Nghệ An

Háo hức lễ xuất quân “Học kỳ trong quân đội”

(Dân trí) - 55 “chiến sỹ nhí” xứ Nghệ - những học viên của chương trình “Học kỳ trong quân đội” đã có một ngày lễ xuất quân ấn tượng. Ai cũng háo hức lên đường, mở đầu cho 10 ngày rèn luyện, tôi mình trong môi trường quân đội.

55 chiến sỹ nhí xứ Nghệ trong lễ xuất quân

55 chiến sỹ nhí xứ Nghệ trong lễ xuất quân

Sáng ngày 18/6, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự và Sở GD-ĐT Nghệ An, đã tổ chức lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội”. Đây là lần thứ 2, chương trình “Học kỳ trong quân đội” được tổ chức tại Nghệ An. Tham gia chương trình này có 55 học viên từ 11 đến 17 tuổi đến từ các huyện, thành, thị trong toàn tỉnh.

Ngay từ sáng sớm, sân Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (TP Vinh) đã rợp một màu áo xanh. Các chiến sỹ trong những bộ quân phục, vai mang ba lô háo hức tiến vào khu vực làm lễ. Dường như chưa yên tâm với lần đầu xa nhà của con, nhiều phụ huynh tiến đến chỉnh sửa ba lô, nai nịt cho con gọn gàng hơn. Sử dụng thắt lưng quân đội cũng là thử thách không nhỏ đối với các “chiến sỹ nhí”.

Chỉ sau 3 phút hiệu lệnh tập trung, 52 chàng trai và 3 cô gái đã đứng trong hàng ngũ chỉnh tề, mắt hướng thẳng về phía trước. Học viên Hoàng Thanh Lâm (12 tuổi, quê Quỳnh Lưu) cũng khá hồi hộp khi bước đi trong hàng quân. Đây là lần đầu tiên Lâm xa bố mẹ và người thân để làm quen với môi trường mới. “Cháu cũng khá lo lắng nhưng có các bạn, các anh chị trong tiểu đội nữa nên cháu sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt khóa học này”.

Chiến sỹ nhỏ tuổi nhất Thái Văn Nhật (trái) trong hàng quân

Chiến sỹ nhỏ tuổi nhất Thái Văn Nhật (trái) trong hàng quân

Tính tới thời điểm này Thái Văn Nhật (quê huyện Tân Kỳ) chưa đủ 11 tuổi nhưng khi nghe về chương trình “Học kỳ trong quân đội”, cậu bé đã thuyết phục bố mẹ và ban tổ chức cho tham gia. “Ở nhà cháu cũng là đứa tự lập từ bé, đã biết nấu cơm, rửa bát, quét nhà giúp mẹ rồi nên tôi cũng yên tâm khi cho cháu tham gia chương trình”, anh Thái Văn Đức - bố của Nhật cho hay.

Trong khi các “chiến sỹ nhí” sửa sang quân phục để chuẩn bị cho lễ dâng hương, dâng hoa báo công với hương hồn các liệt sỹ Xô Viết thì phía ngoài, các bậc phụ huynh cũng chăm chú theo dõi từng động tác của con mình. Chị Lý Hương Lan (Tp Vinh) - phụ huynh học viên Trần Nguyên Anh không giấu nổi tự hào về cậu con trai của mình: “Khi cháu đề đạt nguyện vọng được tham gia chương trình học kỳ trong quân đội, vợ chồng tôi ủng hộ ngay. Đây là cơ hội tốt để cháu rèn luyện thêm kỹ năng sống và tính tự lập”.

Nếu như ở nhà tất cả đều mọi việc đều chờ mẹ làm thì bắt đầu một cuộc sống mới, các “chiến sỹ” không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Để chuẩn bị cho 10 ngày trong quân ngũ, Đặng Anh Tài (13 tuổi, trú tại TP Vinh) đã mất nguyên 1 tuần để phân biệt công dụng, cách sử dụng bột giặt, nước xả vải, dầu gội đầu, sữa tắm… bởi từ trước tới nay, những thứ này đều do mẹ chuẩn bị sẵn cho.
 
“Bắt đầu cuộc sống tự lâp xa bố mẹ, lại ở trong môi trường nghiêm khắc của quân đội nhưng thấy cháu chuẩn bị kỹ càng về tâm lý nên tôi cũng rất yên tâm”, chị Nguyễn Thị Thanh Bình - mẹ của học viên Đặng Anh Tài cho biết.

Sau lễ xuất quân, 55 chiến sỹ nhí thẳng tiến tới Trụ sở Trung đoàn 764 (đóng tại xã Nghi Kim, Tp Vinh) để bắt đầu 10 ngày rèn luyện, học tập trong môi trường quân ngũ.

Chiến sỹ nhí xuất quân

Chiến sỹ nhí xuất quân

Nhưng vẫn còn bé bỏng trong mắt bố mẹ
Nhưng vẫn còn bé bỏng trong mắt bố mẹ

Sử dụng thắt lưng quân đội là thử thách không nhỏ đối với nhiều học viên

Sử dụng thắt lưng quân đội là thử thách không nhỏ đối với nhiều học viên

Con gái bố đã trở thành chiến sỹ

Con gái bố đã trở thành chiến sỹ
Bộ đội cha và bộ đội con

Bộ đội cha và "bộ đội con"

Kỳ nghỉ hè bổ ích bắt đầu

Kỳ nghỉ hè bổ ích bắt đầu


Hoàng Lam