Hết tết, teen vẫn ra sức đòi… lì xì

Dù Tết đã qua, rằm tháng Giêng cận kề, thế nhưng như đã thành một thói quen khó bỏ, nhiều bạn trẻ vẫn ra sức đòi lì xì đối với những người gặp lần đầu tiên trong năm mới, bất kể là người quen hay mới gặp.

Quen… không tha

 

Từ Tết đến giờ, không biết ăn phải “bùa mê thuốc lú” gì mà gặp ai, Yến cũng đòi mừng tuổi. Hầu như Tết nào, cô nàng cũng thu hoạch kha khá từ khoản lì xì này. Cũng dễ hiểu thôi bởi không chỉ được lì xì trong tết, mà kể cả hết Tết cả tuần rồi, đi đâu, gặp người quen Yến cũng đòi tiền mừng tuổi cho bằng được.

 

Đợt Tết vừa rồi chú Hùng – anh em kết nghĩa với bố mẹ bận về quê ngoại chưa đến chơi được, mãi ra ngoài ngày đến mùng 8, chú mới qua Yến nhà chúc mừng năm mới. Vừa đi học về, nhìn thấy chú Hùng, Yến đã lớn tiếng đòi ngay “a, chú Hùng mừng tuổi cháu đi”.

 

Bài ca đó lặp lại với không ít người, nếu ai hào phóng rút ví chìa cho Yến mấy đồng thì cô nàng sẽ “chuồn” ngay. Bằng không, Yến phải mè nheo cho bằng được với đủ lý do. Nào là “cháu vẫn còn đi học, phải mừng tuổi để học cho giỏi”, “năm mới phải mừng tuổi cho may mắn chứ”… Nghe kiểu vòi vĩnh của Yến, lại đang là đầu năm mới, không ít người lì xì cho… xong chuyện.

 
Hết tết, teen vẫn ra sức đòi… lì xì - 1
Nghe kiểu vòi vĩnh của Yến, lại đang là đầu năm mới, không ít người lì xì cho… xong chuyện. (ảnh minh họa)
 

Ngay cả với bạn bè cùng lớp, hôm đầu tiên đi học, Yến cũng ỉ ôi đòi các bạn lì xì nhất là các bạn nam. Cái lý Yến nêu ra là “đàn ông con trai phải mừng tuổi cho chị em con gái là đúng rồi, vì con gái cần nhiều lời chúc hơn”.

 

Rồi Yến đến chỗ từng người để đòi, ít nhất cũng là tờ 5000 đồng mới toanh. Lớp học có đến 30 nam, vì thế, buổi học đầu tiên cũng mang lại cho Yến nguồn thu khá khá từ công việc… đòi lì xì.

 

Lạ… không thương

 

Hết Tết mà vẫn đòi lì xì đã là chuyện hiếm. Nhưng đòi lì xì với những người lạ, mới gặp lần đầu tiên thì quả là xưa nay chưa từng thấy. Thế mà đối với Vân, chuyện đó chẳng có gì phải ngạc nhiên bởi nhiều năm nay Vân vẫn quen với việc đòi người lạ mừng tuổi. Nhưng chính sự “vô tư” quá mức của Vân nhiều khi khiến người khác phát ngại.

 

Dù mới đầu năm mới, cô chị họ của Vân cũng không tránh khỏi bực mình bởi hôm rủ Vân đi cà phê cùng mấy người bạn học cũ, chưa quen các anh chị này bao giờ, thế mà Vân vẫn giở thói đòi lì xì cho bằng được, mà lúc đó đã là mùng 10 âm lịch.
 
 
Hết tết, teen vẫn ra sức đòi… lì xì - 2
Chị Nga ngạc nhiên khi thấy con mình hết Tết rồi mà vẫn đòi lì xì, lại là đòi người lạ. (ảnh minh họa)
 
Tất nhiên, mới gặp lần đầu, lại là do chính cô nàng đề nghị nên chẳng ai không rút ví, chỉ khổ bà chị họ không biết nói sao cho đỡ xấu hổ. Mấy lần đá đá chân Vân, vậy mà chẳng biết cô bé không hiểu hay cố tình không hiểu, vẫn tự nhiên xòe tay nhận lì xì như không. Dù có thể bạn bè không để ý, cũng chẳng chấp trách gì nhưng hôm đó, ngay khi rời khỏi quán, chị họ Vân đã tuyên bố không bao giờ đưa Vân đi cùng nữa.

 

Thậm chí chị còn nói thẳng, “có mấy chục tiền mới, em cần thì bảo chị cho, đâu nhất thiết phải đi đòi cả bạn bè chị như vậy”. Vân vẫn nhăn nhở cười, coi đó là chuyện vặt, điều quan trọng là cô nàng đã thu được nhiều hơn cái khoản mấy chục mà chị họ nghĩ.

 

Không ít phụ huynh cũng gặp trường hợp tương tự khi con mình bất ngờ đòi mừng tuổi dù đã gần đến rằm. Mấy hôm nay chị Nga vẫn thấy khó chịu vì thằng con trai quý tử bổng nhiên… dở chứng đòi mừng tuổi.

 

Cách đây 2 hôm, có cô bạn thân từ nước ngoài về ăn tết ghé qua chơi. Nghe tiếng chuông, thằng bé vội vàng rời máy tính ra mở cửa. Ban đầu, chị Nga hơi ngạc nhiên vì hôm nay con trai lại nhanh nhẹn, chịu khó đến vậy, bình thường chị có nhắc cu cậu mới chịu ra mở cửa cho khách.

 

Thế nhưng, chỉ một lát sau chạy theo con ra mở cổng, chị Nga đã hiểu rõ sự tình. Khi cô bạn vừa ló mặt vào, tươi cười hỏi mẹ Nga, cụ cậu đã nhanh nhảu “cô là bạn mẹ cháu à, cô lì xì cho cháu đi đã rồi cháu gọi mẹ”. Chị Nga sững sờ vì không ngờ sắp đến rằm rồi mà con trai vẫn dám đòi mừng tuổi, lại là người lạ mới gặp lần đầu.

 

Khi chị Nga hỏi chuyện, cậu bé giải thích, “năm mới thì phải lì xì là đúng rồi kể gì hết Tết hay chưa chứ, còn chuyện người quen hay lạ thì có gì khác nhau mà mẹ phải lăn tăn”. Chị Nga chỉ còn biết thở dài, không hiểu có phải mình đã quá già để không bắt kịp suy nghĩ của lớp trẻ hay không.

 

Theo BĐVN