Hóm hỉnh, sáng tạo với “Tôi là Đoàn viên”

(Dân trí)- Cuối tuần qua, trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã tổ chức Vòng chung kết cuộc thi "Tôi là Đoàn viên". Đây là cuộc so tài đầy trí tuệ nhưng cũng không kém phần hài hước giữa các thí sinh.

Hóm hỉnh, sáng tạo với “Tôi là Đoàn viên” - 1
Tiết mục văn nghệ của sinh viên trường ĐH Bách khoa
 
"Tôi là Đoàn viên" là tên gọi của cuộc thi Sinh viên Bách Khoa năm 2011. Đây là một cuộc thi được tổ chức thường niên của trường ĐH Bách Khoa, mỗi năm sẽ chọn ra một chủ đề đề riêng. Năm nay, chào mừng 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhà trường đã kết hợp cùng với Thành đoàn Hà Nội, gắn chủ đề cuộc thi với diễn đàn "Vai trò của Đoàn viên, thanh niên trong bối cảnh Cách mạng hiện nay". 

Các đội thi lần lượt trải qua bốn nội dung gồm giới thiệu, hiểu biết, tài năng và hùng biện. Đặc biệt, ở phần thi hiểu biết, với thể thức chơi là mỗi đội đưa một câu đố và ba đội còn lại sẽ đưa ra câu trả lời từ những dữ kiện được gợi ý. Không phụ lòng mong mỏi của các "đối thủ", các đội chơi đều có những ý tưởng độc đáo thể hiện khả năng sáng tạo nổi tiếng của sinh viên Bách Khoa.

Hóm hỉnh, sáng tạo với “Tôi là Đoàn viên” - 2
Đội Viện kỹ thuật hoá học giải mã thông điệp của mình trong phần thi hiểu biết.
 
Đội sinh viên K55 đưa ra gợi ý về những thông tin của một vật dụng mà mọi Đoàn viên đều biết nhưng tất cả các đội đều không trả lời đúng, mặc dù cho đến khi kết quả được đưa ra, chính là cuốn sổ Đoàn viên thì tất cả mọi người trong hội trường đều thốt lên "ồ" "à". Ý tưởng tuy rất đơn giản nhưng nó nói lên nhiều ý nghĩa thực tiễn khác xung quanh một cuốn sổ nhỏ.

Các thành viên đội Viện kỹ thuật hoá học thì ứng dụng ngay một trong những kiến thức hoá học của mình vào câu hỏi được biểu trưng bằng hình vẽ với một phản ứng hoá học của nguyên tố lưu huỳnh (ký hiệu chữ S - hình dáng đất nước Việt Nam) mà cả "công trình nghiên cứu" này cho ra một đáp án lôgic và cũng rất xúc động.

Với chủ đề của cuộc thi năm nay, các đội chơi đều khẳng định học tập là nhiệm vụ hàng đầu, tri thức, đối với Đoàn viên - sinh viên là hành trang quan trọng nhất khi bước vào đời.
 
Hóm hỉnh, sáng tạo với “Tôi là Đoàn viên” - 3
Tiết mục văn nghệ với chủ đề bảo vệ Trái đất của đội Dệt may và thời trang
 
"Đất nước đang trong thời kỳ phát triển và hội nhập, chưa bao giờ thế hệ trẻ được tiếp cận nhiều như vậy với nền tri thức bao la của nhân loại. Chỉ có tri thức mới là bệ phóng cho thế hệ trẻ bay cao, bay xa hơn, rạng rỡ cùng với năm châu", đội khoa Ngoại ngữ trả lời câu hỏi của ban giám khảo.
 
Phần thi tài năng đầy xúc động với thông điệp Đoàn viên - thanh niên cùng nhau bảo vệ, góp sức mình để hàn gắn Trái đất thân thân yêu và phần thi hùng biện thuyết phục ban giám khảo đã giúp cho đội Khoa Công nghệ dệt may giành số điểm cao nhất và giành chiến thắng chung cuộc.

Mai Châm