“Hớ hênh” trang phục sinh viên

Với quan niệm “đẹp thì khoe ra”, nhiều teen sinh viên cho rằng một bộ trang phục lí tưởng phải thực hiện tốt nhiệm vụ marketing cho những bộ phận gợi cảm nhất trên cơ thể”. Mà cách đơn giản nhất chính là “để hở”.

 
“Hớ hênh” trang phục sinh viên  - 1
|
Nữ sinh đến trường với chiếc áo mỏng tang nhìn rõ nội y. (Ảnh: VNN)
 

“Đẹp đẽ” thì phải… khoe ra

 

Thu Trang (sinh viên trường Học viện Báo chí Tuyên truyền) có một vóc dáng lí tưởng. Để chứng tỏ đẳng cấp của mình, cô nàng đã chọn cho mình những bộ đồ may bằng chất liệu vải co giãn bó sát cơ thể để khoe những đường cong hoàn hảo của mình. Nhìn Trang rảo bước tung tăng giữa sân trường, mọi người đều nghĩ đó là một người mẫu đang trình diễn thời trang trên sàn catwalk.

 

N.T.H. (sinh viên trường Cao đẳng du lịch) nổi tiếng với biệt danh “cô nàng khêu gợi” bởi một phong cách ăn mặc cực… nóng. Cứ đến giờ ra chơi, H. lại than phiền thời tiết hôm nay nóng quá, rồi tiện tay bật tung hai chiếc cúc trên áo sơ mi trước ngực ra cho mát và để lộ cả phần áo chíp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, các bạn trong lớp ai ai cũng thấy bất bình.

 

Không cần nới cúc áo, cũng chẳng cần đến những bộ đồ sát thân, Minh Phương (sinh viên trường Đại học Giao thông) lại chọn cho mình những chiếc áo siêu mỏng màu sặc sỡ để khi nhìn vào, bất kì ai cũng có thể cảm nhận được làn da trắng mịn của mình. Nhưng, môi trường học tập đâu phải là nơi để cho những sinh viên như Phương phô diễn hình tượng như vậy.

 

Không chỉ có teengirl mới biết cách mặc đồ “mát mẻ” mà các teenboy cũng thích “chơi trội” với bạn bè bằng cách khoác lên mình những trang phục cực “sành điệu”. Trọng Hoàng (sinh viên trường cao đẳng Múa Hà Nội) là con một đại gia khét tiếng ở Hưng Yên. Bạn ấy thích săn lùng những chiếc quần jeans nhãn hiệu Gucci đục lỗ nham nhở ở vùng đùi trên và những chiếc áo phông bó sát cơ thể để phô diễn bộ ngực vạm vỡ của mình. Ngoài ra, để tăng thêm chất nam tính, cậu ta chẳng ngại ngần sắm cho mình những chiếc lắc tay và dây truyền vàng hầm hố hàng chục triệu đồng.

 

Điểm qua thông tin trên intrenet

 

Khi đánh vào google những từ khóa như: “nữ sinh mặc trang phục khoe hàng”, “nữ sinh gợi cảm”… ta không khó để tìm ra hình ảnh những bạn sinh viên mặc trang phục “ hớ hênh” trên những trang báo với những dòng tít cực sốc: “Nữ sinh lộ hàng trong lớp vì muốn chứng tỏ đẳng cấp”, hay “ Nhà trường đau đầu vì nữ sinh muốn mặc đồ gợi cảm”…

 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên như: muốn phô diễn vẻ đẹp của cơ thể mình để trở nên nổi tiếng; a dua theo thần tượng, bạn bè; muốn phá vỡ phong cách truyền thống… Đa số những bạn trẻ đều chưa nhận thức được sự khác biệt giữa “nổi tiếng” và “tai tiếng” nên có những hành động nông nổi, tự phát.

 

Đáng buồn là, những bài báo như trên ngày càng trở nên phổ biến, với mật độ lên trang ngày càng nhiều. Điều đó cho thấy trào lưu “ trang phục mát mẻ” ngày càng trở nên phức tạp, khó kiểm soát.

 

Những bình luận chú ý…

 

“Đứng trên góc độ của một sinh viên, tớ thực sự “choáng” khi nhìn thấy các bạn nữ cùng trang lứa mặc những trang phục “mát mẻ” tới trường. Con gái với nhau mà còn như vậy, huống hồ là thầy cô và các bạn khác giới”. Đó là tâm sự của B.T.T. (trường Cao đẳng Múa Hà Nội).

 

Cũng bàn về vấn đề này, bạn A.Tuấn (Học viện Báo chí Tuyên truyền) nhận xét: “Ngày nay các bạn sinh viên thể hiện cá tính của mình thoải mái quá. Biết thể hiện cá tính của mình là tốt, nhưng tớ không thể chấp nhận cách ăn mặc phản cảm như Thu Trang được”.

 

Bằng cái nhìn của lớp thế hệ đi trước, bác N.Minh (54 tuổi-phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng: “Giới trẻ bây giờ có nhiều cháu ăn mặc hở hang quá, không giống như thế hệ của bác. Thật khó có thể hình dung được chỉ sau mấy chục năm đất nước đổi mới mà có nhiều thứ biến đổi nhanh như vậy”…

 

Theo Mực Tím