“Đối thủ” của Susan Boyle đã xuất hiện!

(Dân trí) - Không làm khán giả xúc động rơi nước mắt như Susan Boyle - “người phụ nữ gây xôn xao cộng đồng mạng”, Shaheen Jafargholi, cậu bé 12 tuổi cũng “cưa đổ” ba vị giám khảo và khán giả trong cuộc thi Britain’s Got Talent bằng chất giọng đỉnh cao và khuôn mặt thiên thần.

 
“Đối thủ” của Susan Boyle đã xuất hiện! - 1

Cậu nhóc 12 tuổi tuổi đến từ xứ Wales Shaheen Jafargholi đã “cưa đổ” BGK Britain’s Got Talent. Xem thêm hình ảnh phần diễn của Shaheen tại đây.

 

 

Trong suốt những ngày qua, cộng đồng mạng “phát sốt” với Susan Boyle - người phụ nữ 47 tuổi, độc thân này đã vụt sáng thành “sao” ngay khi cất tiếng hát đầu tiên I dreamed a dream in time gone… ( trong vở nhạc kịch “Les Miserables” - “Những người khốn khổ”) thì nay lại tiếp tục “lùng sục” một “ngôi sao” mới. Đó chính là Shaheen Jafargholi.
 
Trước khi bắt đầu phần dự thi của mình, Shaheen tâm sự, cậu học hát từ chính người mẹ ruột của mình. Cậu nhóc 12 tuổi hiện đang sống cùng mẹ và bầu bạn với một chú mèo. Trước khi bước ra sân khấu biểu diễn trước ban giám khảo và khán giả, Shaheen tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt phần dự thi của mình bởi ca khúc mà cậu chọn để dự thi đã được cậu bé trình diễn trước mặt người thân suốt nhiều năm qua trong những dịp đặc biệt.

 

Quần đen, áo sơ mi kẻ carô, thắt cà vạt, cậu bé 12 tuổi xuất hiện tự tin trên sân khấu và mỉm cười bẽn lẽn. Ca khúc Shaheen chọn thể hiện là Valerie của nữ ca sỹ Amy Winehouse nhưng sau khi hát được 2 câu đầu tiên, Shaheen đột nhiên dừng lại bởi yêu cầu của trưởng ban giám khảo nổi tiếng khó tính Simon Cowell. “Hình như nhóc có một chút chệch hướng khi hát ca khúc này, vậy bây giờ vẫn muốn tiếp tục chứ?”, Simon Cowell nói.

 

Nhưng trái ngược hoàn toàn với dự đoán của mọi người khi đó, Shaheen không hề mất bình tĩnh và xin được tiếp tục hát một ca khúc khác, Who’s Loving You, một bài hát nổi tiếng của ông Vua nhạc Pop Michael Jackson.

 

Shaheen trình diễn như một ngôi sao thực sự trên sân khấu và thể hiện bản lĩnh của mình ngay khi cất giọng ca cao vút When I had you, I treated you bad and wrong my dear, and since, since you been gone (Ngay từ khi anh có em, anh đã yêu em với bao điều sai trái và từ đó, từ đó, em ra đi).

 

Cậu bé 12 tuổi không chỉ phô diễn âm vực rộng của mình ở những đoạn ngân dài  mà còn như hóa thân, chìm đắm trong tâm trạng thực sự trong từng lời hát. Cả khán phòng như vỡ òa khi cậu hát lời cuối all, all I can do, all I can do since you’ve been gone is cry. And don’t you ever wonder or worry your head of what I do. Wonder who’s loving you ( tất cả những gì anh có thể làm, từ khi em ra đi, tất cả chìm trong nước mắt. Có khi nào em tự hỏi rằng, ai là người yêu em say đắm?)

 

Chính lúc này thì cả ba vị giám khảo cùng đứng dậy vỗ tay và  không giấu nổi sự sững sờ và thán phục trước những gì Shaheen đã thể hiện. Piers Morgan lập lại liên tục “amazing, amazing” và nhận xét: “Shaheen, chú sẽ nói gì đây? Xứ Wales thực sự đang sở hữu một tài năng tuyệt vời đấy”. Vị giám khảo Simon Cowell nói thêm: “Bài hát này sẽ là một sự khởi đầu mới tốt cho nhóc đấy”. Shaheen dường như đã làm cho tất cả khán giả có mặt tại khán phòng trở nên mê mệt cậu. 
 

Đứng trong cánh gà, mẹ của Shaheen bật khóc và không thể hình dung được người đứng trên sân khấu lúc này chính là con trai mình.

 

Với thành công này, Shaheen chính thức ghi tên mình vào danh sách những tài năng sáng giá nhất của Britain’s Got Talent và trở thành đối thủ nặng ký của Susan Boyle. Công chúng vẫn đang hồi hộp những chờ đợi diễn biến mới nhất từ cuộc thi đầy bất ngờ và sôi động này.

 

Ly Vũ
Theo YouTube/Dailymotion