Doanh nhân 8X: Làm giàu không khó!

Trở nên giàu có luôn là một ước mơ chính đáng, nhưng làm gì để đạt được điều này, cho ước mơ lại gần thực tế thì luôn là một câu hỏi lớn với người trẻ tuổi.

Đam mê kinh doanh = đam mê kiếm tiền?

 

Nhiều bạn trẻ hôm nay đang mang những khát vọng lớn đến mức... "ngông cuồng". Như Hoàng Đình Nguyên, Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Nhà Doanh nghiệp tương lai, bày tỏ anh đang trên con đường lập nghiệp và "kỳ vọng có thể trở thành tỷ phú đô la trong khoảng 10 năm tới!".

 

Ước mơ là vậy nhưng Nguyên cũng khẳng định: "Chỉ khi làm việc với sự đam mê và sự chuẩn bị kỹ càng thì giấc mơ triệu phú, tỷ phú mới trở thành hiện thực".

 

Nguyên so sánh làm giàu giống như giải bài toán khó. Có thể giải một bài toán để thỏa đam mê, để kiểm định trí tuệ của mình mà không vì phải được điểm cao. "Kinh doanh cũng vậy, ban đầu có thể vì tiền nhưng đến khi giàu có đầy đủ, người ta vẫn lao tâm khổ tứ để kinh doanh với mục đích để chiến thắng, để giúp đỡ người khác hoặc vì danh dự quốc gia", Nguyên nói.

 

Như thế, với một bạn trẻ như Nguyên, đam mê kinh doanh và đam mê kiếm tiền không phải là đồng nhất. Khi quyết chí làm giàu, cái khó không chỉ là kiếm ra thật nhiều tiền mà còn là sự thể hiện của ý chí, lòng quyết tâm và góp phần xây dựng những giá trị tinh thần.

 

Nguyễn Việt Hùng là một giám đốc 8X đi lên từ thực tế kinh doanh. Khi bạn bè bận rộn với những giờ lên lớp, làm bài kiểm tra, thực lập, chuẩn bị khóa luận tốt nghiệp thì Hùng bận xây dựng Công ty Cổ phần Truyền thông Sara do anh làm chủ. Mải mê kiếm tiền và kiếm tìm vị trí trên thương trường đã khiến Hùng rớt một năm đại học.

 

"Khi tôi nhiệt tình với cuộc sống thì dù ở trong hoàn cảnh nào, giai đoạn nào cũng đều thấy cuộc sống có ý nghĩa cả. Trượt một năm ĐH rồi lại chậm ra trường một năm so với bạn bè cùng lứa nên tôi cũng thua kém nhiều người về con đường học vấn, nhưng điều quan trọng là chưa lúc nào tôi ngừng phấn đấu để vươn lên", Hùng trò chuyện.

 

Kiên định với ước mơ

 

Trước khi trở thành chủ Công ty MDV, Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1981) có hai năm "làm thuê" cho nhiều nơi khác nhau: chuyên viên phần mềm và số hóa dữ liệu cho Công ty GHP của Đức, lập trình viên phân tích cho tập đoàn Bureau Veritas của Pháp....

 

Khi là sinh viên, Trung bước vào kinh doanh vì sự nghèo khó của gia đình. Đến nay, Trung bước vào kinh doanh là để kiên định với ước mơ. Trung nể phục hai anh em đã sáng lập ra Google mà sản phẩm của họ vượt ra khỏi những ước định tiền bạc thông thường.

 

Để dựng nghiệp, theo đuổi đam mê, như Trung nói, "có biết bao khó khăn phải đối mặt". Thời sinh viên, vì hoàn cảnh gia đình, Nguyễn Thành Trung coi kiếm tiền là điều mấu chốt, nay "gia đình không còn nghèo khó, thì kiên định với ước mơ, không dao động trước những khó khăn chính là điều tôi luôn tâm niệm".

 

Cũng mang "ước mơ kinh doanh công nghệ cao" như Nguyễn Thành Trung là Nguyễn Công Hiệp, sinh năm 1986, từng là thành viên trong đội tuyển của ĐH Công nghệ tham dự AGames 2004 tại Singapore.

 

Ngay từ năm thứ nhất, Hiệp cùng nhóm bạn tạo ra phần mềm có tên "Điểm danh bằng dấu vân tay". Sản phẩm này đang được một số công ty đề nghị thương mại hóa.

 

Hiệp nói: "CNTT cần được ứng dụng rộng rãi hơn nữa ở Việt Nam. Vấn đề là "bắt" các công cụ công nghệ cao tạo ra giá trị cho cuộc sống". Hiệp và nhóm bạn của mình bày tỏ mong muốn có thể lập công ty ngay khi đang ngồi trên giảng đường ĐH và kinh doanh chính những ý tưởng của mình.

 

Thành công của Trung và Hiệp đều bắt nguồn từ nhu cầu tự thân là không ngừng học hỏi. "Chính việc thường xuyên dành thời gian đọc sách báo, xem các chương trình khác nhau để kiếm tìm cái mới là để tôi nhạy bén hơn, có vốn hiểu biết phong phú hơn và nhiều ý tưởng kinh doanh thú vị chính là bắt nguồn từ đây".

 

Nguyễn Thành Trung nói về một trong những ý tưởng bắt nguồn từ quá trình tiếp nhận tri thức từ sách báo, truyền hình, đó là: Hiển thị bản đồ cho toàn bộ lãnh thổ Việt Nam trên Internet. Trung mô tả, chỉ với một chiếc điện thoại di động hay máy tính, khi truy cập Internet có thể kiếm tìm được bất kỳ địa điểm nào được hệ thống cập nhật trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

 

Thử tưởng tượng, để đến địa điểm là một quán cafe ở TPHCM, chỉ cần có trên tay một chiếc điện thoại... Nghe có vẻ là "khó" nhưng cái khó này Công ty của Trung đang bắt thực hiện...

 

Theo Đông Giang

Vietnamnet