Triển lãm Nghệ thuật số “Cứ làm đi” cuối cùng:

Kết thúc để bắt đầu!

Không phải một triển lãm hội hoạ hay mỹ thuật ứng dụng, Cứ làm đi (Just do it) - Triển lãm nghệ thuật số thường niên do FPT Arena tổ chức chỉ đơn giản như một lời nhắn nhủ: “Sự sợ hãi ngăn cản chúng ta làm nhiều điều. Nhưng hãy cứ làm đi..."

Trước mỗi hành động, bố mẹ hay những người thân thường dặn dò bạn rất kỹ càng chứ hiếm khi bạn nhận được lời khuyến khích "Cứ làm đi!". Còn ở FPT Arena, bất cứ là điều gì, dù khó khăn đến mấy thì FPT Areners vẫn luôn giữ vững tinh thần và luôn nhận được 100% lời khuyến khích “Cứ làm đi”! Bởi thế “Cứ làm đi” đã trở thành khẩu hiệu, thành tên một cuộc thi thường niên do FPT Arena tổ chức.

 

Không phải một triển lãm hội hoạ, cũng không phải một triển lãm mỹ thuật ứng dụng, Cứ làm đi (Just do it) - Triển lãm nghệ thuật số thường niên do FPT Arena tổ chức chỉ đơn giản như một lời nhắn nhủ: “Sự sợ hãi ngăn cản chúng ta làm nhiều điều. Nhưng hãy cứ làm đi…”

 

Với chủ đề "The end - Kết thúc", triển lãm Cứ làm đi 6 - triển lãm Cứ làm đi cuối cùng sẽ được FPT Arena tổ chức vào các ngày 8, 9 và 10/6/2012 đồng thời tại hai địa điểm: Viện Goethe (56 - 58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính Quận 1, TP.HCM).

 
Được tổ chức thường niên từ năm 2007 và tính đến nay là năm thứ 6,
 

Được tổ chức thường niên từ năm 2007 và tính đến nay là năm thứ 6, Cứ làm đi đã trở thành bản sắc của FPT Arena và có sức ảnh hưởng rộng khắp tới tất cả các bạn trẻ trong cả nước. Cứ làm đi kết hợp được tính hiện đại, tương tác của công nghệ Multimedia và tính cô đọng của nghệ thuật đồ họa.

 

Đây không phải là một cuộc triển lãm đã được chuyên nghiệp hoá, các tác giả dự thi cũng không là nghệ sĩ. Họ chỉ là những bạn trẻ 8X hay 9X bình thường, nhưng mong muốn làm một điều gì đó khác thường.

 

Cái được lớn nhất của Cứ làm đi là thổi được luồng tư tưởng dám nghĩ, dám làm, sống và làm việc hết mình sôi sục hơn trong các bạn trẻ. Và cái quý nhất của Cứ làm đi chính là những tác phẩm vẫn giữ được cái nhìn hồn nhiên, chân thật về cuộc sống, hầu như chưa bị áp đặt nhiều bởi các quy tắc, chuẩn mực cứng nhắc mang tính chuyên môn nghệ thuật, nghề nghiệp hay ràng buộc từ khách hàng đối với một sản phẩm ứng dụng.

 

Là triển lãm nghệ thuật số đầu tiên tại Việt Nam, Cứ làm đi đánh dấu bước chuyển trong nền nghệ thuật đương đại Việt Nam với sự xuất hiện chính thức một loại hình nghệ thuật mới Digital Arts.

 

Rất nhiều tài năng trưởng thành từ triển lãm hiện đã đạt được rất nhiều thành công trong và ngoài nước như: Lê Thanh Tùng, Phan Nha Trang, Lê Anh Tùng (Tùng Shark), Nguyễn Trung Trực (Trực Cody),...

 

Cứ làm đi 6
Cứ làm đi 6 - "The end" đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các bạn trẻ

 

Với những cái tên rất “kêu”, Cứ làm đi trong các năm là những màu sắc rất riêng và độc đáo: Năm 2007, Cứ làm đi không quá Tây hóa, không quá rắc rối khó hiểu mà chứa đựng trong đó ngọn lửa của tuổi trẻ, của hạt mầm “Mỹ thuật đa phương tiện” mới mẻ đầy sức sống. Để rồi sau đó, hàng chuỗi những đề tài nóng hổi trong các năm tiếp theo lần lượt ra đời.

