Khốn khổ vì yêu phải cô nàng “màu hồng”

(Dân trí) - Đang bệnh, vẫn phải vùi đầu trong công việc, Triều chẳng nhận được sự quan tâm chăm sóc nào từ bạn gái mà còn nhận được lệnh: "Chiều nay chở em đi Cần Giờ, chúng ta cùng thưởng thức… biển về đêm”.

Người yêu quá lãng mạn

Đọc tin nhắn mà Triều toát mồ hôi. Hết giờ làm, cậu phi ngay qua nhà cô người yêu tên Xuyến, chìa cái trán nóng bừng như lửa để nói rằng, đang bệnh mà đi biển thì chết. Triều hiểu rõ tính bay bổng của Xuyến, đã cao hứng nghĩ ra "trò" gì đó thì kiểu nào cô cũng đòi thực hiện ngay.

Sờ trán người yêu, Xuyến bĩu môi: “Thế này ăn thua gì chứ. Anh con trai gì mà yếu, trước đây em sốt 39 độ mà giữa đêm vẫn ra ngồi ở bờ sông hóng gió để cảm nhận cái rét ngấm vào da thịt mà có chết đâu”. “Hay để ngày kia cuối tuần mình đi cho thư thả”, Triều vừa nói thì Xuyến đã giận dỗi: “Anh không đi thì thôi, ngày xưa mới yêu, em thích đi đâu anh cũng chở đi, sao giờ khó khăn vậy?”.

Khốn khổ vì yêu phải cô nàng “màu hồng” - 1

Nhiều cô gái có sở thích hẹn hò trong mưa làm các chàng trai… rùng mình (Ảnh minh họa).

Cuối cùng, chiều người yêu, Triều đành chở bạn gái đi ngắm biển trong buổi tối nơi cách thành phố hơn 60 cây số. “Đi ban ngày thì còn đỡ, đằng này đi xa như vậy mà cô ấy chỉ dạo biển một vòng rồi đòi về ngay vì “Em không thích nhìn biển ban ngày đâu nhé, ủ rũ lắm”.

Chẳng những nguy hiểm phi xe quãng đường dài vô cùng vắng vẻ giữa đêm để về, sau chuyến “cao hứng bất ngờ” của bạn gái, Triều ốm li bì cả tuần liền. Xuyến qua thăm vẫn hồn nhiên: “Rút kinh nghiệm chỉ lúc nào anh khỏe em mới rủ anh… đi ngắm cảnh thiên nhiên về đêm”. Triều nghe mà sởn da gà.

Tưởng may mắn khi thời nay còn gặp được cô người yêu coi khinh vật chất, chỉ sống bằng tinh thần. Thế nên khi tán tỉnh Linh, cô SV năm thứ 2 trường ĐH Văn hóa, Phong (nhà ở P.12, Q.5, TPHCM) háo hức lắm. Thay vì hẹn hò ở những quán cà phê sang trọng, Linh chỉ thích Phong chở đi dạo ở những nơi yên tĩnh để cô… thỏa sức với trời mây và nhặt lá rụng về ép trong tập.

Linh cũng chẳng thích những bó hoa sang trọng được mua ở shop, hay quần áo đẹp, thời trang đắt tiền mà chỉ cần anh…  chăm chỉ hái dọc đường cánh hoa bằng lăng hay hoa dại tặng mình là đủ để Linh ngập tràn hạnh phúc.

Thế nhưng, yêu được nửa năm, Phong mới khiếp… sự lãng mạn thái quá của cô nàng. Linh yêu cầu tuần nào Phong cũng phải tìm hoa dại, cây cỏ tặng cho mình nhưng khổ nỗi ở thành phố đâu phải lúc nào cũng có hoa lá để mà hái.

Ngược lại, Linh cũng thường tết đủ loại cây lá thành hình này hình nọ để tặng bạn trai. Khi Linh phát hiện đống “hoa lá tình yêu” của mình nằm chỏng chơ trên bàn làm việc của Phong chứ không được chăm chút tỉa tót, xịt nước hoa, bọc giấy kính thì cô quy kết “Anh không biết trân trọng tình yêu”.

Thế là Phong phải chuộc lỗi cho bạn gái theo các yêu cầu… đúng như tính cách của cô như xuất hiện tặng hoa vào sáng sớm, hay giữa đêm cầm hoa đứng dưới nhà dù anh không có chút thích thú nào khi làm vậy.

