“Hoa trạng nguyên” của bản Tày

(Dân trí) - Hàng ngày, bước chân không biết mỏi vượt đèo, vượt suối tìm đến cái chữ nơi thầy cô thân thương. Đó là hình ảnh cô học trò dân tộc Tày Hoàng Thị Huyền, học sinh lớp 12A1, THPT số 3 Bảo Yên, Lào Cai, người vừa được trao giải thưởng Hoa trạng nguyên năm 2010.

Hoàng Thị Huyền (sinh năm 1992) là học sinh tiêu biểu đầu tiên của Trường THPT số 3 Bảo Yên vinh dự nhận giải thưởng này. 

Huyền sinh ra và lớn lên tại bản Hón, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, Lào Cai trong một gia đình có 6 người, cha mẹ đều là nông dân, hoàn cảnh kinh tế gia đình Huyền rất khó khăn, thu nhập thấp. Huyền tự nhủ phải luôn quyết tâm học tốt để sau này đỡ đần cha mẹ và gia đình.

Hàng ngày, sớm tinh mơ khi mặt trời chưa mọc, Huyền cùng các bạn trong bản trở dậy để đến trường học. Tuy nhà xa trường, cách nhiều con suối nhưng trong ba năm học, Huyền không nghỉ và đi muộn một buổi nào. Trong suốt ba năm học tại Trường THPT số 3 Bảo Yên, là lớp trưởng lớp 12A1, Huyền luôn thể hiện sự gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động học tập và rèn luyện. Cô bạn luôn nhiệt tình, năng động trong các công việc tập thể, tham gia nhiệt tình và gương mẫu các hoạt động phong trào do Đoàn trường tổ chức. Trong lớp, Huyền luôn là người bạn thân thiết và tin cậy trong việc giúp đỡ các bạn học sinh yếu và đưa ra những phương pháp học tập tích cực. Ngoài những giờ học ở trường, Huyền còn tranh thủ về nhà cắt cỏ, chăn trâu giúp bố mẹ và gia đình.

Ở trường, Huyền luôn tìm cho mình một phương pháp học tập hữu hiệu. Trong giờ, em chú ý nghe bài giảng của thầy cô rồi lên thư viện đọc thêm tài liệu và sách tham khảo, có câu hỏi nào khó thì hỏi thầy cô và bè bạn. Chính vì vậy, trong ba năm học, kết quả các môn học của em rất cao và đồng đều. Cả ba năm học cấp ba, Huyền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em là học sinh đạt điểm thi cao nhất của trường với 49,5 điểm.
 
“Hoa trạng nguyên” của bản Tày - 1
Em Hoàng Thị Huyền (đầu tiên từ trái sang) nhận phần thưởng đoàn viên tiêu biểu xuất sắc vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.

Trong thời gian học tại Trường THPT số 3 Bảo Yên, Hyền là một trong những học sinh người Tày luôn có ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Huyền thường cùng các bạn hát và giới thiệu những làn điệu hát then của dân tộc Tày vào dịp những ngày lễ hội của trường và của bản.

Với những thành tích và đóng góp của mình, Huyền được ban giám hiệu, ban chấp hành Đoàn Trường THPT số 3 Bảo Yên chọn vào danh sách đề nghị tặng giải thưởng Hoa trạng nguyên năm 2010 (giải thưởng thường niên do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Tập đoàn Tân Tạo cùng nhiều đơn vị bảo trợ tổ chức). Mới đây, cô học trò người Tày đã về thủ đô Hà Nội nhận giải thưởng này.

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Huyền bộc bạch rất thật là sau này muốn trở thành một cán bộ văn hóa để có cơ hội giới thiệu và quảng bá cũng như lưu giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Và ước mơ ấy của Huyền đã có cơ hội trở thành hiện thực vì mới đây em đã thi đỗ vào Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc. Em rất vui vì đây chính là con đường để thực hiện ước mơ của mình.

Nguyễn Thế Lượng