Halloween, teen biến đường phố thành… sàn nhảy

(Dân trí) - Halloween năm nay trùng vào dịp cuối tuần nên các điểm tụ tập vui chơi ở TPHCM thu hút rất đông bạn trẻ. Không chỉ tham gia các trò “ma quỷ” không ít bạn trẻ thể hiện mình bằng cách biến đường phố thành sàn nhảy.

“Lắc” giữa phố

Đường Bùi Viện ở Q1 và các con đường lân cận thuộc “phố Tây” ở TPHCM luôn là điểm thu hút các bạn trẻ đổ về trong các dịp lễ, đặc biệt là những ngày lễ “nhập ngoại” như Halloween, Noel, tết Tây…

Tối 31/10, đường Bùi Viện kẹt cứng người. Các quán ăn, quán cà phê hai bên đường không tìm được chỗ hở. Lượng người đổ về quá đông, con đường này bất ngờ biến thành con phố đi bộ. Nhiều người hóa trang, tô vẽ theo tinh thần ngày hội ma.

Cô bé tầm 12 - 15 tuổi ăn mặc sành sỏi lắc lư giữa đường Bùi Viện, Q.1 trong đêm Halloween
Cô bé tầm 12 - 15 tuổi ăn mặc "sành sỏi" lắc lư giữa đường Bùi Viện, Q.1 trong đêm Halloween

Giữa đường phố đi bộ đông đúc, tiếng nhạc tưng bừng từ các quán dọc đường vang ra, một số bạn trẻ đã “cao hứng” nhảy nhót, lắc lư ngay giữa đường phố.

Cảnh tượng một cô bé chỉ tầm 12 – 15 tuổi mặc chiếc quần đùi ngắn cũn, áo quây hở bụng vừa nhảy vừa lắc ngay giữ đường cùng với hai thanh niên khuấy động cả đường phố. Rất đông người đổ xô kéo về đây xem.

Cô bé lắc mông, đánh hông, uốn éo… theo tiếng nhạc. Mỗi lần có tiếng cổ vũ, cô bé nhắm tịt mắt nhảy hăng hơn. Khi hai thanh niên kia khiêu khích “nhảy bốc nữa lên” thì cô bé càng tăng cường độ vận chuyển, lắc lư của cơ thể và miệng không ngừng hò hét .

Biến đường phố thành sàn thu hút đám đông nhưng nhiều người cũng lắc đầu ngán ngẩm
"Biến đường phố thành sàn" thu hút đám đông nhưng nhiều người cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Trên đoạn đường này, có một số nhóm “biến phố thành sàn nhảy” như thế này. Vừa lắc lư họ vừa di chuyển kéo dòng người đang hò nhau đi theo cổ vũ. Đội quân nhảy nhót này có những bạn làm nghề hát rong bán kẹo kéo nhảy để lôi kéo khách nhưng cũng không ít những trẻ đi chơi Halloween “nổi hứng” nhập cuộc như để thu hút sự chú ý.

Cảnh tượng này làm cho đường phố nhộn nhạo hẳn lên. Tuy nhiên, nhiều người cũng phải buông tiếng thở dài và ái ngại với những hình ảnh không đẹp mắt, không phù hợp.
 
Nhiều em còn rất nhỏ, chỉ trong độ tuổi học sinh cấp 2, cấp 3 nhưng ăn mặc quá “sành sỏi”, hở hang khi đi chơi đêm cũng như thể hiện những động tác nhảy rất chi là “dân chơi” ngay giữa phố.

Halloween là để xài tiền?

Cũng ở khu vực này, các cửa hàng vẽ mặt ma được mùa bội thu phục vụ nhu cầu hóa trang cho các bạn trẻ. Bình quân giá hóa trang một lần toàn mặt là từ 60.000 – 80.000 đồng, nửa mặt 30.000 – 50.000 đồng.

Các cửa hàng vẽ mặt ma phục vụ không kịp cho khác
Các cửa hàng vẽ mặt ma phục vụ không kịp cho khác

Có những cửa hàng 5 – 6 người cùng ngồi vẽ mà vẫn làm không xuể, rất nhiều người phải xếp hàng đứng chờ mới đến lượt được vẽ mặt. Những kiểu hóa trang dạng 3D, máu me, răng quỷ… hình ảnh càng ghê rợn càng được các bạn trẻ thích thú.

Các quán bar, quán cà phê, cửa hàng ăn nhậu… cũng căng hết công suất để phục vụ người trẻ đổ xô đi chơi Halloween. Với dân kinh doanh, Halloween là một dịp để “hốt bạc” khi các bạn trẻ chi rất mạnh tay chi cho cuộc chơi “nhập ngoại” này.

Với nhiều bạn trẻ, Halloween đơn thuần là thêm một dịp để nhậu nhẹt, đi bar
Với nhiều bạn trẻ, Halloween đơn thuần là thêm một dịp để nhậu nhẹt, đi bar

Halloween là một ngày hội du nhập từ phương Tây, nhiều năm gần đây rất được các bạn trẻ Việt Nam hưởng ứng. Tuy nhiên, nguồn gốc, ý nghĩa của ngày hội không được nhiều bạn quan tâm.
 
Với nhiều bạn ngoài việc hóa trang thì đơn thuần đây cũng là dịp để vui chơi, nhảy nhót, ăn nhậu… Thế nên nhiều bạn tuổi teen "đốt" không ít tiền cho cuộc chơi này cũng như cố gắng thể hiện mình bằng cả những cách không phù hợp.

Lê Đăng Đạt