Khi teen bày trò… "khủng bố" giáo viên

Học trò là những người qua đò và thầy cô là những người chèo đò. Đôi khi chuyến đò có những sóng gió khó lường vì những trò chơi khăm của teen chúng mình.

Âm mưu “ khủng bố” cộp mác teen

 

Chuyện là tại trường THCS L.A.X , hai bạn K.A và T.T có chút tình cảm với nhau. Hai bạn vẫn hay rủ nhau cùng ăn kem này nọ. Thế rồi, một ngày đẹp trời, hai bạn không may bị cô giáo chủ nhiệm bắt gặp cúp học đi chơi.

 

Kể từ ngày hôm đó, hai bạn trở thành tầm ngắm của cô chủ nhiệm. Ngày nào có tiết của cô, hai bạn cũng là những người đầu tiên phải trả bài. Chưa hết, cô chủ nhiệm còn đưa ra hình phạt vô cùng “tàn khốc” với hai bạn là cho hai bạn ngồi chung với nhau và ra một yêu cầu rằng cả hai phải cùng xếp loại giỏi trong tháng này.

 

Nếu các bạn không hoàn thành được yêu cầu đó thì đích thân cô sẽ thông báo về chuyện tình cảm này với bố mẹ các bạn.

 

Tháng đầu tiên, hai bạn tưởng rằng cô chỉ nói đùa nên cứ tiếp tục đi chơi với nhau mà quên cả học tập. Bây giờ lại được ngồi cùng nhau nữa, hệt như cá gặp nước, hai bạn tiếp tục phát huy. Kết quả học tập tháng ấy, K.A xếp hạng 33/40 và T.T xếp hạng 43/43.

 

Thế là cô chủ nhiệm thực hiện đúng những gì đã giao ước, cô đích thân báo cáo về tình hình học tập của hai bạn cho phụ huynh biết. Những tháng ngày sau đó, hai bạn phải trải qua những tiết học lo sợ, cứ lo đến lượt mình trả bài, cứ học bài suốt, không có thời gian mà đi ăn kem với nhau nữa. Để giành lại quyền lợi, K.A và T.T đã lập ra kế hoạch “khủng bố” cô chủ nhiệm bằng cách đồn thổi chuyện cô và một thầy dạy nhạc trong trường có tình ý với nhau.

 

Hai bạn dùng mọi cách để thực hiện âm mưu này, các bạn vào diễn đàn trường hay vào căn tin “tám” chuyện về thầy cô. Những tấm giấy ghi chú cũng trở thành “vũ khí” của các bạn, hai bạn viết lên đó những dòng chữ đại loại như là: “Cô N và thầy A.M đã falling in love”.

 

Cả trường lúc ấy, các bạn học sinh bàn tán rất sôi nổi về chuyện tình cảm ly kỳ của thầy cô. Hai bạn nghĩ rằng sau việc này cô chủ nhiệm sẽ nhận ra cấm đoán các bạn là điều sai lầm của cô.

 

Hay tại trường THPT T.T, THPT T.P các bạn vẫn hay truyền miệng nhau những câu thơ tự chế về mức độ “hung tàn” của thầy cô như: “Nhất Lẫm nhì Thu tam Hòa tứ Trúc”, “Nhất Hiếu nhì Khương tam Cường tứ Hóa”.

 

Độc chiêu hơn, tại trường THPT T.B vì “hận” thầy cô chấm điểm quá khó, bắt các bạn làm bài tập quá nhiều nên các bạn đã sáng tác hẳn một bài vè hẳn hoi như bộ phim Kinh Vạn Hoa chúng mình hay xem đấy, để “khủng bố” tinh thần thầy cô.

 

Có cả những lá thư viết tay gửi thầy cô đến từ trường THCS T.T với nội dung thế này: “…Chúng em rất buồn vì cô khó quá, bài tập thì nhiều mà sức chúng em có hạn. Phải chăng cô đang muốn lấy đi tuổi học, tuổi chơi của chúng em? Vậy nếu, chúng em nói rằng chúng em ghét cô thì sao? Một ngày nào đó, khi quá sức chịu đựng của chúng em, chúng em sẽ đình công…”

 
Khi teen bày trò… "khủng bố" giáo viên - 1

Mong cho teen chúng mình nên người là ước vọng lớn nhất của thầy cô.
 

Giờ teen lại “khủng hoảng”

 

Tưởng chừng như những trò “khủng bố” kiểu như thế sẽ làm thầy cô phải xem lại về cách suy nghĩ và đối xử hiền từ hơn với học sinh nhà mình, nhưng tất cả đã phản tác dụng.

