Gần 400 sinh viên Hà Tĩnh tham gia hiến máu nhân đạo

(Dân trí) - Sáng 11/10, gần 400 sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh đã tham gia hiến máu nhân đạo. Đây là hoạt động nằm trong chương trình chào mừng ngày thành lập Liên hiệp Hội Thanh niên Việt Nam (14/10).

Ngay từ sáng 11/10, đông đảo sinh viên đã có mặt tại Nhà đa chức năng của trường Đại học Hà Tĩnh để tham gia gia hoạt động đầy ý nghĩa này. Ngoài danh sách 385 bạn đăng ký từ trước thông qua các lớp, số sinh viên đăng ký hiến máu vào sáng 11/10 tăng một cách đáng kể.

Tại buổi hiến máu, niềm vui được thể hiện rõ trên khuôn mặt của phần lớn các bạn sinh viên. Bạn Nguyễn Thị Hằng, lớp K13 Sinh- Địa tay đang bịt vết kim lấy máu, nhỏ nhẹ tâm sự: “Đây là lần thứ hai em hiến máu. Cũng như lần trước, lần hiến máu này em cảm thấy thoải mái khi mình làm được một việc giúp ích cho xã hội và nhất là giúp cho những người đang cần tiếp máu”. Còn tân sinh viên Kiều Thị Oanh lớp K15 Sư phạm Mầm non bộc bạch: “Em rất vui khi làm việc tốt cho mọi người”...

Tuy nhiên, buổi hiến máu cũng chứng kiến nỗi buồn của nhiều sinh viên bị từ chối vì lí do sức khỏe. Khuôn mặt cô bạn sinh viên Nguyễn Cẩm Ly- Bí thư chi đoàn K15 SP Mầm non đượm buồn vì bác sỹ không cho em được hiến máu vì lý do Ly gầy và hơi yếu. Ly cho hay: “Em có thể hiến máu mà. Vì đây không phải là lần đầu tiên em tham gia hiến máu, khi đang còn học phổ thông em cũng từng tiếp máu cho người thân bị tai nạn ở bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh”.

Anh Bùi Ngọc Anh cho Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Hà Tĩnh, cho biết, kết thúc đợt hiến máu, sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh cung cấp cho Ngân hàng máu, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh 80 đơn vị máu. Cũng theo anh Bùi Ngọc Anh, mỗi năm trường Đại học Hà Tĩnh thường tổ chức 2 đợt hiến máu, và hoạt động này luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn sinh viên.

Đất Vũ - Văn Dũng