“Đôi nạng gỗ” đi tới kỳ tích

(Dân trí) - Vượt lên những khó khăn, mặc cảm của một người khuyết tật, Lê Văn Vũ (SN 1982, Mỹ Trạch - Mỹ Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng Bình) đã làm nên những kì tích trên “đường đua xanh”.

Là con thứ 7 trong gia đình, lúc sinh ra Vũ cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng một trận sốt đã làm đôi chân bại liệt. Mẹ anh khóc hết nước mắt khi nhìn đứa con lớn lên trong nỗi đau bệnh tật giày vò. Mười tuổi nhưng Vũ chỉ cao 70cm và nặng chưa tới 15kg.

 
 
“Đôi nạng gỗ” đi tới kỳ tích - 1

Kình ngư Lê Văn Vũ với những chiếc huy chương giành được (Ảnh: Nguyễn Tấn Tài)

Vũ bước ra “thế giới bên ngoài” năm 11 tuổi, trên chiếc xe lăn. Mặc cho gia đình can ngăn, anh quyết tâm đến trường học chữ. Con đường đến lớp khá xa, nên Vũ được bạn bè cõng đi học. “Những ngày mưa, đường trơn trượt, hai đứa ngã lên ngã xuống, đến lớp lấm lem bùn đất. Được 5 năm thì bệnh tái phát, mình phải bỏ học ở nhà điều trị”, Vũ tâm sự.

 

Anh ngày đêm tập luyện để đứng vững trên đôi chân tật nguyền. Những bước đi chập chững kéo theo những cơn đau triền miên, nhưng Vũ đã vượt qua và di chuyển được với sự trợ giúp của đôi nạng gỗ.

 

“Sinh ra đã không bình thường, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành một vận động viên bơi lội. Nhưng lần đầu tiên xuống nước, mình nhận ra cơ thể luôn nổi trên mặt nước. Từ đó, sông nước trở nên thân thiết và gắn bó”, Vũ kể.

 

Vũ đến với bơi lội là một sự tình cờ. Năm 2003, khi Vũ đang phải vật lộn với căn bệnh đau chân, thì huấn luyện viên bơi lội tỉnh Quảng Bình gọi về tập trung chuẩn bị thi đấu. Sau ba tháng tập luyện, anh đưa về 3 chiếc huy chương vàng (cự ly : 50m, 100m, 200m), giải bơi lội người khuyết tật toàn quốc diễn ra tại TPHCM năm 2004.

 

Sau thành công bước đầu, Vũ bước vào những ngày tập luyện vất vả. “Đoàn không có sân tập, nên phải “mượn tạm” sông Kiến Giang. Trong một lần bơi tập, mình bị đồng đội va vào làm gãy hai xương sườn”. Trong các giải đấu quốc gia từ năm 2004 - 2007, anh giành tổng cộng 15 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Năm 2005, anh giành huy chương bạc môn bơi tiếp sức tại Paragame 23 (Philippin)

 

Giữa năm 2008 khi căn bệnh ở xương tái phát, Vũ đành tạm bỏ đường đua xanh và xin vào trung tâm người khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ở đây, ngoài học nghề, anh thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao.

 

Vừa qua, trong một chuyến về thăm nhà, Vũ có ý định quay trở lại với bơi lội. Anh sẽ tham gia vào đoàn vận động viên khuyết tật TPHCM.

 

Không chỉ giỏi bơi lội, Vũ còn là một đoàn viên tích cực trong các phong trào tình nguyện. Trên chiếc xe lăn của mình, anh cùng các đoàn viên chi đoàn Mỹ Trạch, đi dán băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền chống HIV, dịch cúm gia cầm… Tổ chức các chương trình giao lưu văn hoá văn nghệ giữa các chi đoàn cơ sở. Tại trung tâm khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Vũ được xem là lá cờ đầu trong phong trào tình nguyện của chi đoàn.

 

Văn Thủy