Khen thưởng những “chiến sỹ” giao thông mang màu áo xanh

(Dân trí) - Bất chấp mưa nắng thất thường, hành vi ứng xử thiếu văn hóa của một bộ phận người dân tham gia giao thông, các bạn SV tình nguyện vẫn hoàn thành xuất sắc công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông của thủ đô.

Sáng ngày 19/2, Hội nghị tổng kết mô hình hoạt động “Đội giao thông xanh” và “Đội Tình nguyện xanh” do Thành đoàn Hà Nội tổ chức đã diễn ra với sự tham gia của gần 650 thanh niên tình nguyện đến từ 40 “Đội Tình nguyện xanh” và “Đội Giao thông xanh” đang học tập, sinh hoạt tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Từ tháng 9/2011, 20 “Đội giao thông xanh” đã ra quân tại 20 nút giao thông trọng điểm, duy trì đều đặn việc trực chốt từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, 2 ca/ngày (Sáng từ 7h-9h và chiều từ 16h30’-18h30). Các bạn sinh viên tình nguyện đã hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông tại các nút phân làn, hướng dẫn người tham gia giao thông, xử lý các sự cố bất thường xảy ra trên chốt trực, góp phần giảm thiểu ách tắc và tai nạn giao thông.
 
Khen thưởng những “chiến sỹ” giao thông mang màu áo xanh - 1

Nữ "chiến sỹ" giao thông xanh

Sinh viên Nguyễn Hồng Đăng – Đội Giao thông xanh (ĐH Thủy Lợi) chia sẻ: “Tham gia vào đội giao thông xanh mình học được nhiều kỹ năng. Buổi sáng mình dậy sớm hơn và buổi chiều thay vì đi tập thể dục, thể thao thì mình tham gia vào hoạt động tình nguyện, góp một phần nhỏ giúp cho hoạt động giao thông của thủ đô thông suốt hơn.

Trong một lần chúng mình làm việc tại nút giao thông giao nhau giữa Láng và Láng Hạ, có một bác đã đi qua và nói “Ừ, thanh niên thì phải như thế”. Câu nói của bác là động lực giúp chúng mình tăng thêm tinh thần nhiệt huyết tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng”.
 
Khen thưởng những “chiến sỹ” giao thông mang màu áo xanh - 2

Tiến Đạt: "Chúng em biết cách sắp xếp thời gian khoa học để vừa có thời gian học, vừa tham gia hoạt động vì cộng đồng
 
Bạn Dương Thị Tiến Đạt – “Đội Giao thông xanh” (ĐH Bách khoa HN) kể có lần một em gái đạp xe tới tặng một anh trong đội giao thông xanh cuốn sách: “Giàu có và sự vui vẻ”. Đó là những niềm vui bất ngờ khiến các bạn SV thêm yêu công việc mình đang làm.

Cùng với hoạt động của các “Đội Giao thông xanh”, từ tháng 5/2011, 40 “Đội Tình nguyện xanh” đã đồng loạt ra quân tại 7 điểm mẫu trên địa bàn thành phố, đó là: Văn Miếu – Quốc Tử Giám, xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, con đường Gốm sứ, bảo tàng Dân tộc học VN, vườn hoa Lênin, công viên Thống Nhất, vườn hoa Lý Tự Trọng. Các bạn sinh viên đã thu gom hàng chục tấn rác thải, quét dọn tại các di tích, quét vôi gốc cây, cắt tỉa hoa, cành, khơi thông cống rãnh, dòng chảy,…

Bạn Trịnh Thị Kiều Trang – Đội tình nguyện xanh (ĐH Lao động xã hội) giữ nhiệm vụ dọn dẹp rác trong khuôn viên bảo tàng Dân tộc học và lau chùi các bảo vật. Kiều Trang kể rằng tại đây các bạn ấy cũng còn cơ hội thực tập, học các nét văn hóa và giới thiệu văn hóa Việt Nam tới các du khách nước ngoài.
 
Khen thưởng những “chiến sỹ” giao thông mang màu áo xanh - 3

Đ/c Ngọ Duy Hiểu khen ngợi tinh thần nhiệt huyết của những thanh niên thời đại mới
 
Tại Hội nghị Tổng kết, 19 tập thể, 83 cá nhân đã được Ủy ban Nhân dân thành phố HN, Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Thành đoàn HN đã trao tặng bằng khen, 100% tình nguyện viên được Thành đoàn HN trao tặng giấy chứng nhận vì có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn HN ở cả hai đội tình nguyện.
 
Hoạt động của các “Đội tình nguyện xanh” và “Đội Giao thông xanh” đã góp phần giúp cho thủ đô ngày một xanh - sạch - đẹp và văn minh hơn, giúp cho hình ảnh thanh niên tình nguyện trở nên đẹp hơn trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.
 
Khen thưởng những “chiến sỹ” giao thông mang màu áo xanh - 4

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng ngợi khen sự hỗ trợ đắc lực của các bạn SV tình nguyện

Trong khi đứng làm nhiệm vụ, bạn Nguyễn Hồng Đăng nảy cảm hứng sáng tác bài thơ “Chiến sỹ giao thông xanh” đầy thú vị. Bài thơ của Hồng Đăng thêm một lần khơi dậy tinh thần xung kích của tuổi trẻ thủ đô:

“Tôi đã thấy từ ngã tư đường phố
Màu áo xanh trên khắp mọi nẻo đường
Màu áo xanh màu tình nguyện thân thương
Với thủ đô trên con đường tiến bước
Trong không khí cả nước cùng rạo rực
Đón năm Rồng năm Cách mạng giao thông
Bao công trình vẫn còn đang ngóng trông
Chờ trái tim tình nguyện chúng ta đó
Đừng ngại chi dù việc nhỏ hay khó
Nơi đâu cần là đã có thanh niên
Gửi lời chúc tới tất cả Đoàn viên
Năm giao thông thành công thật rực rỡ”.

Phương Nhung