Khi quán trà sữa thành điểm hẹn “đen” của teen

(Dân trí) - Mấy năm gần đây, quán trà sữa trở thành “thương hiệu” gắn bó với giới học trò Sài thành. Thế nhưng, nhiều quán trà sữa lại đang bị nhiều bạn trẻ lợi dụng để trở thành điểm hẹn “đen”.

12 giờ trưa, quán trà sữa trên đường Lê Lợi (quận 1) bắt đầu tấp nập. Từng đoàn, từng nhóm rồi cả những đôi trai gái xúng xính khoác tay nhau vào quán. Trong đó, có nhóm, có đôi mặc áo đồng phục học sinh. Giờ tan học, nhiều cô cậu học trò ghé quán trà sữa nghỉ trưa.

 

Tầng một nhộn nhịp bởi bởi từng nhóm quây bên bàn trò chuyện rôm rả. Nhiều cô cậu chẳng thèm giữ ý nằm ngả ghế, gác hẳn chân lên bàn. Còn các đôi, vẫn khoác tay nhau, gọi trà sữa, hoa quả rồi cùng đi thẳng lên lầu hai. Cũng như nhiều quán trà sữa khác, lầu hai phần lớn dành cho việc “hẹn hò” của teen.


Khi quán trà sữa thành điểm hẹn “đen” của teen - 1

 (Ảnh minh họa: Hoài Nam).


Tầng này khoảng 15 bàn dạng ngồi trệt được xếp ngay ngắn ở các mép tường gần như đã kín chỗ. Từng đôi nam nữa, vừa nhâm nhi trà sữa vừa ôm hôn, vuốt má. Không khó để thấy phía trong góc, một vài đôi còn nằm hẳn ra giữa nền, thế giới này như của riêng họ.

 

Bàn phía ngoài, đôi nam nữ còn nguyên đồng phục tên trường đang “chăm sóc” nhau. Chàng trai vừa bón thìa trân châu vào miệng bạn gái vừa nựng rồi cứ thế thản nhiên chụt liên tục lên má, cô gái thản nhiên gác hẳn chân lên đùi bạn trai. Bàn họ ngồi ở ngay chỗ lên xuống nhưng cả hai không hề ngại ngần. Chỉ có lúc bị gián đoạn cuộc vui, cô nàng mới cáu: “Phiền ghê, ngồi chỗ này bực cả mình, em nói anh rồi phải nhanh chân mới tìm được chỗ ngon chứ không là hết ngay”.

 

“Muốn “rửa mắt” bằng các màn tình cảm mùi mẫn thì cứ tấn công vào quán trà sữa. Có đủ kiểu luôn”, Nhung, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho hay. Nhung khoe, sau giờ tan học Nhung và bạn bè đặc biệt những ai đã có bạn trai lại tíu tít dắt nhau đi quán trà sữa.

 

“Đi quán trà sữa hợp với học trò bọn mình hơn là quán cà phê. Vừa phong cách, vừa hợp túi tiền mà thoái mái hơn nhiều. Chứ mấy ai vào quán cà phê ôm hôn nhau đâu. Mấy cô chú chủ quán trà sữa cũng thoải mái và hiểu tâm lý tuổi teen nhà mình hơn”, Nhung nói.

 

Quàn trà sữa còn là điểm “lùng” bạn của một số người đồng tính. Thậm chí, có những quán còn tạo riêng cho không gian cho cho giới đồng tính tiếp cận “đối tượng”. Bác Tâm, một phụ huynh ở quận Phú Nhuận có con gái học lớp 11 đã từng bật khóc ở một quán trà sữa khi thấy cảnh con gái ôm hôn cô bạn gái học trên một lớp tại đó. Bác nói: “Vài ba hôm một lần nó lại xin phép đi uống trà sữa. Mấy quán đó nhìn sáng sủa, đông đúc mình yên tâm lắm, ai dè… Giờ nó mới chịu kể, nó đi uống trà sữa, gặp con bé kia rồi bị rủ rê”.

 

Không chỉ vậy, nhiều teen lợi dụng quán trà sữa để sát phạt trò đỏ đen. Rồi đến những vụ giải quyết, xử lý mâu thuẫn cũng được lôi ra quán trà sữa. “Ra tiệm trà sữa chơi bài là bình thường thôi, an toàn mà tương đối thoải mái. Nhiều khúc mắc khác, phần lớn bọn em đều hẹn nhau ra quán trà sữa giải quyết hết”, Quyết, một học sinh trường PTTH ở quận 3 cho hay.

 

Mới đây, hai học sinh trường THCS Bình Tây (Q.6) đang ngồi uống trà sữa trên đường Gia Phú thì bị một nhóm côn đồ đến gây sự và rút dao đuổi. Một người tử vong ngay tại chỗ, một cậu bị thương nặng được đưa cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó ba hôm. 

 

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do hai học sinh trên quen một nữ sinh mà cô nữ sinh này lại đang ở trong tầm ngắm của một cậu học trò tên Thắng. Thắng ghen tức và đã thuê đối tượng côn đồ thanh toán “đối thủ”.

 

Sự việc trên diễn ra ở ngay quán trà sữa cho thấy phần nào quán trà sữa đang dần được teen biến thành điểm hẹn “đen”. Ngọc, nữ sinh trường THPT Nguyễn Thị Diệu bày tỏ: “Lỗi không phải từ trà sữa nhưng sự thoải mái đến bao che của chủ quán, bọn em như có môi trường thỏa theo ý thích. Em có mấy cô bạn trước đây đâu có chơi bời, nhưng rồi nhờ có quán trà sữa thì cũng hẹn hò, đánh ghen tùm lum lên đấy thôi. Quán trà sữa dành cho teen nhưng nhiều bạn đâu dám vào, phức tạp lắm chứ bộ”.

 

 

Hoài Nam