Gặp cô nữ sinh đam mê vũ điệu Michael Jackson

(Dân trí) - Là con gái, việc tập luyện đối với Hồng Nhung gặp nhiều khó khăn bởi những động tác trong các điệu nhảy M.Jackson đòi hỏi sự uyển chuyển, dẻo dai và cả sức khoẻ đặc biệt là các màn vũ đạo phức tạp như nghiêng mình 45 độ, các bước nhảy moonwalk hay robot.

Là bạn gái duy nhất có mặt tại đêm chung kết “Dancing The Dream” do MJFCVN (diễn đàn những người hâm mộ Michael Jackson tại Việt Nam) tổ chức đêm 10/6 vừa qua, với màn trình diễn “Breaking news” Hồng Nhung đã xuất sắc vượt qua 9 bạn trai khác giành ngôi quán quân.

 

Khác với một dancer cá tính, mạnh mẽ trên sân khấu, nhìn bề ngoài Hồng Nhung khá hiền lành. Hiện nay Hồng Nhung đang là học sinh lớp 11A4, trường THPT Phan Đình Phùng, T.P Hà Tĩnh, đã có hơn 7 năm tập luyện những vũ đạo của M.Jackson.

 

Hồng Nhung chia sẻ: “Ngày bé bố em thường hay mua đĩa về xem, nhưng ngày đó em chưa biết M.Jackson là ai, thậm chí nhiều lúc còn thấy khó chịu và tắt tivi đi. Nhưng xem nhiều, những điệu nhảy của M.Jackson càng khiến em thích thú, say mê. Ban đầu chỉ là bước nhảy theo nhưng dần dần những bước vũ đạo đã được hình thành”.

 
Gặp cô nữ sinh đam mê vũ điệu Michael Jackson - 1
Một Hồng Nhung nhí nhảnh ngoài đời thường.
 

Là con gái, việc tập luyện đối với Hồng Nhung gặp nhiều khó khăn bởi những động tác trong các điệu nhảy M.Jackson đòi hỏi sự uyển chuyển, dẻo dai và cả sức khoẻ đặc biệt là các màn vũ đạo phức tạp như nghiêng mình 45 độ, các bước nhảy moonwalk hay robot.

 

Hơn nữa ở một tình nhỏ miền trung, không có nhiều CLB hay trường lớp dạy vũ đạo, Hồng Nhung chỉ có thể tập luyện theo những đĩa nhạc, ngoài ra còn chịu khó lên mạng tìm hiểu và học hỏi từ các các bài dạy nhảy, video, hay từ những câu lạc bộ fan M.Jackson.

 

Nói đến những ca khúc của M.Jackson, Hồng Nhung rất tâm đắc với “Heal the world”. Bài hát mở ra trước mắt em một thế giới tươi đẹp, không có đau khổ mà chỉ có lòng yêu thương và tấm lòng nhân ái, những ca từ ấy như xích con người lại gần nhau hơn.

 

Đây cũng là một trong những bài hát đã đưa Hồng Nhung đến với thế giới của M.Jackson. Cũng từ đó, Hồng Nhung tìm hiểu nhiều hơn về M.Jackson, luôn kiên trì cố gắng, mong muốn có được những bước nhảy hoàn thiện, nhiều cảm xúc hơn.

 
Gặp cô nữ sinh đam mê vũ điệu Michael Jackson - 2
...Nhưng cũng đầy cá tính.
 

Đối với Hồng Nhung, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hơn 7 năm tập luyện là lần đầu tiên em biểu diễn ở trường nhân dịp 26/3/2010. Trong ký ức của Hồng Nhung, lúc đó sự hồi hộp xen lẫn niềm tự hào khi có thể đứng trên sân khấu thể hiện sự đam mê của mình.

 

Tâm sự về sự ra đi của M.Jackson, Hồng Nhung nói: “ Lúc đó em rất buồn, chỉ đóng kín cửa ngồi trong phòng một mình. Có khi bật nhạc M.Jackson và ngẫm nghĩ về cuộc đời ông cũng như những gì ông đã cống hiến cho nền âm nhạc thế giới. Có khi lại nhảy để quên đi nỗi buồn đó”.

 

Nhưng thời gian dần trôi qua, nỗi buồn của cô bé Hồng Nhung đã vơi đi phần nào, thay vào đó niềm tự hào về thần tượng ngày một sâu sắc, là động lực để cố gắng tập luyện hơn nữa bởi đối với Hồng Nhung hay với tất cả cộng đồng fan, M.Jackson vẫn còn sống mãi.

 

Khi được biết về cuộc thi Dancing The Dream, Hồng Nhung đã rất  hứng thú và không ngần ngại đăng ký tham gia ngay vì đã từ lâu em mơ ước có thể tham gia một cuộc thi Dance.

 
Gặp cô nữ sinh đam mê vũ điệu Michael Jackson - 3

...và một niềm đam mê vũ điệu Michael Jackson cháy bỏng.
 

Hơn nữa cuộc thi còn là dịp để Hồng Nhung và cộng đồng fan tưởng nhớ đến M.Jackson, là tấm lòng tri ân kỷ niệm 2 năm ngày mất của ông. Hồng Nhung đã thuyết phục bố mẹ cho ra Hà Nội dự thi và vô cùng hạnh phúc khi được tham gia đêm chung kết.

 

Trước ngày tham gia thi đầu, Hồng Nhung có cơ hội tập luyện vũ đạo với những bạn trẻ khác với sự giúp đỡ của đàn anh trong câu lạc bộ. Hồng Nhung cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia chương trình lớn thế này.

 

Đó là một niềm vui khi có thể thực hiện ước mơ của mình cũng như giao lưu học hỏi với những bạn cùng chung thần tượng. Ngoài niềm phấn khởi ra em không hề thấy lo lắng chút nào”.

 

Bất ngờ khi được giải quán quân, Hồng Nhung càng hạnh phúc hơn khi được tham gia đêm nhạc tưởng niệm 2 năm ngày mất thần tượng M.Jackson cùng hai thí sinh là Duy Khánh (hạng nhì) và Minh Quang ( hạng ba).

 

Năm nay là năm cuối cấp, không có nhiều thời gian để tập luyện, Hồng Nhung muốn mình sẽ cố gắng học tập để đạt được kết quả cao trong kỳ thi đại học năm sau, làm bố mẹ vui lòng và có cơ hội ra Hà Nội tham gia các câu lạc bộ, các cuộc thi hơn và thoả sức với những đam mê với những điệu nhảy của M.Jackson.

 

Hồng Nhung cũng mong muốn được cùng các fan chung thần tượng giao lưu và hoạt động  để chứng minh rằng: “M.Jackson chưa bao giờ chết, M.Jackson vẫn còn sống mãi”.

 

Minh Tâm