Hào hùng người lính SV “binh nhì” 40 năm trước

(Dân trí) - 40 năm trước, những SV, giảng viên ĐH xếp bút nghiên đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Và chính họ đã góp phần làm nên một Quảng Trị “máu và hoa”, một thủa binh nhì sống mãi trong hình hài Tổ quốc…

Hào hùng người lính SV “binh nhì” 40 năm trước - 1
Nhạc sỹ Thụy Kha (trái) và những đồng đội "binh nhì" của năm 1971.
 
Cách đây 40 năm, ngày 6/9/1971, lớp lớp sinh viên, giảng viên ĐH xếp bút nghiên để nhập ngũ trong đợt tổng động viên năm đó dẫu biết rằng chiến trường chống đế quốc Mỹ đang vô cùng căng thẳng, khốc liệt.

 

Tất cả những binh nhì ngày ấy sau vài tháng tập luyện đã có mặt tại mặt trận Quảng Trị năm 1972. Bất chấp so sánh lực lượng kém xa so với quân đội Mỹ tại chiến trường, những người lính SV khi đó vừa chiến đấu để bảo vệ Quảng Trị, con đường tiếp nối Bắc Nam, vừa cất cao ca hát.

 

Theo nhạc sỹ Thụy Kha, một “binh nhì” thủa ấy chia sẻ trong đêm giao lưu nghệ thuật “Quảng Trị - Thủa binh nhì” tại TTNT Âu Cơ (HN): “Dù đói, nghèo nhưng trong trái tim SV chúng tôi khi đó, khát vọng độc lập vô cùng to lớn.

 

Lúc còn ngồi trên ghế giảng đường, chúng tôi cố gắng học tập hết mình và khi ra đến mặt trận, những binh nhì cũng dũng cảm, quyết chiến đến cùng vì mục tiêu, khát vọng của cả dân tộc”.

 
Hào hùng người lính SV “binh nhì” 40 năm trước - 2
Liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc (phải) và bạn trước ngày nhập ngũ năm 1971. Liệt sỹ Thạc mới kịp sáng tác xong bài thơ tặng người yêu nhưng chỉ 19 ngày sau anh đã hy sinh khi bài thơ đó còn chưa kịp gửi đi.
 

Từ Quảng Trị, nơi “khúc tráng ca thành cổ”, cho đến chiến thắng 30/4/1975 tại Sài Gòn, không ít những người lính SV đã ngã xuống để làm nên một thế hệ lính binh nhì “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” mà như người đồng đội cũ của nhạc sỹ Thụy Kha, “binh nhì” Văn Bằng tâm sự:

 

Tôi được ngồi đây là một may mắn lớn. Có lẽ đồng đội đã nhường cho tôi cuộc sống để tôi được trở về và giờ đây là tri ân những người đồng đội đã hy sinh. Thậm chí bạn bè tôi, có những người không còn hình hài và bây giờ, gia đình nhận lại chỉ là nắm đất để thờ cúng…”.

 

40 năm đã qua, thế hệ binh nhì thủa đó, người còn người mất, nhưng ký ức và cả khoảnh khắc của những năm 70 thế kỷ trước như khắc ghi trong tâm trí những khán giả theo dõi chương trình.

 

Mọi thứ rồi sẽ qua nhưng những người như các anh, “người lính sinh viên thủa binh nhì” sẽ sống mãi trong trái tim người dân Việt Nam và trong hình hài Tổ quốc.
 
Một số hình ảnh trong đêm giao lưu nghệ thuật "Quảng Trị - Thủa binh nhì"

Hào hùng người lính SV “binh nhì” 40 năm trước - 3
Ca sỹ Trọng Tấn với hai ca khúc tôn vinh những người lính ở mặt trận Quảng Trị thủa ấy.

Hào hùng người lính SV “binh nhì” 40 năm trước - 4


Hào hùng người lính SV “binh nhì” 40 năm trước - 5


Hào hùng người lính SV “binh nhì” 40 năm trước - 6


Hào hùng người lính SV “binh nhì” 40 năm trước - 7


Hào hùng người lính SV “binh nhì” 40 năm trước - 8

 Đây còn là lãng hoa ký ức đẹp đẽ và hào hùng của những người lính binh nhì thế hệ trước gửi tặng hôm nay.

 
Trần Lê