Hãy yêu bản thân như yêu… thần tượng

Cô ấy dành hết tình yêu, thời gian cho thần tượng, nhưng có lúc lại như quên đi chính bản thân mình.

Cô bạn tôi là một fan K - pop. Mỗi khi hỏi lý lịch của thần tượng cô ấy, chúng tôi đều mắt tròn mắt dẹt vì không hiểu sao cô ấy có thể nắm vững profile của cả một nhóm nhạc đông người như thế. Từ quê quán, nhóm máu đến cả sở thích sở ghét của idol bạn tôi đều thuộc nằm lòng.

 

Nhưng tôi cũng rất bất ngờ khi cô bạn ấy đứng trước lớp mà lúng búng mãi mới nói được một câu nên hồn khi được yêu cầu nói về…chính bản thân mình. Tôi thắc mắc có phải cô bạn tôi đã dành quá nhiều thời gian cho việc tìm hiểu từng chân tơ kẽ tóc của thần tượng mà quên đi bản thân mình hay không?

 

Chúng tôi vẫn hay đùa rằng, cô bạn tôi có thể thực hiện tốt vai trò quản lý nhóm nhạc cô ấy yêu thích vì cô ấy có thể kể vanh vách lịch trình làm việc của thần tượng một cách cực kì chi tiết.

 

Nhưng chúng tôi không hiểu, nắm rõ lịch trình làm việc của thần tượng là thế, vậy mà cô bạn tôi lại lờ tịt đi lịch trình cuộc sống của mình, khi thì đi học muộn, khi thì quên lịch học nhóm…

 
Hãy yêu bản thân như yêu… thần tượng

Hâm mộ một ai đó không phải là điều xấu, nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu bạn cũng yêu thương bản thân...
 

Khi chúng tôi trót “phê bình” hay nhận xét có phần tiêu cực về thần tượng của cô bạn, cô ấy sẵn sàng “làm cho ra ngô ra khoai”.

 

Nhưng khi nghe một ai đó nói xấu mình, chúng tôi rất bất ngờ vì thấy cô bạn ngồi xụi lơ, tủi thân, thậm chí khóc tấm tức, tự kỉ, xì trét…Cô ấy không ngồi im khi thần tượng bị chỉ trích, vậy tại sao lại im lặng khi bản thân mình bị tổn thương?

 

Đôi lúc, tôi đã nghĩ rằng, cô bạn tôi chưa học được cách công bằng với bản thân. Cô ấy dành hết tình yêu, thời gian cho thần tượng nhưng có lúc lại như quên đi chính bản thân mình như thế nào, cần làm gì…

 

Nhưng sau những lần bị mọi người nhắc nhở về việc có thể nói mọi điều về thần tượng nhưng lại lơ ngơ khi nói về mình, cô bạn tôi đã học được cách quan tâm tới bản thân.

 

Để có thể hiểu bản thân như hiểu thần tượng, cô bạn tôi lập một danh sách những khả năng, tính cách, ưu, khuyết điểm của mình. Đó là một cách để cô ấy có thể “cập nhật thông tin” về chính mình.

 

Cô bạn tôi cũng sắm một quyển lịch nhỏ, lập một thời gian biểu hợp lý để không quên việc gì. Cô bạn tôi cũng đã học cách nói lên quan điểm, suy nghĩ của mình, để biết cách bảo vệ mình khỏi những “nọc ong châm chích” của người khác…

 

Tôi biết, nhiều bạn trẻ cũng giống như cô bạn của tôi, có thể vì mải mê yêu các ngôi sao quá mà quên đi cách yêu thương chính mình.

 

Hâm mộ một ai đó không phải là điều xấu, nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu bạn cũng yêu thương bản thân với một tình yêu như bạn đã dành cho thần tượng của mình!

 

Theo Vân Anh

Mực Tím