Gặp gỡ 3 thủ lĩnh Đoàn 18+

Họ là những người trẻ 18+, là những sinh viên đầy hoài bão, là những thủ lĩnh Đoàn mang một “giao diện” mới...

Thủ lĩnh của hoạt động Đoàn, hội quy mô... quốc tế
 
Nguyễn Bảo Ngọc, thủ lĩnh Đoàn - Hội, lớp Kinh tế đối ngoại - Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG HN đang ấp ủ trong đầu những ý tưởng để xây dựng hoạt động Đoàn, Hội mang tầm vóc quốc tế.
 
Gặp gỡ 3 thủ lĩnh Đoàn 18+ - 1
 
Hiện cô sinh viên năm cuối Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG HN đang cùng một lúc làm rất nhiều công việc khác nhau. Cô vừa là Phó Chủ tịch HSV trường - một thủ lĩnh trẻ xông xáo và luôn tiên phong trong mọi hoạt động, lại vừa làm thêm tại phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác phát triển của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG HN. Ngoài ra Bảo Ngọc còn đang thực tập tại một ngân hàng. Cô tâm sự: “Có lẽ là mình hơi bị tham khi “tham chiến trên nhiều mặt trận như thế”, nhưng mình muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau để có nhiều cơ hội tiến xa hơn trong tương lai”.
Cô nàng Sao Tháng Giêng này còn muốn mở rộng các hoạt động Đoàn, Hội xuyên biên giới. Hiện Ngọc đang làm trực tiếp ở mảng Tổ chức sự kiện tại phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác phát triển của trường. Ngọc đang gấp rút chuẩn bị cho Diễn đàn sinh viên châu Á 2010 - Global Partnership of Asian College 2010, vào tuần cuối tháng 8/2010, do Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG HN đăng cai tổ chức. Đây sẽ là một trong những hoạt động lớn trong 5 ngày với chuỗi các hội thảo và hoạt động giao lưu cho sinh viên các trường ĐH ở châu Á. 

Ngọc cho biết thêm: “Mình thấy các hoạt động cho sinh viên thường chỉ dừng lại ở quy mô cấp trường, cùng lắm là ở một khối trường thôi. Nhưng với hoạt động này, cơ hội để các trường ĐH trong nước cũng như trong khu vực giao lưu và trao đổi, học kinh nghiệm hoạt động lẫn nhau là rất lớn…”.

Ước mơ làm chính trị gia

Nhất Linh là sinh viên năm thứ 3 khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế quốc dân HN. Anh bạn này có riêng một website để cập nhật các bằng khen và giải thưởng của mình. 

Gặp gỡ 3 thủ lĩnh Đoàn 18+ - 2

Từ cuối năm lớp 3 (Trường tiểu học thị trấn Quảng Lưu A), Nhất Linh đã được các thầy cô phụ trách đội tin tưởng giao chức: Liên đội trưởng. Lên cấp 2 (Trung học cơ sở Nguyễn Du), ngay khi mới vào trường, Linh giữ chức liên đội phó. Lên lớp 7, vượt qua các anh chị lớp 8, lớp 9, Nhất Linh được bầu làm Liên đội trưởng. Cũng trong năm lớp 7 này, với thành tích học tập và hoạt động Đội xuất sắc của mình, Nhất Linh đã được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn. Lên cấp 3, Nhất Linh là ủy viên xuất sắc nhất trong Ban chấp hành Đoàn trường Trung học Phổ thông Quảng Xương (Thanh Hóa). Sinh nhật lần thứ 18 (ngày 11/9/2007), cũng là ngày Nhất Linh được kết nạp Đảng.

Vào ĐH, với điểm thi đầu vào nổi bật (27,5 điểm), Nhất Linh đã được phân công làm lớp phó học tập sau đó được bầu làm Bí thư chi Đoàn. Hiện nay, Linh đang giữ chức: Bí thư Chi đoàn khoa Tài chính quốc tế 49, Phó Bí thư Liên chi đoàn Ngân Hàng - Tài chính, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Đoàn trường, cộng tác viên văn phòng Đoàn, Phó bí thư Chi bộ sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Qua hơn hai năm học ĐH, nơi Nhất Linh nhớ nhất và thường xuyên đến nhất chính là văn phòng Đoàn trường: “Bọn mình học tín chỉ, lớp học không cố định, chỉ có một địa chỉ cố định là văn phòng Đoàn trường. Có những đợt cao điểm của hoạt động, mình trực ở văn phòng Đoàn từ 7h sáng đến 9h tối. Chính các thầy cô, anh chị đi trước đã dạy cho mình rất nhiều. Có những kỹ năng Linh được trang bị từ chính những hoạt động sôi nổi của Đoàn trường. Đó là những kỹ năng mới của cuộc sống không dễ có được dù bạn có trả một mức học phí cao.

