Gặp nữ sinh cao 1m70 là Á khôi du học sinh Việt tại Úc

(Dân trí) - Nguyễn Đỗ Phương Uyên sinh ra và lớn lên ở TP. Hồ Chí Minh. Cô gái sinh năm 1995 mới chỉ sang Úc du học được gần 3 tháng và vừa giành ngôi vị Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi SV Việt tại Úc (Miss University 2015).

Uyên từng học tại Viện Đào tạo quốc tế ISB - Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh trước khi sang Úc du học. Hiện cô đang là sinh viên trường University of Wollongong (UOW), bang New South Wales. Tháng 6/2015, cô gái Sài thành nhận được học bổng du lịch và giao lưu với trường Đại học Curtin (Singapore) do đạt được thành tích cao trong học tập.


Phương Uyên sở hữu gương mặt tươi tắn và chiều cao ấn tượng, 1m70.

Phương Uyên sở hữu gương mặt tươi tắn và chiều cao ấn tượng, 1m70.

“Không ít người thắc mắc sao Uyên không chọn một trường đại học nào đó ở trung tâm như Sydney hay Melbourne, nhưng có khá nhiều điều ở UOW đã thu hút Uyên chọn để học tập.

Bản thân Uyên không phải là một người có thành tích học tập quá xuất sắc nên chỉ cố gắng hết sức mình khi học thôi, may mắn là Uyên đủ điều kiện được 25% học bổng của trường UOW.

Ngoài ra, đây cũng là một trong số ít trường có ngành Supply Chain Management (Quản lý chuỗi cung ứng) ở Úc. Đây là một ngành khá mới ở Việt Nam, “cầu” cao nhưng “cung” lại ít.

Tính Uyên hơi khép kín nên không thích hợp với các ngành phải ngoại giao nhiều, nhưng bù lại Uyên rất thích chăm chút vào quá trình khi thực hiện một việc gì đó nên ngành này không những hay mà còn rất hợp với sở trường và tính cách của Uyên”, cô gái trẻ chia sẻ.

Gặp nữ sinh cao 1m70 là Á khôi du học sinh Việt tại Úc - 2

Sở hữu gương mặt tươi tắn và chiều cao 1m70, Uyên từng là một trong những thí sinh nổi bật của cuộc thi Hoa học trò Icon 2011. Vừa mới đây, cô đã đăng quang Á khôi 2 cuộc thi tài sắc của nữ sinh Việt tại xứ sở chuột túi.

Nói về cuộc sống du học của bản thân, Uyên cho biết, thời gian đầu cô bạn khá thích thú vì được tự lập, nhưng một thời gian ngắn sau mỗi khi ở một mình thì cảm giác nhớ nhà lại xuất hiện, nhiều lúc khóc mà không thể nào dừng được.

Theo trải nghiệm của Uyên, Úc là một nơi có nhịp sống không quá nhanh, người dân Úc cũng rất thân thiện nên việc hòa nhập không khó. Cô gái Việt tích cực tham gia các hoạt động của trường để mở rộng thêm mối quan hệ và còn có nhiều trải nghiệm ở môi trường đại học hơn.


Cô vừa giành ngôi vị Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi SV Việt tại Úc 2015.

Cô vừa giành ngôi vị Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi SV Việt tại Úc 2015.

Ngoài giờ học, Uyên thường tự tay làm bánh ngọt. “Uyên cực kì hảo ngọt nên ngoài việc thích ăn, Uyên cũng muốn tự tay mình làm những món bánh mình thích, vừa thỏa lòng đam mê vừa là cách để mình rèn luyện tính cẩn thận và khéo léo.

Uyên cũng thích đi du lịch. Rất tuyệt khi được trải nghiệm đến những vùng đất mới, mở mang tầm nhìn và đặc biệt là thưởng thức các món đặc sản của từng nơi”, Uyên hào hứng.

Dự định hiện tại của Uyên là hoàn thành bằng cử nhân ở Úc loại giỏi, sau đó tiếp tục học thêm bằng Thạc sĩ/ MBA và trở về Việt Nam làm việc và ở gần gia đình.

“Ước mơ của Uyên chỉ là có thể làm được công việc đúng sở trường và ngành học của mình. Sống và làm việc với đam mê thì sẽ có thể làm được mọi thứ một cách tốt nhất”, Á khôi sinh viên tại Úc bày tỏ.

 

Gặp nữ sinh cao 1m70 là Á khôi du học sinh Việt tại Úc - 4

 

Gặp nữ sinh cao 1m70 là Á khôi du học sinh Việt tại Úc - 5

Lệ Thu

(Ảnh: NVCC)