Gặp lại “chim se sẻ” Phạm Gia Hân

(Dân trí) - “Lọt thỏm” giữa “rừng người đẹp” trong đêm trao giải Cánh diều vàng; vẫn làn da nâu, má lúm đồng xu và miệng cười rộng, nhiều người vui bất ngờ khi cô bé Thuỷ trong phim “Cú và chim se sẻ” ngày nào lên nhận giải Diễn viên triển vọng.

 
Gặp lại “chim se sẻ” Phạm Gia Hân - 1
Hình ảnh Phạm Gia Hân trên poster phim "Cú và chim se sẻ"
 
Một cô bé 10 tuổi mồ côi, một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhưng đơn độc và một anh chăm sóc sở thú thất tình. Ba con người cô đơn và lạc lõng giữa Sài Thành xô bồ đã gặp nhau. Ba mảnh đời ghép lại, niềm hạnh phúc và tình yêu thương nảy nở… Đó là nội dung bộ phim muốn chuyển tải của đạo diễn mang hai dòng máu Việt - Mỹ Stephane Gauger, Cú và chim se sẻ.

Với diễn xuất tự nhiên, cá tính, lúc già dặn; khi hồn nhiên, ngây thơ - nữ diễn viên nhí Phạm Gia Hân đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả chỉ qua vai diễn đầu tiên.

Thuỷ đã khiến người xem xúc động trước nghị lực của một bé gái không biết ngửa tay xin tiền, không khóc lóc bao giờ… Chỉ trừ khi niềm hạnh phúc vỡ oà lúc Thuỷ được đoàn tụ với hai người mà cô bé yêu thương nhất: Lan và Hải!
 
Gặp lại “chim se sẻ” Phạm Gia Hân - 2
 
Gặp lại “chim se sẻ” Phạm Gia Hân - 3
Những cảnh phim, Hân thấy buồn và phải diễn lại nhiều lần

Rất nhiều người bất ngờ trước diễn xuất rất có hồn của nữ diễn viên nhí tay ngang này. Không chỉ báo chí trong nước dành thiện cảm cho vai Thuỷ mà tờ Hollywood Reporter cũng từng viết: "Một diễn xuất đam mê của cô bé 10 tuổi mới vào nghề Phạm Gia Hân”.

Tóc thắt hai bím, diện áo phông xanh in hình con chim Cú và chim se sẻ, Phạm Gia Hân “lạ lẫm” đứng bên mẹ trong bữa tiệc trước Lễ trao giải Cánh diều vàng tối 1/3 tại Cung Hữu nghị Hà Nội. So với thời Cú và chim se sẻ 3 năm trước, giờ gương mặt “bé Thuỷ” xương xương, dáng vóc cao hơn. Hiện giờ thì đã vào cấp II trường PTCS Kiến Thiết, Q. 3, T.HCM.

Thoạt nhìn, trông Gia Hân hiền khô nhưng khi nói chuyện nhí nhảnh, rất duyên…
 
Gặp lại “chim se sẻ” Phạm Gia Hân - 4
Nữ diễn viên nhí  vô cùng bất ngờ khi nhận được giải Diễn viên triển vọng trong đêm trao giải Cánh diều vàng 2008 (Ảnh Hữu Nghị)

Cảm giác của Gia Hân ra sao khi lên nhận giải Nữ diễn viên triển vọng? Ra Hà Nội dự Lễ trao giải Cánh diều vàng mà ăn mặc giản dị thế?

(Cười) Em và mẹ rất bất ngờ khi nghe công bố giải Diễn viên triển vọng. Em cứ nghĩ được ra Hà Nội chơi, tham dự Cánh diều vàng là vui rồi. Nếu biết chắc mình được lên nhận giải, em sẽ mặc một bộ váy thật đẹp.

Toàn bộ số tiền cát sê tham gia đóng phim và tiền thưởng từ giải Diễn viên triển vọng, Hân sẽ dùng vào việc gì?

Tiền đóng phim hình như được 4 triệu, và 2 triệu tiền thưởng, em đưa hết cho mẹ để mẹ cất vào ngân hàng.

Em đến với vai Thuỷ trong phim “Cú và chim se sẻ” như thế nào?

Dạ, thấy em đang tập múa, có chú tên Việt nói ở đoàn làm phim xin số điện thoại của mẹ. Vài ngày sau, chú gọi em đến thử vai và em được chọn.
 
Gặp lại “chim se sẻ” Phạm Gia Hân - 5
Gặt hái thành công từ vai diễn đầu tiên, Hân muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp (Ảnh: Hằng Nguyễn)

Trước khi nhận vai Thuỷ, Hân chỉ học múa, chưa từng học, tham gia diễn xuất, vậy lần đầu tiên đóng phim em thấy thế nào?

Em theo đoàn làm phim khoảng nửa tháng. Các chú trong đoàn phim có hướng dẫn cho em. Khó nhất là cảnh Thuỷ bỏ nhà người chú để lên thành phố sống lang thang. Em phải cố gắng tập trung mới diễn được.

Cảnh Thuỷ bị người chú đưa về, phải chia tay chú Hải (diễn viên Thế Lữ, người nổi tiếng với bộ phim Mùa len trâu) và cô Lan (diễn viên gốc Việt Cát Ly, người tham gia bộ phim Vượt sóng) rất buồn. Cảnh đó, em cũng phải diễn mấy lần mới đạt.

Thế còn cảnh phim mà Hân thích nhất?

Vui nhất và thích nhất là cảnh em và chú Thế Lữ cho voi ăn mía ở vườn thú. Hầu như hai chú cháu không phải diễn gì vì đều thích cảnh này.

Rất nhiều người ấn tượng về làn da nâu giòn của bé Thuỷ, đó là da nâu bẩm sinh hay do Hân mải chơi giãi nắng?

Từ bé, da em đã đen như vậy rồi! (Cười giòn)

Khi bộ phim “Cú và chim se sẻ” đóng máy, Hân còn giữ liên lạc với ê kíp làm phim, với các diễn viên như Thế Lữ, Cát Ly…?

Dạ, không! Mọi người đều bận rộn. Em thì phải lo việc học ở trường, ngoài ra còn học múa...
 
Gặp lại “chim se sẻ” Phạm Gia Hân - 6
Tiền cát sê đóng phim và giải thưởng, Hân đều đưa hết cho mẹ (Ảnh Hằng Nguyễn)

Sau khi đóng phim, ở lớp học chắc Gia Hân nổi tiếng lắm?

Bạn bè hỏi thăm, trêu hoài. Ai cũng nói: “A, bé Thuỷ!” Ra ngoài, đôi khi cũng có người nhận ra. Nhận được giải thưởng, em cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng.

Sau này, Hân có muốn theo đuổi nghề diễn viên chuyên nghiệp?

Sau Cú và chim se sẻ, em tham gia một số phim truyền hình như Nữ bác sĩ (vai bệnh nhân), Người rơm (phim tốt nghiệp khóa đạo diễn của Hoàng Thị Thơ), đóng kịch Kính thưa ô sin (Kịch 5B)…

Nếu có cơ hội, em sẽ không từ chối tham gia đóng phim. Em rất muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp!

Hằng Nguyễn