“Hot blog” Họa Mi: “Tôi có nhiều bạn bè là dân chơi…”

Trước những câu hỏi thẳng thắn, chủ nhân của “hot blog” Họa Mi cũng không ngại trả lời một cách quyết liệt. Nói về lối sống của con gái bây giờ, blogger nhấn mạnh: “Quá mạnh dạn. Sống quá thoáng, không để ý đến hậu quả…”.

Tại sao blog Họa Mi có lượng pageviews cao thế? Vì những entry giật gân?

 

Tôi viết thật, thực tế, có sao viết vậy. Tôi học xa nhà nhưng có nhiều bạn bè là chính các dân chơi Hà Nội hoặc là rất rành về thế giới của họ. Vì thế khi bất cứ sự việc gì xảy ra tôi cũng đều biết rất nhanh và tường tận. Viết blog để cho vui, tôi đọc, bạn bè tôi đọc, không phải để câu view.

 

Nhưng những thông tin từ xa đó có thể không chính xác?

 

Toàn là những người trong cuộc nói nên chắc chắn thông tin không thể sai.

 

Các nhân vật được nhắc đến trong blog của bạn phản ứng thế nào?

 

Họ im lặng. Bởi vì tất cả những thông tin đó đều là sự thật nên phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. 

 

Họa Mi’s blog có lượng pageviews hiện tại là 4 triệu lượt.

 

Tên thật: Minh Tiến

 

Năm sinh: 1988

 

Du học sinh ĐH Ritsumeikan APU (Nhật).

Đời sống giới trẻ Việt Nam như trong blog của bạn rất tiêu cực?

 

Đúng thế.

 

Theo bạn nguyên nhân từ đâu khiến cuộc sống của một bộ phận giới trẻ tiêu cực như thế?

 

Có lẽ là do chính cuộc sống. Có nhiều bạn từ bé đến lớn không biết làm gì, chỉ biết ăn chơi phá hoại nên có lối sống tiêu cực là đương nhiên.

 

Bạn thấy cuộc sống của teen Nhật như thế nào sau 1,5 năm bạn đi du học?

 

Họ chơi ra chơi và học ra học. Ở Nhật, mức sống của họ ngang nhau, không ai hơn ai cái gì. Còn ở Hà Nội, có những người có cuộc sống vật chất cao hơn hẳn những người đồng lứa nên lúc nào họ cũng muốn thể hiện mình cao hơn người khác.

 

Bản tính của giới trẻ thì lại hay để ý, đánh giá con người qua quần áo, đi xe gì nên những người ấy càng có cơ hội để chứng tỏ mình hơn người khác. Còn những người kém hơn thì luôn cố gắng để mình chơi bằng những người hơn họ chứ không bao giờ cố gắng để học hơn họ.

 

Bản thân bạn nhìn thấy điểm tiêu cực nào trong lối sống của mình?

 

Tôi đi chơi đêm nhiều, ít quan tâm tới gia đình. Ngôn ngữ “phản cảm” - theo góc nhìn của nhiều người. Nhưng những tiêu cực này theo lứa tuổi. Ví dụ ở tầm tuổi tôi, yêu đương, chơi bời nhiều nhưng khi lớn hơn, trưởng thành hơn, suy nghĩ sẽ khác.

 

Đổ tại lứa tuổi có phải là một cái cớ vô trách nhiệm?

 

Không. Mỗi lứa tuổi có một suy nghĩ khác nhau. Mà cần phải lớn hơn, có kinh nghiệm sống hơn, giao tiếp nhiều hơn thì suy nghĩ sẽ thay đổi. Bản thân tôi đang thay đổi. Đọc các entry của tôi bây giờ đã khác trước rất nhiều. Trước khi tôi đi du học, tôi nhìn cuộc sống thực sự đen tối, tôi nói bậy thành ngôn ngữ bình thường, blog của tôi bây giờ đã khác.

 

Cuộc sống về đêm của giới trẻ bây giờ như thế nào, có đáng sợ như nhiều người hình dung?

 

Không. Nó cũng đã dần thành một đặc trưng. Đi bar muộn, đi cà phê muộn là bình thường. Có những bar tập trung riêng dân 9x. Nhưng cũng có nhiều em lại thái quá, tỏ ra như thế là sành điệu, người ta sẽ nghĩ mình hay ho. Cái đó còn do gia đình không quan tâm.

 

Bạn nghĩ gì về lối sống của con gái bây giờ? 

 

Quá mạnh dạn. Sống quá thoáng, không để ý đến hậu quả. Show hình ảnh, thông tin cá nhân của mình vì muốn được đánh giá cao nhưng thật ra lại gây phản cảm. Nhất là 9x. Không biết giữ gìn cuộc sống riêng của mình mà để thông tin lọt ra ngoài nhiều quá thì sẽ bị bóp méo nhiều và sẽ bị trả giá.