 

Năm 2008, với chủ đề “Adam, Eva & 3 chấm”, người ta sốc ngay từ cái tên rất “gợi cảm”, sốc vì cách đặt vấn đề rất thẳng của giới trẻ đối với vấn đề bấy lâu nay được coi là “nhạy cảm”: SEX.

 

Ở "Quẳng cáo 20 không chín" (2009), người xem thấy một mảnh đất sáng tạo không giới hạn - nơi mà mọi ý tưởng của người trẻ đều có thể “quẳng” ra, để đánh dấu sự tồn tại của chính mình.

 

Với chủ đề "Die or Design" (2010), Cứ làm đi 4 đã tạo nên ý nghĩa rất riêng của giới trẻ. Còn trong những thiết kế của “Vòng tròn” (2011), người xem lại có cơ hội lắng mình lại, để nghiệm được chiều sâu và ranh giới giữa sự sống và cái chết qua các tác phẩm thiết kế đồ họa.

 

Năm 2012 - năm đặc biệt với những tin đồn về một “thảm họa” với nhân loại là ý tưởng để FPT Arena lồng ghép vào mục đích tổ chức Triển lãm Cứ làm đi của mình. Theo đó, BTC quyết định chọn chủ đề "The end - Kết thúc" cho Triển lãm Cứ làm đi cuối cùng - Cứ làm đi 6.

 

Được phát động từ cuối tháng 3/2012 đến giữa tháng 5/2012, BTC Cứ làm đi 6 đã nhận được hơn 300 tác phẩm tham dự. Chấm qua các vòng loại, hơn 60 tác phẩm xuất sắc nhất đã được chọn để trưng bày tại triển lãm, với nhiều hình thức phong phú như: Đồ họa vi tính, video tương tác, công nghệ hình ảnh 3D,... Trong đó, những tác phẩm đoạt giải (giải In ấn, giải Chuyển động và giải Bình chọn) sẽ được công bố trong buổi tối khai mạc Triển lãm.

 

Hàng năm,
Hàng năm, Cứ làm đi thu hút hàng nghìn người tới tham dự và nhiều cơ quan báo chí, ngôn luận đưa tin

 

Triển lãm Cứ làm đi 6 sẽ diễn ra vào các ngày 8, 9 & 10/6/2012 đồng thời tại hai địa điểm: Viện Goethe (56 - 58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính Quận 1, TP.HCM). Trong đó, thời gian khai mạc triển lãm được tổ chức vào 18h ngày 8/6/2012. Vào cửa tự do!

 

Chi tiết về Triển lãm Cứ làm đi 6 - "The end" xem tại đây. Còn chần chừ gì nữa, trước khi "kết thúc", hãy cùng FPT Arena tận hưởng những giây phút "cuối cùng" tại Cứ làm đi 6!

 

Cùng sự kiện Cứ làm đi đánh dấu sự "kết thúc" và sứ mệnh tiếp thêm niềm đam mê trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp, FPT Arena xin trao cơ hội nhận học bổng "Khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp" trị giá 32 triệu đồng cho tất cả các bạn trẻ (xem thêm tại đây)

 

Liên hệ trường Mỹ thuật Đa phương tiện FPT Arena để biết thêm chi tiết:

 

- Tại Hà Nội:

 

+ FPT Arena 1: Tầng 4 Viện Cơ học, 264 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (04) 37 629 680 - 37 629 681

Email: fpt-arena@fpt.com.vn

 

+ FPT Arena 2: Tầng 5 tòa nhà Hesco, Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 62 850 448 - 62 850 449

Email: fpt-arena@fpt.com.vn

 

- Tại TP.HCM:

 

+ FPT Arena 1: Số 79B Lý Thường Kiệt, P.8, Quận Tân Bình (CMC Plaza), TP.HCM

ĐT: (08) 62 935 101 - 62 935 102

Email: arena@fpt.com.vn

 

+ FPT Arena 2: Số 174 đường D1, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT: (08) 36 019 211

Email: arena@fpt.com.vn