Gương mặt buồn đáng yêu của CĐV nhí Ba Lan

(Dân trí) - Theo chân cha mẹ có mặt tại SVĐ để cổ vũ ĐT Ba Lan thi đấu, nhưng cũng giống như các CĐV khác nước chủ nhà, em bé có gương mặt rất dễ thương đã không giấu được nỗi buồn thất trận của “Đại bàng trắng”.

Gương mặt rất đáng yêu của một CĐV nhí Ba Lan trở thành tâm điểm chú ý của PV.

Gương mặt rất đáng yêu của một CĐV nhí Ba Lan trở thành tâm điểm chú ý của PV.
 
Chỉ giành được 2 điểm sau hai lượt trận đầu, cả đất nước Ba Lan chờ đợi vào một chiến thắng của đội chủ nhà ở trận cuối cùng vòng bảng trước ĐT CH Séc để giành suất đi tiếp vào vòng trong.

 

Nhưng rồi ngay cả những em nhỏ trong lần được theo chân cha mẹ có mặt tại SVĐ để cổ vũ đội chủ nhà thi đấu cũng đã phải ra về với nỗi buồn thất trận to lớn.

 

Trong số đó, một CĐV nhí có gương mặt buồn rất dễ thương đã trở thành tâm điểm chú ý của báo giới và trở thành điểm sáng hiếm hoi trong ngày đội đồng chủ nhà chính thức trở thành khán giả.
 
Khuôn mặt rạng ngời của em bé theo dõi đội chủ nhà thi đấu...
 
Khuôn mặt rạng ngời của em bé theo dõi đội chủ nhà thi đấu...
Khuôn mặt rạng ngời của em bé theo dõi đội chủ nhà thi đấu...

Và không giấu được vẻ thất vọng khi ĐT Ba Lan gục ngã.
Và không giấu được vẻ thất vọng khi ĐT Ba Lan gục ngã.

Không ít bạn trẻ Ba Lan được vào sân cùng cha mẹ để cổ vũ...
Không ít bạn trẻ Ba Lan được vào sân cùng cha mẹ để cổ vũ...

...và đều ra về với nỗi buồn kẻ thua cuộc.
...và đều ra về với nỗi buồn kẻ thua cuộc.

 

Vũ Phong