 

“Hot blog” Họa Mi: “Tôi có nhiều bạn bè là dân chơi…”  - 1

Blogger Họa Mi khẳng định, nội dung blog của anh chỉ hợp với lứa tuổi, không hợp với cộng đồng… (Ảnh: Kenno)

 

Những blogger cũng góp phần để tung thông tin soi mói người ta?

 

Tôi luôn chỉ đưa thông tin và “miễn bình luận” về những sự kiện này nhưng tôi không phủ nhận có một số người lại muốn tỏ ra mình rất tường tận, mình là người trong cuộc, mình biết rất nhiều về cuộc sống của những dân chơi.

 

Top hot blogger lúc nào cũng có Họa Mi nhưng hình như người ta lại tránh nhắc đến nội dung trong blog của bạn, tại sao như thế?

 

Nội dung blog của tôi chỉ hợp với lứa tuổi. Không hợp với cộng đồng. Có nhiều người lớn vào đọc và nói, hot blogger gì mà toàn viết linh tinh. Nhưng họ không hiểu được đời sống giới trẻ, của những người ở lứa tuổi của tôi.

 

Chứ không phải vì có những entry của bạn, ngôn ngữ khá “phản cảm”?

 

Ngoài đời tôi nói năng như thế nào thì viết blog cũng như vậy, không thay đổi được. Ngôn ngữ dùng y hệt như ngoài đời luôn. Trước đây, tôi nói bậy nhiều, rất nhiều, bạn bè tôi cũng vậy. Cứ người nọ ảnh hưởng người kia. Nhiều học sinh cấp 3 cũng thế. Nhưng bây giờ, đã đỡ hơn rất nhiều. Đọc blog của tôi là nhận ra điều này. Không hay ho gì, nhưng rất nhiều người trong lứa tuổi chúng tôi đã từng coi nói bậy, sử dụng ngôn ngữ đó là điều bình thường. Không đánh giá nhau vì ngôn ngữ đó.

 

Nhưng khi lượng pageviews đã lên đến con số 4 triệu, sẽ có rất nhiều người nghĩ thế là hay, thậm chí bắt chước để blog của mình cũng hot, bạn có nghĩ nó sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực?

 

Thực sự từ trước tới giờ tôi không quan tâm người ta nghĩ về blog của mình như thế nào. Nhưng đúng là tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến sự ảnh hưởng của blog mình với các blogger khác. Tôi có tới 300 friend nhưng chỉ thân thiết với khoảng 20 người, tôi không quan tâm người ta nghĩ tới tôi thế nào.

 

Bố mẹ có đọc blog của bạn không?

 

Có. Mẹ tôi đọc.

 

Phản ứng của mẹ bạn thế nào?

 

Mẹ đọc và cũng nói chuyện nhiều với tôi. Nhưng mẹ cũng biết rất nhiều bạn như tôi. Vấn đề của cái blog không phải là vấn đề quan trọng nhất. Mà là mẹ hiểu cuộc sống của tôi, hiểu tôi đã lớn, hiểu tôi xác định tương lai của mình như thế nào. Nên mẹ bảo tôi tập trung vào học.

 

Bạn có em không?

 

Em mình 14 tuổi.

 

Bạn có sợ nó cũng sẽ học cách viết blog của bạn, ngôn ngữ bạn sử dụng vì coi đó là hay không?

 

Không. Ngay cả khi tôi không ảnh hưởng gì đến nó thì cũng có rất nhiều người sẽ ảnh hưởng đến nó. Và nó sẽ phải tự điều chỉnh cuộc sống của chính mình.

 

Rất nhiều teen bây giờ hay bi quan, hay nhìn cuộc sống nghiêm trọng hóa tiêu cực. Chẳng lẽ cuộc sống của teen mệt mỏi đến thế?

 

Bản thân tôi cũng thế, nhiều lúc rất bi quan và không biết thoát ra khỏi tình trạng đó như thế nào. Bởi vì cách nhìn của chúng tôi khác, chúng tôi phản ứng dữ dội với những cái tiêu cực xung quanh.

 

Có cách gì để giải quyết những bi quan, để thoát khỏi tình trạng buồn chán?

 

Tìm cho mình những người bạn thực sự để chia sẻ, để được sống thật, cuộc sống sẽ khác. Hòa đồng nhưng không nên mở rộng với tất cả những người xung quanh. Tin tưởng nhưng phải biết chọn lọc. Không cả tin trẻ con mà phải tỉnh táo.

 

Theo Xuân Lê
Kênh 14.vn