“Khăn quàng đỏ” tới trường cùng HS nghèo vượt khó

(Dân trí) - Mồ côi cha hoặc mẹ nhưng các em vẫn vươn lên trong học tập và là những học sinh khá, giỏi trong trường và học bổng “Khăn quàng đỏ” đã phần nào khích lệ cho sự nỗ lực của các em.

Chiều ngày 24/4/2011, Thành đoàn Hà Nội và một số đơn vị tổ chức đã trao học bổng Khăn quàng đỏ cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có những em mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình vô cùng khó khăn nhưng vẫn đạt thành tích cao trong học tập. Mỗi suất học bổng sẽ hỗ trợ cho các em 3 triệu đồng để các em có thêm tiền mua sách vở, dụng cụ học tập.

 
“Khăn quàng đỏ” tới trường cùng HS nghèo vượt khó - 1
100 học bổng Khăn quàng đỏ được Thành đoàn HN phối hợp trao tặng đợt này.
 

"Gia đình em chỉ còn mẹ. Cuộc sống của ba chị em hiện nay do mình mẹ chăm lo, gánh vác. Mẹ đã vất vả thức khuya dậy sớm, làm việc tối ngày nuôi chúng em ăn học nên em luôn tự ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập để đạt danh hiệu học sinh giỏi, rèn luyện thật tốt để trở thành cháu ngoan Bác Hồ", em Nguyễn Thị Quỳnh Ly học sinh lớp 8A, Liên đội phó liên đội THCS Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) thay mặt cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác chia sẻ.

 

Cha, anh trai và bản thân đều bị tàn tật nhưng em Khuất Đình Phương, học sinh lớp 6B trường THCS xã Tích Giang, vẫn nỗ lực hết mình để được học tập cùng các bạn. Thương con, mẹ của Phương luôn ở bên cạnh động viên, tần tảo đưa đón em tới trường hằng ngày.

 

Thầy cô giáo trong trường cũng luôn ở bên, tạo điều kiện cho Phương đến lớp. Vì thế, Phương rất tin tưởng vào mơ ước được trở thành một người như Hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng và được trở thành một người có ích cho xã hội.

 
“Khăn quàng đỏ” tới trường cùng HS nghèo vượt khó - 2
Khuất Đình Phương với mơ ước trở thành Hiệp sỹ CNTT.
 

Đôi bạn thân Nguyễn Tài Linh và Nguyễn Văn Canh của trường tiểu học Ngọc Mỹ - huyện Quốc Oai đểu lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khốn khó, việc lo co các em đi học vốn đã là sự nỗ lực lớn của người thân.

 

Tài Linh chịu thiệt thòi từ bé khi mẹ em vốn là người khuyết tật, sức lao động từ lâu đã không còn, bố em là thương binh. Kinh tế gia đình bấp bênh nhưng Linh vẫn tự động viên mình phải cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành người có ích cho xã hội và kiếm tiền chăm lo cho bố mẹ và đứa con hiếu thảo ấy luôn là học sinh giỏi nhiều năm liền.

 

Cả Linh và Canh đều khá còi cọc so với tuổi của học sinh lớp 4, lớp 5 của các em nhưng được mang trên vai chiếc cặp nặng đầy sách vở cũng là một hạnh phúc. Canh cảm thấy rất tự hào được nhận học bổng Khăn quàng đỏ vì nó không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn là tấm huy chương cho sự nỗ lực của các em, giống như tấm bằng khen học sinh giỏi của nhà trường.

 

"Chúng em vô cùng biết ơn nhà tài trợ đã trao cho chúng em học bổng này và em xin hứa sẽ học giỏi hơn nữa để không phụ lòng nhà trường và bố mẹ", Linh nói với ánh mắt chan chứa niềm tin.

 
“Khăn quàng đỏ” tới trường cùng HS nghèo vượt khó - 3

Các em học sinh huyện Ứng Hòa trong màu khăn đỏ thắm.
 

Trong số các em học sinh được nhận học bổng có nhiều em mồ côi cả cha lẫn mẹ, lớn lên trong sự dạy dỗ , nuôi nấng của ông bà, họ hàng nhưng năm nào các em cũng đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi và được nhà trường tuyên dương. Chính các em lại trở thành những tấm gương sáng cho những bạn trong lớp, trong trường noi theo. Học bổng Khăn quàng đỏ tuy không lớn nhưng nó chứng tỏ sự quan tâm của xã hội tới trẻ em và tương lai của các em.

 

Mai Châm