Gặp lại cô bé giành giải nhất cuộc thi “Mùa hè của tôi”

(Dân trí) - Đến xóm 2, Nam Cường, chúng tôi tìm về nhà Trần Thị Lan Hương - cô bé đoạt giải nhất cuộc thi Mùa hè của tôi do báo <i>Dân trí</i> tổ chức. Sau một năm, cuộc sống khó khăn của gia đình em cũng chẳng thay đổi được là bao.

Gặp lại cô bé giành giải nhất cuộc thi “Mùa hè của tôi”  - 1
Cô bé Trần Thị Lan Hương đoạt giải nhất cuộc thi Mùa hè của tôi do báo Dân trí tổ chức.

Khi chúng tôi đến nhà Hương ở xóm 2, Nam Cường, Nam Đàn, Nghệ An, Hương đang ngồi học ở ngoài vườn. “Trong nhà mất điện nên nóng lắm. Mấy hôm nay bệnh tình của mẹ có vẻ đỡ hơn, mùa màng cũng đã ổn, em Anh Thơ thì đi học chưa về nên em tranh thủ ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới”, Hương cho biết. 

Sau khi bài viết “Nắng hồng thắp sáng những mùa hè sau” của Hương giành được giải nhất cuộc thi viết “Mùa hè của tôi” và được đăng tải trên báo điện tử Dân trí nhiều độc giả và các bạn học sinh trên khắp cả nước đã gọi điện, gửi thư đến động viên em rất nhiều. Phần thưởng trị giá 5 triệu đồng từ ban tổ chức Hương trích một phần nhỏ trang bị đồ dùng học tập cho mình và em Trà. Phần lớn giải thưởng được dùng để mua thuốc chữa bệnh cho mẹ.  

Gặp lại cô bé giành giải nhất cuộc thi “Mùa hè của tôi”  - 2
Hương luôn quyết tâm theo học dù cuộc sống gia đình còn rất nghèo khó 

Bố Hương vẫn tiếp tục đi làm xa, tranh thủ mấy ngày về lo thu hoạch mùa màng với các con. “Qua cuộc thi Mùa hè của tôi do báo Khuyến học và Dân trí tổ chức, nhiều người đã biết đến hoàn cảnh của gia đình tôi và động viên, chia sẻ với gia đình rất nhiều. Thay mặt gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến BTC, đến quý báo”, ông Trần Văn Đào - bố Hương cho biết. 

Hiện tại cuộc sống của gia đình Hương vẫn đang hết sức khó khăn, toàn bộ chi phí thuốc men, sinh hoạt đều chỉ biết trông chờ vào đồng lương công nhân gần 2 triệu đồng/tháng của anh Đào. Gần 3 sào ruộng lúa mỗi năm trồng được một vụ chỉ đủ gạo ăn hơn nửa năm. Những ngày giáp hạt, số tiền ít ỏi của bố gửi về Hương phải trích một phần đong gạo ăn đói. Căn nhà 3 gian cấp 4 được xây dựng từ năm 1986 nay đã xuống cấp, những lúc trời mưa phải lấy nilon căng trên đỉnh màn mới ngủ được.   

Gặp lại cô bé giành giải nhất cuộc thi “Mùa hè của tôi”  - 3
Hằng ngày mẹ Hương luôn chiến đấu với bệnh tật bằng những bao thuốc như thế này

“Bây giờ em Anh Thơ cũng đã đi mẫu giáo nên không còn vất vả như ngày xưa nữa. Nhưng điều trị căn bệnh hoang tưởng cho mẹ thì còn mất rất nhiều thời gian và tiền của. Hiện giờ mỗi tuần 200.000 tiền thuốc cho mẹ cũng là quá sức với bố rồi. Em cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thay bố chăm sóc mẹ, hai em và cố gắng học tập thật tốt”, Hương chia sẻ.  

Trong gian khó, Hương vẫn cố gắng vươn lên. Nhiều năm liền em là học sinh tiên tiến. Năm học 2009-2010 em là một trong 8 học sinh được nhận học bổng Học sinh nghèo vượt khó của huyện. Ngoài ra em còn là một bí thư chi đoàn năng nổ, nhiệt tình và có nhiều đóng góp cho phong trào chung của trường của lớp. 

Hương có năng khiếu hơn hẳn về khối D nên kỳ thi ĐH năm nay em nộp hồ sơ vào khoa sư phạm tiếng Anh của trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An. “Sức học của cháu nó cũng tốt nhưng cho cháu dự thi ĐH, CĐ chỉ để thử sức mình thôi chứ nếu cháu có đậu thì cũng không biết lấy tiền mô mà theo học”, những giọt nước mắt bất lực của người cha đỏ khoé mắt. 

“Nhưng dù sao em cũng muốn được tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng mong mỏi lớn nhất bây giờ của em là mẹ khỏi bệnh, bố không phải đi làm thuê nơi đất khách, cả nhà sẽ được quây quần bên nhau”, Hương tâm sự. 

Nguyễn Duy - Hoàng Lam