Gặp lại hai đại sứ môi trường năng động

(Dân trí) - Trò chuyện với PV Dân trí, đại sứ môi trường năm 2006 Phan Vũ An và Đại sứ môi trường năm 2007 Kiều Thị Kính gửi gắm những tâm sự của họ về giới trẻ với vấn đề bảo vệ môi trường.

Năm 2008 là năm thứ 3 công ty Bayer Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn và Chi cục Bảo vệ Môi trường TPHCM phát động chương trình Đại sứ Môi trường Bayer (BYEE).

Trước thềm ngày môi trường thế giới 5/6, chúng tôi có cuộc trao đổi với hai đại sứ môi trường (ĐSMT) của năm 2006 và 2007 để nghe họ tâm sự về vấn đề môi trường với nhịp sống trẻ.

Phan Vũ An - ĐSMT năm 2006: Cuộc sống này là của bạn, hãy bảo vệ nó như chính bản thân mình!

Phải cố gắng lắm, Phan Vũ An mới sắp xếp được buổi trò chuyện với chúng tôi vì chàng ĐSMT này luôn bận rộn. Hiện anh công tác tại công ty P&G Việt Nam, chuẩn bị tham gia một số hội nghị quốc tế, thực hiện những công việc còn gác lại sau thời gian chuẩn bị cho lễ rước đuốc Olympic vừa qua tại TPHCM. Vốn rất nổi tiếng khi còn học tại ĐH Bách khoa TPHCM, Phan Vũ An được mệnh danh là “anh chàng 10 phẩy” bởi thành tích học tập xuất sắc. An đã dự hội nghị về môi trường tại Đức, là chủ nhiệm Câu lạc bộ môi trường xanh GEC, tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường.

Gặp lại hai đại sứ môi trường năng động - 1

Chàng "đại sứ môi trường" bận rộn Phan Vũ An. (Ảnh: N.M. Hùng)

Với Phan Vũ An, nghiên cứu môi trường không chỉ là một đam mê mà đó còn là nhiệm vụ của một con người sống trong môi trường. “Bảo vệ, giữ gìn và kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường là quyền lợi và là nghĩa vụ và của một người trẻ yêu thiên nhiên. Đó là một niềm vui” - An bày tỏ.

Về vai trò của giới trẻ trong bảo vệ môi trường, An cho rằng giới trẻ đóng vai trò thực sự quan trọng trong việc bảo vệ môi trường bởi họ là những người đấy nhiệt huyết và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng. Theo “anh chàng 10 phẩy”, cần tạo điều kiện cho họ gắn kết lại với nhau thông qua những chiến dịch tình nguyện như Mùa hè xanh… hay những hoạt động “team building”, hướng họ về cộng đồng và môi trường, những điều này không thực sự quá khó và cũng có thể thực hiện được dưới nhiều hình thức. Bằng những hình thức này, bất cứ người trẻ nào cũng có thể bảo vệ môi trường.

“Bảo vệ môi trường không phải là việc gì đó quá to tát hay thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của một số cá nhân. Hãy bỏ rác đúng chỗ, đừng vứt những bịch nước ra đường… đó là bảo vệ môi trường” - chàng ĐSMT đưa ra định nghĩa thật giản dị về bảo vệ môi trường.

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi chàng “đại sứ” bận rộn này phải đi chuẩn bị cho một cuộc họp của CLB Môi trường xanh. Ai cũng mong An sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho môi trường Việt Nam khi những dự án cải tạo môi trường của anh sắp được ứng dụng.

Kiều Thị Kính - cô ĐSMT năm 2007: Không có gì là giới trẻ không làm được!

Hiện cô sinh viên năm thứ 4 - ĐH Bách khoa Đà Nẵng Kiều Thị Kính phụ trách CLB Môi trường, làm công tác bí thư liên chi… Phải rất tranh thủ cô mới có thời gian trao đổi với chúng tôi. Trò chuyện với chúng tôi, Kiều Thị Kính luôn làm không khí nhẹ nhàng vui vẻ với vẻ tự nhiên và hóm hỉnh của mình.

Hiện nay, Kính và các bạn trong CLB Môi trường đang tổ chức những buổi thảo luận bằng tiếng Anh về các chủ đề liên quan đến môi trường, hay tổ chức những buổi tọa đàm về các phần mềm ứng dụng trong quản lí và tính toán môi trường. Trước mắt, các thành viên tự huy động kinh phí với nhau, khoản kinh phí của khoa hay Đoàn trường cũng có giới hạn.

“Tuy vậy, cả nhóm vẫn rất quyết tâm. Nếu thiếu kinh phí, tụi em sẽ làm những hoạt động đơn giản thôi. Đơn giản nhưng hiệu quả lắm nhé” - Kiều Thị Kính hóm hỉnh.

Gặp lại hai đại sứ môi trường năng động - 2

Cô đại sứ môi trường 2007 Kiều Thị Kính. (Ảnh: N.M. Hùng)

Dự định sắp tới của Kiều Thị Kính và nhóm bạn sẽ là tổ chức ngày hội môi trường dành cho các bạn SV trong trường vào tháng 6 tới.

Khi được hỏi, với những hoạt động như vậy, bạn mong mỏi điều gì, Kiều Thị Kính thành thật: “Tụi em rất mong nhận được sự giúp đỡ của các ban ngành khi tổ chức các hoạt động lớn, nhất là về vấn đề kinh phí. Với những hoạt động ấy, chúng em mong nhất là được đông đảo các bạn trẻ ủng hộ, cả người dân nữa thì càng tốt.”

Trong cuộc chuyện trò với chúng tôi, cô “đại sứ” cũng không quên nói tới vai trò của các bạn trẻ đối với môi trường. Theo Kính, vai trò của giới trẻ với công tác môi trường rất quan trọng nhưng việc đưa họ gần hơn với các vấn đề môi trường cũng không phải dễ. Kính cho rằng cần phải có chương trình về môi trường và phát triển bền vững trong các trường đại học và trường phổ thông.

“Nhưng trước tiên cũng cần để các thầy cô thấy được tầm quan trọng của việc giáo dục về môi trường đến thế hệ trẻ, bởi không ít các thầy cô dạy theo kiểu đối phó, không nhiệt tình và thiếu linh hoạt nên phần lớn đều coi nhẹ môn học này. Mà như vậy thì teen cũng ít hứng thú với môi trường hơn.” - Kính thẳng thắn nhận xét.

Một giải pháp mà cô ĐSMT gợi ý là tạo nhiều sân chơi cho các bạn trẻ như tham gia các cuộc thi viết về môi trường hay các dự án môi trường tầm cỡ. Kính cho rằng vấn đề môi trường đặt ra với tuổi teen không phải là quá sớm bởi hơn ai hết, teen chính là lực lượng đông đảo, hùng hậu nhất và nhiệt tình nhất trong công tác này.

“Bảo vệ môi trường là trách nhiệm, nghĩa vụ của tất cả mọi người, tất nhiên bao gồm cả teen” - cô ĐSMT nhấn mạnh.

Chúc cho mọi dự định về môi trường của Kính và nhóm bạn sẽ thành công.

Nguyễn Mạnh Hùng