 

Hai bạn K.A và T.T không ngờ rằng sau scandal các bạn lập ra, cô chủ nhiệm hoàn toàn như miễn nhiễm với mọi chuyện. Có chuyện mà K.A và T.T không biết là thầy cô sắp lấy nhau. Khi thầy cô trong trường cầm trên tay tấm thiệp cưới, chuyện thầy cô yêu nhau cũng dần dần mất tích. Hy vọng của K.A và T.T chấm dứt khi tháng thứ 2, hai bạn lại tiếp tục có kết quả học tập bê bết.

 

Giữ đúng lời nói, cô chủ nhiệm tiếp tục mời bố mẹ hai bạn đến. Nhưng lần này, cô thông báo về chuyện tình cảm của hai bạn. Vài tháng sau, bố mẹ K.A xin chuyển lớp. T.T ở lại một mình. Thế là chuyện tình học sinh chấm dứt.

 

Còn về những bài vè, câu thơ của các bạn thì lại hoàn toàn phản tác dụng. Thầy cô khi xưa khó như thế nào, bây giờ lại khó hơn, bài tập nhiều hơn. Và đôi khi, các tiết học cũng trở nên căng thẳng hơn trước. Ngày trước đã phải học nhiều, nay các bạn học sinh lại học nhiều hơn.

 

Điều lạ lùng là không một thầy cô nào nói năng về những bài vè, câu thơ, lá thư nói trên. Thầy cô vẫn lẳng lặng dạy học dù vẫn đượm nét buồn phiền. Những trò đùa này có quái ác không khi mà chúng vô tình gây ảnh hưởng không chỉ đến thầy cô mà còn đến với các bạn khác trong lớp?

 

Với lá thư đình công kia, cô giáo biết nét chữ trong bức thư là của ai, cô viết ngay một lá thứ khác có nội dung: “Cô biết là em ghét cô! Nhưng em ghét cô để được gì? Em ghét cô đến mức nào thì cô cũng chẳng khi nào ghét em. Nếu em đình công ư? Duy chỉ có em đình công. Liệu em có đủ sức làm cả lớp đình công không? Khi em hãy xem lại điểm số của em khác xa mọi người. Cố lên em nhé!”.

 

Cô kẹp chung với bài kiểm tra Hóa của bạn và trả bài cho lớp. Cầm lá thư và bài kiểm tra hóa 4.25 điểm của mình, tim bạn đập thình thịch. Teen mình nể phục tài ứng phó của thầy cô chưa nào?

 

Thầy cô chỉ muốn tốt cho chúng mình

 

Mong cho teen chúng mình nên người là ước vọng lớn nhất của thầy cô. Dù biết rằng có thầy đối xử thế này cô đối xử thế nọ nhưng chính thầy cô là người đã dạy dỗ, hướng cho ta đi về phía trước, uốn nắn khuyết điểm cho ta, giúp cho ta đứng dậy trong mỗi lần vấp ngã.

 

Ở nhà, chúng ta được sự giáo huấn của cha mẹ, còn đến trường thì được thầy cô truyền cho những đạo lý và hơn nữa là tri thức cần có ở mỗi con người. Đứng trên bục giảng thầy cô cũng lo lắm chứ! Lo rằng học sinh có hiểu được hay không có tiếp thu những gì mình truyền đạt hay không?

 

Thầy cô là những người từng trải, biết bao trò đùa quái ác thầy cô đã phải đối mặt. Dù teen chúng mình có nghĩ ra nhiều trò chơi khăm nào đi nữa thì thầy cô cũng có cách giải quyết thôi. Thầy H.T.N, trường THCS L.A.X cho biết: “…Thầy giáo cũng như một ca sỹ, cũng đôi khi nhiều tai tiếng lắm! Mấy đứa học sinh của thầy làm nhiều trò tai quái lắm! Có khi chúng đồn thổi chuyện riêng của thầy cô, không chịu học bài hay xì bánh xe thầy cô cho bỏ ghét!

 

Nhưng thầy cô chả nói gì vì thầy cô luôn nghĩ các em còn nhỏ, chưa hiểu được vấn đề, nếu như dễ dàng với các em thì coi như thầy cô đã phá hỏng cuộc đời các em rồi”.

 

Hãy dành thời gian mà học tập, làm tốt các bài tập thầy cô giao. Chắc chắn rằng, một ngày nào đó, khi thấy chúng mình chăm chỉ học tập, thầy cô sẽ dễ chịu với chúng mình hơn thôi. Mong chờ một tương lai tươi sáng teen nhé!

 

TheoTiến Dương

Mực Tím