Gặp người thứ 5 của đêm chung kết hy hữu Đường lên đỉnh Olympia

(Dân trí) - Chàng trai Bạch Đình Thắng toát lên vẻ tự tin, chững chạc hơn so với tuổi của mình. Cậu học trò này thể hiện một lối sống, một cách nghĩ mà không phải teen nào cũng có được.

 Chuyên toán, nhưng điểm mạnh là… lịch sử

Phản biện thành công, giành vòng nguyệt quế trong cuộc thi Quý 3 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9, Thắng đã mang vinh quang về cho trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông), đặc biệt là tập thể lớp 12 chuyên Toán.

Đối với Thắng, Olympia là một sân chơi bổ ích, hấp dẫn, là nơi để thể hiện vốn kiến thức và sự tự tin của bản thân. Vì thế, trong suốt 3 vòng thi của sân chơi Đường lên đỉnh Olympia, Thắng đã có sự bứt phá ngoạn mục.
 
Gặp người thứ 5 của đêm chung kết hy hữu Đường lên đỉnh Olympia - 1
Bạch Đình Thắng thường kiếm được nhiều điểm ở những môn không chuyên.
 
Với tính quyết định của phần thi về đích, Thắng nỗ lực với các câu hỏi và tự tin trả lời. Hầu như ở bất kỳ vòng thi nào, em cũng giành điểm rất cao ở phần thi này.

Thắng chia sẻ: “Em thích nhất phần thi về đích vì em luôn đạt điểm cao trong phần thi này. Ngôi sao hi vọng đã mang lại chiến thắng cho em. Em tin vào sự lựa chọn của mình”.

Những kiến thức em thu nạp được trong suốt quá trình học tập giúp em tự tin với mỗi câu trả lời. Với Thắng điều quan trọng nhất là chiến thắng được bản thân và làm chủ vốn kiến thức của mình.

Là một trong những “nhân” dẫn đầu lớp về thành tích toán nhưng vốn hiểu biết về lịch sử, địa lý khiến nhiều bạn phải nể phục.

Thắng thừa nhận: “Học chuyên toán nhưng điểm mạnh của em là lịch sử, địa lý”. Thắng ham tìm hiểu, chịu khó học hỏi và có kiến thức sâu về 2 môn học này.

Những câu hỏi về sinh học cũng đã giúp Thắng tăng thêm số điểm vào tổng điểm của mình. Cũng chính câu hỏi về 6 hệ cơ quan trong cơ thể người và sự phản biện thành công đã giúp Thắng bất ngờ có mặt trong trận chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9.

Sự tham gia của 5 thí sinh ở cuộc thi chung kết năm là một ngoại lệ của Đường lên đỉnh Olympia. Điều này không gây áp lực với Thắng, bởi theo chàng trai này, 4 hay 5 thí sinh tham gia một sân chơi không quan trọng bằng việc tự tin vào bản thân, tự tin vào những gì đã học.

Trước mắt là trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, tâm lý củaThắng rất thoải mái. “Em không chịu một sức ép nào cả. Giành được vòng nguyệt quế hay không với em cũng không phải là tất cả. Điều quan trọng là em được thể hiện mình, được chơi hết sức mình”, Thắng chia sẻ.

Tham gia đội bóng với vị trí… dự bị

Từ cuộc thi quý trở về, cuộc sống của em không có nhiều thay đổi, “có điều các bạn quan tâm đến em nhiều hơn(cười). Sống trong một tập thể lớp đoàn kết, sôi nổi, Thắng nhiệt tình tham gia các phong trào của trường lớp. Em là “cầu thủ dự bị” của đội bóng lớp và là thành viên của Câu lạc bộ Toán trường Nguyễn Huệ.

Em chấp nhận xa gia đình, sống tự lập để theo đuổi ước mơ học tập của mình. Bố mẹ ở tận Đông Anh, hiện Thắng đang sống cùng chị gái tại Hà Đông. Chị là người chia sẻ mọi thứ với em, là nơi em gửi gắm tâm sự. “Có lẽ em cũng ảnh hưởng phần nào toán học của chị”.

Giành giải nhất trong cuộc thi “Hành trình tri thức” do trường Nguyễn Huệ tổ chức, Thắng được chọn làm đại diện cho trường tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9.

Trước mỗi vòng thi, Thắng chỉ có 1 tuần để tích luỹ thêm kiến thức. Em tự rèn luyện với các câu hỏi ngắn, câu hỏi IQ. Bởi theo em “kiến thức là có sẵn trong đầu. Trong 1 tuần, em cố gắng tích luỹ thêm một chút kiến thức mà thôi”.

Trong cuộc sống thường ngày, em là người giản dị, cởi mở. Nhưng trong cậu học trò 9X này lại chứa đựng một lý tưởng sống mãnh liệt của tuổi trẻ. “Sống là cống hiến, em muốn cống hiến cho đất nước”.

Phương pháp học của Thắng cũng rất khoa học. Học hiểu là chính. Thắng chủ yếu đọc kỹ sách giáo khoa ở nhà. Lên lớp em chỉ làm bài tập và nghe thầy cô giảng. Có ý nào hay ghi chép lại.

Học thi Thắng cũng chỉ học ý chính. Vào phòng thi từ những ý chính ấy em tự khai triển. Theo Thắng, thi cử không nên đặt một sức ép nào cả. Cứ cố gắng hết sức. Tâm lý cứ thoải mái mà làm bài.
 
Thắng sống và học tập cũng rất nề nếp. “Em quý trọng thời gian” nên mọi việc đều được Thắng sắp xếp khoa học và hợp lý. Ngoài giờ học, em tạo không gian giải trí cho mình mỗi lúc căng thẳng bằng âm nhạc và các môn thể thao. Với em, “rèn luyện bản thân là một cách nâng cao nghị lực, lý tưởng sống”.
 
 

Đôi nét về bạn Bạch Đình Thắng

- Lớp: 12 Toán trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

- Thành tích:   +12 năm liền là học sinh giỏi

+ Cấp 1: Giải nhì học sinh giỏi TP Hà Nội.

+ Cấp 3: Giải nhì tỉnh Hà Tây môn toán

+ Giải nhì TP Hà Nội môn toán

+ Là 1 trong 3 thí sinh trong đội tuyển toán trường THPT chuyên Nguyễn Huệ tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn toán ngày 25/2/2009.

+ Là 1 trong 5 thí sinh dự thi cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9, diễn ra vào ngày 17/5/2009.

- Phương châm sống: Dốc hết sức lực để cống hiến cho đất nước.

- Ước mơ sau này: Trở thành kỹ sư xây dựng, tự mình mở 1 công ty xây dựng.

- Dự định tương lai: Thi vào ĐH Xây dựng để thực hiện ước mơ của mình.

 
Nguyễn Đóa - Nguyễn Thúy