Nhất Linh luôn là sinh viên giỏi của trường. Bên cạnh học bổng đều đặn của trường, Nhất Linh còn là chủ nhân của học bổng Vietinbank năm 2007, học bổng Mobifone vì tương lai Việt năm 2009, học bổng của tổ chức giáo dục quốc tế Getset năm 2009. Mục tiêu gần nhất trong học tập của Linh là ra trường với một tấm bằng giỏi , sau đó là một suất học bổng thạc sĩ ở một trong số những nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới. Hoạt động Đoàn đã giúp Linh: tự tin trong phỏng vấn, nâng cao vốn kiến thức xã hội, thuyết trình logic,…

Cậu ấy chia sẻ rằng: “Khi còn nhỏ, Bill Clinton từng tuyên bố lớn lên sẽ trở thành tổng thống và mọi người cười nhạo ông ấy. Mình cũng không ngại nói mình muốn làm một nhà chính trị. Nghe có vẻ đùa nhưng đó là ước mơ của mình…”. Bạn có thể tìm hiểu về anh chàng này nhiều hơn qua website riêng của cậu ấy: www.ksscd.tk.

Thủ lĩnh nhỏ và trái tim vì cộng đồng rộng lớn

Bùi Thu Hiền - sinh viên năm thứ 4 Trường ĐH Phương Đông - vừa đạt giải thưởng “Chim én” cho top 15 người tình nguyện xuất sắc nhất toàn quốc do trang web vicongdong.vn trao tặng.
 
Gặp gỡ 3 thủ lĩnh Đoàn 18+ - 3

Thu Hiền cùng bốn người bạn thân thành lập nhóm “Sharing a smile” (SAS) với mục đích chính là được đi tình nguyện ở vùng sâu, vùng xa đặc biệt là những vùng dân tộc thiểu số gặp khó khăn. Chỉ hơn hai năm đi vào hoạt động, SAS đã có nhiều hoạt động ý nghĩa: “Thu yêu thương”, “Chăn ấm mùa đông”, “Cùng em đến trường”, kêu gọi những tấm lòng hảo tâm quyên góp vật dụng, quần áo, sách vở cho trẻ em nghèo. Trong chuyến đi thăm Trường THCS Sùng Máng (xã Sùng Máng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), Hiền và SAS đã kêu gọi ủng hộ được hơn 2 tấn quần áo, hơn 100 thùng mì tôm, 500 cuốn truyện tranh và hàng trăm vật dụng sách vở, bánh kẹo cho học sinh nơi đây.

Thủ lĩnh SAS nhớ lại một kỷ niệm đáng nhớ hồi đi tình nguyện ở Mộc Châu, Sơn La. “Năm 2008, bọn mình tổ chức chương trình “Mùa đông ấm - Sơn La”. Phải vất vả lắm mới vận động xin được quần áo, mì tôm, sách vở... cho các em. Nhưng khổ nhất là khâu vận chuyển. Cả đoàn đi xe tải và xe u-oát vào sâu trong xã Tân Xuân, một xã gần biên giới Việt - Lào. Phải đi trên những con đường hiểm trở, băng qua những con suối, trời lại mưa đường trơn, đi lại nguy hiểm. Mình phải vào xã trước để liên hệ với chính quyền địa phương nên không đi ô tô được mà phải đi xe máy với một anh bộ đội.

Ngồi trên xe máy, mình không dám nhìn đường, chỉ dám... ngẩng lên trời và cầu cho mau mau đến nơi. Phải mất hơn 3 tiếng, xe máy mới len lỏi vào được đến xã, bà con dân bản ùa ra hỏi han làm mình xúc động  lắm. Thế mà đến tối vẫn chưa thấy xe chở hàng đâu. Rất lâu sau mới thấy đoàn xe đến nơi. Một chị nhìn thấy mình ôm chầm lấy rồi bảo “Thoát chết rồi em ơi”. Hỏi ra mới biết, xe chở hàng trật bánh, suýt... rơi xuống vực. Hiền và SAS đã được trao giải thưởng “Chím én” dành cho những tổ chức cá nhân hoạt động tình nguyện xuất sắc năm 2009. 

Tham gia cuộc thi dự án Mầm Nhân ái 2 do FPT tổ chức tháng 2/2010 với dự án “Quán cơm cộng đồng”, Hiền lọt vào top 15 dự án xuất sắc nhất trong hơn 100 dự án dự thi. “Xây dựng một dự án về một quán cơm dành cho những người có thu nhập thấp, sinh viên nghèo và trẻ em lang thang cơ nhỡ đồng thời qua đó cũng tạo ra những việc làm thêm cho sinh viên là ý tưởng ấp ủ từ lâu trong trái tim mình” – Hiền bộc bạch. Không ngừng hoạt động và tìm tòi, dường như trong trái tim cô gái trẻ này luôn tràn đầy nhiệt huyết cho hoạt động tình nguyện.

Làm Bí thư Đoàn khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh của Trường ĐH Phương Đông, rồi những kế hoạch bề bộn của năm cuối không làm bạn gặp nhiều khó khăn về thời gian vì luôn biết cách sắp xếp mọi việc.

Theo Sinh Viên Việt Nam