Học sinh trường Ams khóc nghẹn trong Lễ trưởng thành

(Dân trí) - Gần 600 học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội) đã tham dự lễ tri ân và trưởng thành đầy cảm xúc vào tối 19/5.

Cô trò trường Hà Nội - 

Cô trò trường Hà Nội - Amsterdam nghẹn ngào ôm chặt nhau trong giờ phút chia tay

Buổi lễ được diễn ra hết sức trang trọng, nhằm đánh dấu sự trưởng thành và cám ơn công sức của bố mẹ và thầy cô. Sau buổi lễ này sẽ là lúc hàng trăm học sinh khối 12, trường THPT Hà Nội Amsterdam sẽ bước sang một "cánh cổng" mới cho tương lai của mình sau này.

Những lời nhắn nhủ, gửi gắm cho các em học sinh lớp 12 thân yêu của các thầy cô chủ nhiệm trước khi bước vào chặng đường đời luôn khiến teen năm cuối cấp cảm thấy bồi hồi và xúc động hơn bao giờ hết.
 
Không chỉ có lời nhắn nhủ của thầy cô, các bạn học sinh khối 12 của trường rất tình cảm, dành tặng một bài phát biểu rất thật lòng, chan chứa nỗi niềm, những điều chưa nói và lòng biết ơn vô vàn cho những người mẹ, người cha thứ hai của mình.

Những cái ôm được trao, những dòng nước mắt, những cái nấc nhẹ vang lên

Những cái ôm được trao, những dòng nước mắt, những cái nấc nhẹ vang lên

Sau phần “lễ” trang trọng là phần “hội” với những tiết mục văn nghệ do các bạn học sinh của các lớp chuyên đóng góp. Tại đây, ban tổ chức chuỗi ngày hội Made In 12 đã tổng kết lại tất cả các hoạt động mà học sinh năm cuối gắn bó với nhau trong một năm qua để làm hành trang kỷ niệm. Để sau này, dù bạn đi du học, người ở nhà hay ở bất cứ đâu cũng sẽ nhớ về mái trường mến yêu.

Ấn tượng nhất là các tiết mục đều được dàn dựng công phu, tỉ mỉ và quy tụ được toàn bộ tập thể lớp cùng tham gia. Các tiết mục có đủ hát, múa, nhảy, chơi nhạc cụ... với nội dung rất ý nghĩa kể về một ngày đến trường và đủ thứ trò nghịch ngợm của các Amser.
 
Đây là lần cuối các Amser cuối cấp được đứng bên nhau dưới mái trường chuyên Hà Nội Amsterdam, nên ai ai cũng cháy hết mình cho thành công của tiết mục mà cả tập thể lớp mình đã tâm huyết.

Thời khắc chia tay đến, những cánh tay siết chặt, những cái ôm không dứt, nhiều bạn đã òa khóc và cùng kể lại những kỷ niệm vui buồn với nhau.

Amsers ngậm ngùi chia tay mái trường đã gắn bó trong suốt 3 năm.

Amsers ngậm ngùi chia tay mái trường đã gắn bó trong suốt 3 năm.

Những cô gái chuyên Văn “tỏa hồng” hát tặng thầy cô trong tiết mục mở màn lễ Bế giảng


Những cô gái chuyên Văn “tỏa hồng” hát tặng thầy cô trong tiết mục mở màn lễ Bế giảng

Những cô gái chuyên Văn “tỏa hồng” hát tặng thầy cô trong tiết mục mở màn lễ Bế giảng

Những cô gái chuyên Văn “tỏa hồng” hát tặng thầy cô trong tiết mục mở màn lễ Bế giảng

Chàng trai Đặng Xuân Nguyên của lớp 12 Địa góp giọng trong bài hát về tình thầy trò, tình bạn trong sáng

Các chàng trai và cô gái 12 Sinh mang đến điệu nhảy sôi động và đầy màu sắc

Các chàng trai và cô gái 12 Sinh mang đến điệu nhảy sôi động và đầy màu sắc

Tất cả đều cố gắng ôn lại những kỷ niệm vui buồn của quãng thời gian được cắp sách tới trường.

Tất cả đều cố gắng ôn lại những kỷ niệm vui buồn của quãng thời gian được cắp sách tới trường.

Tập thể lớp chuyên Trung mang đến màu sắc mới lạ cho đêm chia tay bằng bài hát tiếng Hoa.

Tập thể lớp chuyên Trung mang đến màu sắc mới lạ cho đêm chia tay bằng bài hát tiếng Hoa.

Tập thể lớp chuyên Trung mang đến màu sắc mới lạ cho đêm chia tay bằng bài hát tiếng Hoa.

Tập thể lớp 12 Lý 1 vốn được mệnh danh là “nghịch nhất trường” cũng lắng lòng mình lại để gửi tặng các thầy cô của mình ca khúc sâu lắng về những tháng ngày còn khoác trên mình chiếc áo trắng học trò.

Kết thúc buổi lễ, toàn bộ các teen 12 và các thầy cô của mình đã hòa giọng hát ca khúc

Kết thúc buổi lễ, toàn bộ các teen 12 và các thầy cô của mình đã hòa giọng hát ca khúc Cho bạn cho tôi, để cùng nhau ghi nhớ những kỉ niệm vui buồn trong 3 năm học dưới mái trường Hà Nội Amsterdam

Các chàng trai chuyên Lý tinh nghịch tung hô thầy giáo của mình.

Các chàng trai chuyên Lý tinh nghịch tung hô thầy giáo của mình.

Hồng Minh