Khi sinh viên “xung trận” mùa lũ

(Dân trí) - Nằm trong chương trình hướng về vùng lũ, những ngày vừa qua, gần 5.000 sinh viên Đại học Công nghiệp TPHCM đã tình nguyện quyên góp sách vở và tổ chức gần 10 nghìn ngày công để giúp dân ổn định cuộc sống sau lũ.

Khi sinh viên “xung trận” mùa lũ  - 1
Nhân dân xã Hưng Châu tránh lũ

Với sức trẻ và nhiệt huyết tình nguyện, hàng ngàn sinh viên đã chung tay cùng bà con dọn dẹp nhà cửa, trường học, khai thông các đoạn đường giao thông bị lũ vùi lấp.

Sinh viên Đinh Thị Hoàng Linh, năm 2 khoa kế toán, trường Đại học Công nghiệp TPHCM cơ sở tại Nghệ An tâm sự: “Đây là đợt thứ 2 bọn em cùng nhau về với bà con vùng lũ ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Sinh viên chúng em chẳng biết làm gì hơn bằng việc đóng góp ngày công và quyên góp sách vở để giúp bà con ổn định cuộc sống, các em nhỏ được tiếp tục đến trường sau thiên tai. Đây cũng là việc làm mà thế hệ trẻ như chúng em cần phải hướng tới đối với người dân trong lúc này”.

Khi sinh viên “xung trận” mùa lũ  - 2
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cứu trợ nhân dân xã Hưng Nhân (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Đây là địa phương thường xuyên bị chia cắt nhiều ngày mỗi khi mưa lũ

Được biết, đây là việc làm thiệt thực giúp bà con vùng lũ lần thứ 2 đến với bà con vùng lũ ở Nghệ An sau chuyến đi vào Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa qua của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tại Nghệ An.

Nhân dịp này, nhà trường cũng phối hợp với Công ty CP đầu tư và phát triển nguồn nhân lực miền Trung đã ủng hộ người dân Nghệ An bị lũ lụt 50 triệu đồng và hơn 10 nghìn đầu sách giáo khoa các loại cho học sinh vùng lũ.

Một số sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện sau lũ:

 
Khi sinh viên “xung trận” mùa lũ  - 3
 
Khi sinh viên “xung trận” mùa lũ  - 4
 
Khi sinh viên “xung trận” mùa lũ  - 5
Khi sinh viên “xung trận” mùa lũ  - 6
 
Khi sinh viên “xung trận” mùa lũ  - 7
 
Khi sinh viên “xung trận” mùa lũ  - 8

 
Khi sinh viên “xung trận” mùa lũ  - 9
Đại diện lãnh đạo trường DDHCN TPHCM tại Nghệ An trao quà đến các gia đình khó khăn.
 

Nguyễn Phê - Thái Thắng