“Em thích chị…”

“Trước khi hẹn gặp cô ấy mình đã chuẩn bị trước ở nhà rồi. Nhưng lúc đấy lại run bắn lên, quên sạch mọi thứ. Đáng lẽ mình định sẽ nói “Anh yêu em” cơ nhưng lại nói thành “em thích chị”. Cô ấy cười và nói “ừ, chị cũng thích em”...

“Phi công trẻ lái máy bay bà già” là cụm từ châm chọc mọi người vẫn thường dùng chỉ những đôi “em yêu chị” . Khi quyết định làm một chàng “phi công”, bạn trai phải chấp nhận đối diện với rất nhiều thử thách.

 

Khó khăn khi nói lời yêu

 

Đối với các bạn nam “tỉnh tò” vốn dĩ đã là một điều rất khó khăn: Nói vào lúc nào, ở đâu, nói như thế nào, liệu người ta có từ chối không…? Và điều này càng khó khăn hơn đối với những anh chàng “phi công” trẻ. Câu hỏi “hóc búa” được đặt ra ở đây là: làm thế nào để “chị ấy” không hiểu lầm?

 

Dũng (18t - BĐ) chia sẻ kinh nghiệm “xương máu”: “Trước khi hẹn gặp cô ấy mình đã chuẩn bị trước ở nhà rồi. Nhưng lúc đấy lại run bắn lên, quên sạch mọi thứ. Đáng lẽ mình định sẽ nói “Anh yêu em” cơ nhưng lại nói thành “em thích chị”. Cô ấy cười và nói “ừ, chị cũng thích em”.  Sau đó lại còn rủ mình đi ăn kem vì tưởng mình đùa nữa chứ”.

 

Khánh (19t - HK) hiện giờ đang phải lòng với “bà chị” hơn 2 tuổi bật mí: “Lần đầu “tỉnh tò” của mình cũng thất bại. Dù mình đã nói hết sức nghiêm túc mà “người ta” vẫn không chịu hiểu cho. Mãi về sau mình mới nhận ra con gái rất khó chấp nhận việc một “cậu em” nói “yêu”. Vì vậy để chinh phục được một “bà chị”, bí quyết đầu tiên là phải rất kiên nhẫn”.

 

Vượt qua “sóng gió”

 

Khánh và “bà chị” của mình được bạn bè hết sức “ngưỡng mộ” vì tình yêu đẹp giữa hai người. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết để làm được điều đó, họ đã phải trải qua những quãng thời gian hết sức khó khăn.

 

Nhà hai người ở gần nhau nên những lời “xì xào” của hàng xóm là điều không tránh khỏi. Nghe những lời đó, bố mẹ cả hai đứa đều cảm thấy khó chịu: cấm đoán, mắng mỏ là điều xảy ra hàng ngày. Không những thế, mẹ Khánh còn ra sức “tìm giúp” chàng một cô bạn gái xinh hơn “bà chị” kia. “Nhiều lúc cả hai đứa mình thấy mệt mỏi và “nản” kinh khủng, đã từng tính đến chuyện chia tay. Nhưng rồi hai đứa lại động viên nhau: cố gắng học và làm việc cho thật tốt. Bọn mình yêu nhau trong sáng thì chẳng có gì phải sợ. Dần dần cả hai bên bố mẹ cũng nói ít đi và bây giờ thì không phản đối nữa”.

 

Đầu hàng số phận

 

Hưng và người yêu đã chia tay nhau sau 3 tháng vì những lời “đồn thổi” của bạn bè. Mỗi khi hai người đi đến đâu cũng đều phải nhận những cái nhìn không mấy thiện cảm, vì nàng nhiều tuổi hơn chàng quá nhiều. Hơn nữa nhà Hưng giàu nên mọi người đều cho rằng “bà kia chỉ lừa và lợi dụng thằng Hưng mà thôi”.

 

Cảm giác “làm em” cũng đã làm cho tình yêu giữa Tuấn và Phương tan vỡ. Phương hơn Tuấn 3 tuổi vì thế khi Tuấn vẫn còn đi học thì Phương đã đi làm, có thể tự lập được bản thân, trong khi Tuấn vẫn phải “ngửa tay” nhận trợ cấp từ bố mẹ. Đứng trước Phương, Tuấn luôn thấy mình kém cỏi. Hơn nữa, vì nàng lớn tuổi, nên đã tính đến việc lập gia đình, trong khi chàng vẫn muốn tự do. Cuối cùng việc chia tay là điều không thể tránh khỏi.

 

Làm “phi công trẻ”, nên hay không?

 

Đây là câu hỏi mà rất nhiều chàng đã gửi tới cho chúng tôi. Thực ra nên hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tình cảm các bạn. Các bạn nam nên cân nhắc kĩ trước quyết định của mình, điều đó có phải là tình cảm thật sự hay không, có ảnh hưởng đến học tập hay công việc hay không. Vì yêu người hơn tuổi, bạn nam thường phải đối diện với khá nhiều lời “bàn tán”. Nếu tình cảm của bạn là chân thành, và đã đủ độ “chín” thì đâu cần phải chần chừ. Tình yêu vốn không phân biệt tuổi tác. Những khó khăn ban đầu nếu vượt qua được sẽ càng làm cho tình cảm của bạn và “người ấy” thêm sâu sắc đấy.

 

Theo Kênh 14.vn