Tình yêu với người “màu hồng”

Bạn bè biết chuyện bảo Phong “dở hơi”, yêu người “có vấn đề” như vậy mà cũng chịu nổi. Công bằng mà nói, tình cách lãng mạn của Linh cũng có cái hay, giúp cậu bớt khô khan, bớt stress.
 
Nghĩ yêu nhau lâu, Linh sẽ giảm mức độ “bay bổng” nhưng đâu ngờ càng thân quen cô lại càng tăng “cấp độ” để… tình yêu của chúng ta mỗi ngày thêm “nóng”. Điều đó  làm cho Phong thấy căng thẳng vô cùng.
Khốn khổ vì yêu phải cô nàng “màu hồng” - 2

Hãy điều tiết sự lãng mạn để tình yêu thêm thú vị chứ không phải “hành xác” người khác (Ảnh minh họa).

Chẳng biết học được ở đâu, Linh mới có thêm cái thú hẹn hò trong mưa. Nào là té nước, nào là cõng, nào là cô ghì anh ra giữa mưa xối xả để hôn… Đã thế Linh toàn nhằm ở những nơi đông người đứng trú mưa để… đi dạo vì muốn cả thế giới này biết chúng mình yêu nhau. Những người nhìn thấy đôi nam nữ lội mưa vậy đều lắc chửi là… điên mà Linh vẫn tươi như hoa, còn Phong chỉ muốn “độn thổ”.

Mới đây, 5 giờ sáng Linh đã gọi Phong sang dẫn mình đi tắm mưa bởi “Hiếm khi Sài Gòn mới mưa buổi sáng, không ôm lấy mưa thì phí một đời” thì chịu đựng bao lâu của Phong bung ra hết. Cứ thế này Phong thà chia tay, Linh cũng chẳng vừa: “Quá thất vọng về con người khô khan như anh” và yêu cầu có chia tay cũng phải gặp nhau trong một bữa tiệc ngập nến và hoa cỏ dại.

Cũng gặp phải cô bạn gái… y như Linh, thậm chí còn “thẩn thơ” hơn vì từ nhỏ cô gái đã thích làm thơ nhưng Thịnh (nhà ở Q. Bình Thạnh) lại chấp nhận “sống chung với lũ”. Bạn gái của Thịnh không có đam mê nào hơn là được “ôm nắng, ngửi đất, sờ… không khí”, Thịnh cũng gặp nhiều phen khốn đốn để đáp ứng sở thích của nàng.

Tuy nhiều người bảo bạn gái Thịnh “hâm” nhưng anh lại có cái nhìn tích cực hơn. Bởi anh xem tính cách đó “lấp chỗ trống” cho sự khô khan của mình. Từ ngày yêu, sự lãng mạn của bạn gái cũng đưa đến cho anh nhiều thứ hay ho trong cuộc sống mà trước đây anh không hề hay biết.

Thịnh biết rằng để “trụ” với một người lãng mạn quá thì sớm muộn cũng đuối sức. Thế nên, Thịnh tìm cách giảm độ “mộng mơ” của người yêu như lôi kéo cô vào các hoạt động thể thao,  xã hội… “Tình yêu của bọn mình được cân bằng giữa sự nhẹ nhàng và năng động. Đi trượt pa - tin về lại được nghe nàng đọc thơ mọi người vui chơi trong công viên”, Thịnh khoe.

Nhiều người gặp phải những cô nàng bay bổng quá thường tìm đường tháo lui. Nhưng họ nên nhìn vào mặt tích cực của tính cách đó. Trong cuộc sống nhộn nhịp, không còn nhiều người con gái như vậy, sự lãng mạn phần nào cũng giúp “giảm nhiệt” căng thẳng. Bên cạnh đó, như Thịnh cần biết “kìm hãm” phần nào sở thích của cô gái ngay từ đầu chứ không phải lúc nào cũng lãng mạn theo để rồi đến lúc không chịu được thì đẩy tình yêu đến bờ vực tan vỡ.

Còn bản thân những cô nàng “màu hồng” cũng cần phải biết điều tiết tính cách, sở thích của mình. Thể hiện sự lãng mạn trong mức độ vừa phải để tình yêu thêm thú vị chứ đừng biến điều đó thành “hành xác” người khác.

Hoài Nam