Gặp cựu vô địch Đường lên đỉnh Olympia Lê Vũ Hoàng

Bất ngờ gặp Lê Vũ Hoàng, cựu vô địch Đường lên đỉnh Olympia, tại một quán cóc nhỏ trên đường Hoàng Quốc Việt vào một ngày đầu năm. Hoàng ra Hà Nội để đón chuyến bay sang Úc. Nhìn Hoàng không khác mấy 2 năm về trước - giản dị, thông minh và vẫn nguyên vẻ tinh nghịch.

Từ Úc về Việt Nam khá tốn kém, nhất là đối với một du học sinh, Hoàng xoay xở như thế nào?

 

Ngay từ tháng đầu tiên em mới sang, mẹ em đã rất nhớ. Mỗi lần em gọi điện về là mẹ lại hỏi bao giờ con về thăm? Thương mẹ và rất nhớ nhà, chính vì thế mà em quyết tâm trong Tết đầu tiên sẽ về ăn Tết cùng gia đình bởi Tết cũng trùng với lịch nghỉ hè. Ngoài giờ học em đi làm thêm để trang trải thêm cho việc học và tích cóp, dành dụm tiền về.

 

Việc học bên đó có gây cho Hoàng nhiều áp lực?

 

Việc giảng dạy bên này thiên về thực hành nhiều hơn chứ không thiên nhiều về lý thuyết như ở Việt Nam. Lịch học cũng thoải mái hơn. Mỗi tuần học 5 ngày, mỗi ngày học 4 tiếng và đặc biệt ở chỗ là mọi người có quyền đăng kí môn học và giờ học trong ngày. Nên nói chung em không cảm thấy bị áp lực.

 

Còn khả năng ngoại ngữ thì sao? Nó có gây khó khăn gì cho Hoàng?

 

Kì học đầu tiên, em cũng gặp một ít khó khăn. Giao tiếp thì ổn nhưng trong việc tiếp thu bài thì nhiều lúc còn chưa hiểu kịp, hơn nữa có nhiều từ chuyên ngành không có trong từ điển tiếng Việt, giải thích ra thì rất dài. Để khắc phục, tan giờ học là em phải về xem lại bài giảng ngay, nghiên cứu kĩ những đoạn mình chưa kịp hiểu hoặc hiểu "chưa tới" ở lớp, đọc và thu thập tài liệu. Sau một thời gian, mọi việc đã ổn hơn.

 

Kết quả năm học đầu của Hoàng thế nào?

 

Bên này không có điểm tổng kết chung toàn kì mà chỉ có điểm tổng kết cho từng môn học. Môn thấp nhất của em là 7,3 và môn cao nhất là 9,5. Năm đầu nói chung là chưa vất vả lắm nhưng theo lời các chị đi trước thì các kì sau sẽ “khó nhằn” hơn rất nhiều…

 

Nhắc đến các anh chị đi trước, Hoàng có thường xuyên gặp gỡ các cựu vô địch Đường lên đỉnh Olympia ở bên đó?

 

Thường xuyên, vì sân trường cũng bé mà (cười). Các anh chị đã hướng dẫn và chỉ bảo em rất nhiều.

 

Hỏi một câu rất cũ, nhiều người trước khi đi du học thì bảo sẽ về nước nhưng học xong lại không về nữa. Hoàng thì sao?

 

Em chưa học xong, bây giờ có thể em nói về nhưng 3 năm sau em lại suy nghĩ khác thì sao (cười). Em đùa thế thôi ạ. Em phải về chứ. Chẳng ở đâu bằng quê hương mình. Với lại ở nhà còn có bố mẹ, người thân nữa chứ. Nhưng mà nhiều khi em cũng băn khoăn là không biết về nước rồi làm ở đâu?

 

Nếu Hoàng học giỏi, có ngoại ngữ tốt thì cơ quan nào chẳng muốn nhận?

 

Em cũng hy vọng thế. Còn trước mắt, em sẽ cố gắng học thật tốt đã, đúng không chị?

 

Cám ơn Hoàng về cuộc trò chuyện này!

 

Theo Như Quỳnh

VTV.vn