Hoa khôi Ly "cốc" muốn trở thành... nhà ngoại giao

(Dân trí) - Giữa cái nắng chiều hè oi ả, chúng tôi gặp lại hoa khôi Hoàng Khánh Ly (Ly “cốc”) tại một quán café bên Hồ Tây. Sau gần một năm vắng bóng, nhìn cô bạn đã chững chạc hơn nhiều. Nhưng vẫn phong cách nhí nhảnh, lối nói chuyện thân thiện, cuốn hút.

Hoa khôi Ly "cốc" muốn trở thành... nhà ngoại giao - 1
Miss Teen Ly "cốc" 2009!

Chào Ly, kể từ sau đêm đăng quang MissTeen 2009 và đạt danh hiệu cô nàng “Miss được yêu thích nhất”, bạn đã “lặn một hơi”, vì sao vậy?

Vì Ly vẫn phải tập trung vào việc học ở trường và tham gia một số sự kiện mà. Ly thường chỉ tham gia những sự kiện từ thiện, vì Ly luôn muốn được làm từ thiện bất cứ lúc nào có thể. Sau đêm đăng quang, Ly cũng nhận được nhiều lời mời tham gia một số sự kiện giải trí như mẫu ảnh, thời trang… nhưng đã từ chối.

Lý do tại sao Ly lại từ chối những sự kiện đó? Nhiều Miss Teen khác rất thích thú tham gia vào làng giải trí và không ít bạn đã và đang có những bước đi rất tốt?

Ly biết điều đó và vẫn dõi theo thành công của các bạn. Ly từ chối chỉ vì đơn giản là đã xác định công việc của mình đi theo hướng khác. Ly muốn làm việc liên quan đến ngoại giao hoặc trở thành một MC chuyên nghiệp nên hiện tại, Ly phải chú tâm trau dồi và hoàn thiện mình để đạt được mơ ước này.
 
Hoa khôi Ly "cốc" muốn trở thành... nhà ngoại giao - 2
Miss Teen Ly muốn trở thành nhà ngoại giao

Được biết, trước đây Ly muốn theo nghề quản lý khách sạn giống chị mình. Liệu những quyết định này của Ly có chịu sự tác động của gia đình?

Thời gian nhận hồ sơ dự thi Ngôi sao tuổi Teen Việt Nam (Miss Teen) 2010 từ 15/6 đến 10/8. Các bạn nữ sinh có thể gửi hồ sơ về địa chỉ: http://missteen.vn.

Thật ra sau sự kiện MissTeen 2009, Ly cũng muốn đi theo con đường nghệ thuật, nhưng rồi suy nghĩ lại, Ly thấy mình chưa đủ tự tin. Ly cần phải học hỏi thêm nhiều kiến thức đã. Cũng có thời gian Ly muốn theo nghề quản lý khách sạn giống chị mình (cười). Giờ thì mục tiêu của Ly là phấn đấu trở thành nhà ngoại giao hoặc một MC chuyên nghiệp. Quyết định này của Ly cũng được ba mẹ tham gia bàn bạc, nhưng họ luôn tôn trọng quyết định của Ly. Thế nên, khi xác định rồi, Ly thấy thoải mái lắm. Sau này, nếu có điều kiện, có thể Ly sẽ lại thử sức mình ở sân chơi nghệ thuật.

Nhắc đến MissTeen 2009, Ly thấy cảm giác thế nào?

Vẫn hồi hộp và thích thú lắm (cười). Đúng là đến giờ khi nhắc đến MissTeen 2009, Ly vẫn thấy bồi hồi, cảm giác như vừa mới từ hôm qua. Ly nhớ mãi những kỷ niệm mà mình và mọi người được sống, tập luyện bên nhau. Ly đã học hỏi được nhiều điều từ đó…

Nhớ nhất vẫn là hôm phát động phong trào ủng hộ đồng bào gặp thiên tai qua tổng đài 14000. Xúc động lắm, Ly đã khóc.
 
Hoa khôi Ly "cốc" muốn trở thành... nhà ngoại giao - 3
 

Sau Miss Teen 2009, trông Ly cũng người lớn hơn nhiều!

Đúng! Thấy mình tự tin hơn, nhiều người biết đến hơn. Có hôm đang đi ngoài đường, tự nhiên có 2 bạn chạy đến gọi to “chị Ly cốc, chị Ly cốc”. Giật mình và hơi hoảng hốt, nhưng rồi nghĩ lại thấy vui vui… Tuy nhiên, cũng từ đó mà Ly thấy cần phải để ý hơn đến hình thức và ứng xử của mình, đồng thời có trách nhiệm hơn với bản thân mình nữa .

Ly có hay liên lạc với các Miss khác không?

Có chứ! Ly vẫn hay liên lạc với Thùy Chi và một số bạn khác qua chat, mạng xã hội...

Miss Teen 2010 vừa khởi động, với kinh nghiệm của mình Ly có muốn nói điều gì đó đến các bạn thí sinh năm nay không?

Ôi muốn nói thì nhiều lắm, nhưng Ly chỉ đúc kết qua chính mình thôi nhé. Các bạn hãy tự tin, thể hiện hết mình, hãy làm hết những gì mình có thể, ko rụt rè… Đó là yếu tố quan trọng nhất để giành được chiến thắng. Miss Teen sẽ chắp cánh nâng bạn đến với những ngôi sao mơ ước, hãy tự tin thử sức mình bạn nhé!

Cám ơn Ly!

Huy Thành