Hoa khôi Sinh viên TP. Hồ Chí Minh: “Để tuổi xanh luôn bừng cháy”

(Dân trí) - Đối với Nguyễn Phương Ân - Hoa khôi Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2012, những hoạt động Đoàn thể giúp cho tuổi trẻ của mình mãi bừng sáng và xanh tươi, như màu chiếc áo tình nguyện.

Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, Nguyễn Phương Ân - Hoa khôi Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2012 chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc khi tham gia công tác Đoàn.

Nguyễn Phương Ân - Hoa khôi Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2012

Nguyễn Phương Ân - Hoa khôi Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2012

Cảm xúc của Phương Ân khi được kết nạp Đoàn?

Phương Ân kết nạp Đoàn từ cách đây khá lâu, khi còn là học cấp 2. Ngày đó, vì mới là học sinh lớp 8, đã được giới thiệu vào Đoàn cùng với các anh chị nên mình rất vui, hãnh diện, tự hào.
 
Ân vẫn còn nhớ buổi lễ kết nạp hôm đó được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ, bởi vậy mà không khí càng thêm trang nghiêm, thiêng liêng. Lòng mình không tránh khỏi cảm giác háo hức, hồi hộp.
 
Cũng từ đó, chiếc áo xanh tình nguyện có ý nghĩa rất quan trọng đối với Ân. Nhìn vào màu xanh ấy, người ta biết đó là đại diện của tuổi trẻ, của tinh thần cống hiến và nhiệt huyết.

“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, khoác lên mình màu áo xanh, mình cũng thầm hứa với bản thân sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao và hòa mình hơn nữa vào công tác xã hội.

Ân có thể chia sẻ những hoạt động mình thường tham gia?

Vẫn đang là sinh viên nên mình thường tham gia các hoạt động tình nguyện trong phạm vi trường, lớp, của đội công tác xã hội trường ĐH Luật TPHCM và những chuyến thiện nguyện do Đoàn tổ chức. Cụ thể như các chuyến thăm các mái ấm nhà mở của lớp, những chiến dịch về tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, buổi nấu cơm chay, thả đèn hoa đăng tại chùa Diệu Pháp quận Bình Thạnh. Ngoài ra, vào mùa tuyển sinh, Ân cũng tham gia chiến dịch tiếp sức mùa thi nữa.

Nguyễn Phương Ân - Hoa khôi Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2012

Từ khi đăng quang Hoa khôi Sinh viên, Ân cảm thấy việc mình tham gia Đoàn thể có gì khác hơn so với trước?

Vào khoảng thời gian đầu sau khi kết thúc cuộc thi, việc tham gia các hoạt động của Ân cũng có một số thay đổi, bởi lúc này mình đã mang thêm hình ảnh của một hoa khôi. Ân đã được tin tưởng hơn trong các hoạt động, đồng thời cũng có cơ hội trở thành đại sứ của chương trình “20 năm lửa xanh tiếp bước” - chuỗi hoạt động nhằm chào mừng ngày kỉ niệm 20 năm thành lập Đội Công tác xã hội của trường mình theo học.

Nhưng sự thay đổi đó chỉ là rất nhỏ, bởi thật sự khi đã hòa mình vào không khí đoàn thể, khoác lên màu áo xanh thì ai cũng như ai, tất cả đều tập trung vào công việc được giao. Và các bạn trong đội của Ân cũng rất nghiêm, sẽ không có sự “ưu tiên” nào cho Hoa khôi đâu.

Ân có thể chia sẻ kỷ niệm sâu sắc trong hành trình hoạt động Đoàn, tình nguyện không?

Kể từ khi vào Đoàn, trong gần 8 năm qua, Ân tham gia khá nhiều hoạt động nên có nhiều trải nghiệm sâu sắc, đáng nhớ. Nhưng kỷ niệm khó quên nhất với mình, chính là chuyến đi hành hương nhân ngày 26/3 năm lớp 11. Ân cùng thầy cô và các bạn trong Ban chấp hành Đoàn trường đi đến Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn lịch sử, Địa đạo Vĩnh Mốc… Đó đều là những di tích lịch sử giúp cho mỗi Đoàn viên chúng mình hiểu thêm giá trị của cuộc sống hòa bình ngày hôm nay, đồng thời cũng thấm thía và tri ân sự hy sinh của cha ông.

Việc tham gia nhiều hoạt động Đoàn mang lại ý nghĩa gì cho Ân?

Có thể nói rằng, chính những trải nghiệm khi hoạt động Đoàn thể, từ thời học sinh cho đến sinh viên bây giờ, đã giúp mình trưởng thành và hoạt bát hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, Ân cũng có thêm nhiều bạn mới qua các chiến dịch, thông qua những buổi tập huấn, bản thân cũng tự tin và “lớn” hơn trong nhận thức và hành động.

Người ta thường bảo rằng: Tuổi trẻ là phải “cháy” hết mình. Vậy điều Phương Ân mong muốn trong thời trẻ của mình là gì?

Điều Ân mong muốn trong khoảng thời gian này là được vẫy vùng làm những gì bản thân thích, sống hết mình với đam mê, ước mơ luôn ấp ủ. Trải nghiệm Đoàn hội qua những năm gắn bó đó đã giúp cho tuổi trẻ của mình luôn bừng sáng và xanh tươi, như màu chiếc áo tình nguyện, luôn luôn được cống hiến và sẻ chia, để không hoài phí những năm tháng đẹp đẽ này.

Ước mơ của Ân là sau khi ra trường sẽ được làm việc trong môi trường Luật học, được áp dụng những gì đã học trong nhà trường, cuộc sống vào công việc. Chính bởi mong muốn được làm việc trong môi trường đòi hỏi cao sự nghiêm túc nên hy vọng những gì đã được học hỏi, tôi luyện trong quá trình hoạt động Đoàn hội sẽ hỗ trợ thêm kinh nghiệm, bản lĩnh để thực hiện những ước mơ đó. Đặc biệt, bên cạnh học tập, thì những hoạt động Đoàn thể giúp cho tuổi trẻ của mình mãi bừng sáng và xanh tươi, như màu chiếc áo tình nguyện.

Cảm ơn bạn dã chia sẻ!

Một số hình ảnh của Nguyễn Phương Ân - Hoa khôi Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2012:

Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung

Hoàng Dung