“Em không bao giờ dám lơ là, ngủ quên trên chiến thắng”

(Dân trí) - Đó là điều mà cậu học trò sở hữu HCB Olympic Hóa học quốc tế 2009 Lưu Nguyễn Hồng Quang, lớp 11 Hoá, trường Phổ Thông Năng Khiếu - ĐHQG TPHCM luôn ghi nhớ, và cố gắng thực hiện.


“Em không bao giờ dám lơ là, ngủ quên trên chiến thắng” - 1

Quang chụp cùng chị Nguyễn Thị Ngọc Minh, người từng đoạt HCV Olympic Hoá học quốc tế, hiện đang du học ở trường ĐH Cambridge (Vương quốc Anh)

 

 

Đến với môn Hóa một cách tình cờ

 

Quang đến với môn Hoá một cách rất tình cờ. Năm lớp 6, cô  dạy Lý của em cũng là giáo viên dạy Hoá cho các anh chị lớp 8,9. Một lần đi ngang qua lớp 8 thấy cô đang giảng bài cho các anh chị, em đứng lại nghe cô giảng một cách say mê. Ngay hôm đó, em chạy ra hiệu sách kế bên trường mua một cuốn sách Hoá về đọc, mặc dù chỉ là học sinh lớp 6 nên em chưa hiểu hết. Tuy vậy, điều đó cũng tạo nền tảng khiến em yêu thích môn Hoá cho đến bây giờ.

 

Yêu thích và đam mê Hóa học, một ngày em dành ít nhất một tiếng đồng hồ cho môn Hoá. Trong khoảng thời gian ấy, em thường đọc sách, làm bài tập hoặc vào các diễn  đàn trên mạng xem các bạn thảo luận để học tập.

 

Quang cho biết: “Em nghĩ muốn học tốt bất kỳ một môn học nào thì mình phải có niềm đam mê. Có đam mê ắt sẽ có sự cố gắng, từ đó sẽ thành công”.

 

Say mê  Hóa học, em đam mê cả Toán và Lý. Với em, Toán học là ngôn ngữ của các môn khoa học khác. Do đó, muốn học Hoá thì cần phải học Toán. Học Toán rất thú vị. Nó rèn cho em sự tư duy, sáng tạo. Còn môn Lý là nền tảng của môn Hoá. Do vậy, em cũng rất thích học Lý.

 

Vào cấp 3, đứng trước nhiều sự lựa chọn, Quang đã chọn trường Phổ Thông Năng Khiếu là nơi để chắp cánh ước mơ của mình.
 
“Em không bao giờ dám lơ là, ngủ quên trên chiến thắng” - 2

Quang chụp cùng cô giáo

 

Học tập  ở ngôi trường có điều kiện tốt như trường Năng Khiếu, dù là học sinh chuyên nhưng Quang vẫn học đều tất cả các môn. Ngoài ra, em được học bài bản và chuyên sâu những kiến thức của môn Hoá. Chính điều đó giúp em phát huy hết năng lực của mình.

 

Trong thời gian em tham dự thi quốc gia, các thầy cô ở trường tạo điều kiện rất thuận lợi về bài vở trên lớp. Bọn em được miễn trả bài, miễn kiểm tra bài tập, thậm chí là không phải lên lớp…

 

Tuy nhiên, kỳ thi quốc gia kết thúc, các thầy cô tập trung bồi dưỡng lại cho em những kiến thức mà em đã bỏ lỡ trong suốt thời gian học đội tuyển. Nhờ vậy, cuối năm thi học kỳ, kết quả học tập của em tương đối tốt.

 

 

Sự  tận tâm, nhiệt tình của các thầy cô trong quãng thời gian em tham gia tập huấn trên Hà Nội cũng làm em không thể nào quên.

