở trung tâm. Nó biết nghĩ về ông bà nó. Nó biết quan tâm đến người khác hơn mình…”.

 

Thanh Phong cũng vui vẻ: “Mấy lần đi quyên góp quần áo, sách vở cho đồng bào vùng cao, được hòa vào không khí đầy rạo rực của các anh chị sinh viên mà thèm. Tiếc là mình bận học hành nên không đi cùng lên vùng cao được”.

 

Minh Thi, sinh năm 1989, ĐH Thăng Long năm thứ hai - hiện là một trong những nhân vật chủ chốt của ban quản trị CLB Việt Nam Xanh (CLB hoạt động vì môi trường) tâm sự: “Mình tham gia tình nguyện ngay từ năm thứ nhất, công việc nào của CLB cũng đến tay, nhưng cảm thấy vui và hạnh phúc. Bản thân mình học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm sống và làm việc. Các bạn trẻ Việt Nam Xanh cũng đều ít tuổi, chủ nhiệm CLB cũng là 9X, nhưng hiểu rất rõ giá trị của việc bảo vệ môi trường và cùng chung sức để gìn giữ”.

 

Không chỉ Hằng, Hiền, Phong, Thi, rất nhiều teen đã và đang làm được những việc hữu ích, thú vị. Các bạn đã chứng minh rằng, không phải teen nào cũng bị những cám dỗ đánh mất mình, rằng 9X cũng sẽ có những hoạt động ý nghĩa như bao nhiêu thế hệ khác.

 

Hà Phương