 

“Chúng em may mắn được các thầy cô tận tâm dạy dỗ. Các thầy cô không phân biệt học sinh tỉnh này với tỉnh khác. Xa nhà, không nhận được sự chăm sóc trực tiếp từ bố mẹ nhưng có các thầy cô khiến em cảm thấy rất ấm lòng. Em tự nhủ phải cố gắng hết sức mình để gặt hái được kết quả cao, đền đáp công ơn lớn lao đó”, Quang tâm sự.

 

Quả  thực, em đã không làm phụ lòng gia đình, thầy cô  và bạn bè khi đạt được 66,5/100 điểm, giành HCB Olympic Hóa học quốc tế.

 

Không bao giờ dám lơ là, ngủ quên trên chiến thắng

 

Trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG  TP.HCM có 4 học sinh được vào đội tuyển quốc tế. Ra ngoài Hà Nội tập huấn đôi lúc nhớ nhà, Quang cùng các bạn thường chia sẻ với nhau những gian nan, trắc trở trong quá trình học cũng như những niềm vui khi học đội tuyển.

 

Được tham dự một kỳ thi có tầm cỡ như kỳ thi quốc tế, bản thân em cũng chịu một sức ép nhất định. Tuy vậy, với quyết tâm giành huy chương để không phụ lòng của mọi người, Quang đã biến sức ép đó thành sức mạnh và niềm tin. Điều đó giúp em đạt được thành công như mong đợi.

 

Kỳ  thi quốc tế kết thúc, không được tham gia những giờ  học đội tuyển, không được đắm mình trong môn học yêu thích nữa, em cảm thấy trống trải. Do đó, em rất hi vọng và quyết tâm để năm sau có  thể tham dự nhiều kỳ thi về Hóa học, đặc biệt là kỳ thi Olympic Hoá quốc tế.

 

Với phương châm sống “Bạn đang sống trong hào quang của ngày xưa, bởi vì ngày hôm nay bạn không có hào quang”, em cho biết, nhờ câu nói này mà em không bao giờ  dám lơ là, ngủ quên trên chiến thắng.
 
“Em không bao giờ dám lơ là, ngủ quên trên chiến thắng” - 3

 

Trong gia đình, em là người đầu tiên đi theo môn Hoá. Do đó, bố mẹ cho em tự quyết định nghề nghiệp sau này. 

 

Quang cho biết, em rất muốn trở thành một nhà nghiên cứu. Song song đó, em muốn giảng dạy để truyền  đạt kiến thức, kinh nghiệm cho người khác. Em dự  định vào ĐHKHTN - ĐHQG TPHCM, rồi sau đó, sẽ cố gắng kiếm học bổng để đi du học.

 

Mới chỉ  học lớp 11, còn cả 1 năm học lớp 12 để phấn đấu. Hi vọng với niềm đam mê Hóa học, Lưu Nguyễn Hồng Quang có thể thực hiện được ước mơ của mình.

 

Họ và tên: Lưu Nguyễn Hồng Quang

Lớp: 11 Hoá, trường Phổ Thông Năng Khiếu, ĐHQG TP.HCM.

Thành tích:

-Lớp 6: Giải nhất đồng đội Olympic Vật lý cấp quận 

-Lớp 7: Giải nhì đồng đội Olympic Vật lý cấp TP

-Lớp 8: Giải nhất cấp trường kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Hoá học

-Lớp 9: Giải nhất cấp Quận kỳ thi chọn học sinh giỏi dự thi cấp TP môn giải Toán nhanh bằng máy tính bỏ túi

              Giải nhất kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Hoá cấp quận 

              Giải khuyến khích kỳ thi giải Toán nhanh bằng máy tính bỏ túi cấp TP

              Giải nhì thành phố môn Hóa học

-Lớp 10: Giải nhất kỳ thi chọn đội dự tuyển môn Hoá học trường Phổ Thông Năng Khiếu TP.HCM

               HCV Olympic 30/4 môn Hoá học

-Lớp 11: HCB Olympic 30/4 môn Hoá học

                Giải nhất thành phố môn Hoá học

                Giải nhì quốc gia môn Hoá học

                HCB Olympic Hoá học Quốc tế 2009  

 

 

Nguyễn Thúy