Dở khóc dở cười khi mẹ chồng tương lai yêu cầu “có bầu mới cưới”

(Dân trí) - Cô gái tá hỏa khi được mẹ chồng tương lai “phán” rằng có bầu rồi mới cưới vì lí do ": "Con gái bây giờ, thức quá khuya, ngủ nghỉ không điều độ, ăn uống thì toàn đồ hóa chất độc hại vào người, cả ngày tiếp xúc với máy tính, điện thoại, nhiều cái tia gì gì lắm, son phấn thì nhiễm độc chì... nên là lắm đứa vô sinh, lấy về có đẻ được đâu".

Một cô gái rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” sau khi gặp mẹ chồng tương lai đã viết bài chia sẻ trên Facebook để tìm kiếm sự giúp đỡ của cộng đồng mạng.

Câu chuyện như sau:

Dở khóc dở cười khi mẹ chồng tương lai yêu cầu “có bầu mới cưới” - 1

#10740: Mẹ chồng tương lai bảo cứ có bầu đi đã, rồi cưới

Mình là K54, còn anh K51. Hai đứa đủ trưởng thành để xác định yêu và sẽ đi tới hôn nhân, nên mình về nhà anh chơi cũng nhiều, gia đình 2 bên cũng đã biết nhau cả.

Mình ra trường và việc làm cũng tạm gọi là ổn định. Tháng trước, anh cầu hôn, mình đồng ý, ngay trước mặt bố mẹ và em gái mình. Sau khi anh về đặt vấn đề với bố mẹ anh, mình nhận được câu trả lời có phần ái ngại: "Mẹ anh đang bảo, 1 đám cưới mà được đón về cả cháu nội lẫn con dâu về thì còn gì bằng... Mẹ không cổ hủ bài trừ việc việc ăn cơm trước kẻng như 1 số người đâu".

Lúc đầu mình nghĩ anh đùa, nhưng sau đó lại thấy không ổn lắm vì mãi mà bên anh chưa có động tĩnh gì. Qua lời đứa bạn thân (tức em họ anh), mình được nghe toàn bộ tâm sự của mẹ chồng tương lai, mới biết hóa ra anh còn nói giảm nói tránh nhiều: "Con gái bây giờ, thức quá khuya, ngủ nghỉ không điều độ, ăn uống thì toàn đồ hóa chất độc hại vào người. Đấy là chưa kể cả ngày tiếp xúc với máy tính, điện thoại, nhiều cái tia gì gì lắm, son phấn thì nhiễm độc chì... nên là lắm đứa vô sinh, lấy về có đẻ được đâu. Không có cưới treo gì bây giờ hết, cứ có bầu đi đã, mà nếu được cháu trai thì càng tốt".

Mình nghe xong mà dở khóc dở cười, mình gặp anh và hỏi:

- Đó là ý mẹ anh. Còn anh thế nào?

Anh bảo:

- Thực ra chúng mình còn trẻ chán. Hay là cứ làm như lời mẹ anh nói, nếu có bầu trước, anh hứa đám cưới sẽ thật to.

- Vậy giả sử làm như lời mẹ anh nói, mà mãi em chưa có bầu, thì sẽ không có đám cưới nào à?

- Làm gì có chuyện đó, chúng mình đều khỏe mạnh thế này

- Thế nếu có, anh tính sao?

Nói tới đây thì anh im lặng.

Tình yêu của cả thanh xuân đẹp đẽ, không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Bọn mình đã bên nhau gần 4 năm, trải qua vô số chuyện, sắp về tới đích rồi, mà giờ mình thấy hoàn toàn mất phương hướng, còn cảm giác bản thân không được tôn trọng lắm.

Mấy ngày nay, mình không tài nào ngủ ngon và làm được việc gì ra hồn, lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu mấy câu nói của mẹ người yêu. Học kinh tế mà ra, lắm lúc mình nghĩ, có nên đánh đổi khi chi phí cơ hội là quá lớn?”.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Rất nhiều bạn trẻ đã bình luận để khuyên cô gái trẻ.

Thành viên Trần Hữu Đức nói rằng: “Nếu mà bạn có bầu mà là con gái chắc gì đã cưới. Trong những kèo như thế này thì đừng có đem rủi ro về phía mình bạn ạ. Nếu người ta thương yêu bạn thật lòng sẽ đăng ký kết hôn với bạn trước, rồi có bầu thì cưới theo lễ.

Câu hỏi bạn đưa ra bạn trai bạn không dám trả lời thì người đó cũng không yêu bạn quá nhiều, vì nếu yêu bạn nhiều và tự lập về kinh tế thì sẽ thuê nhà đưa bạn ra ở riêng với tờ giấy đăng ký kết hôn chứ không khó trả lời 1 câu như vậy”.

Thành viên Nguyễn Thùy Dung chia sẻ: “Mình cũng từng vì câu nói này mà tự ái, cũng chả thiết tha cưới xin gì, vì cảm giác không được tôn trọng. Mình cũng nói thẳng là 2 đứa đi khám sức khỏe tổng thể rồi cưới xin, thế mà đáp lại chỉ là im lặng. Sau đó chán vì chuyện này mình cũng lạnh nhạt dần, cứ nhắc đến chọn ngày cưới xin là thấy không thoải mái, rồi cũng chia tay sau hơn 8 năm yêu nhau. Hết duyên hết nợ thôi”.

Thành viên Thanh Thư khuyên: “Đừng dại dột, đặt tình huống lỡ như chị có bầu mà người ta không chịu cưới thì sao, người thiệt sẽ là chị. Nếu gia đình anh ấy sợ chị không sinh được thì chị đi khám sức khỏe và đưa cho họ xem”.

Thành viên Lương Yến gay gắt hơn: “Dẹp cái ý tưởng đó đi. Bạn trai bạn không quyết được thì bỏ đi nhé. Nói xui lỡ bầu mà bầu con gái xong bà ấy cũng không chịu thì như nào? Xong đến khi con sinh ra giống mẹ nhiều hơn thì còn lắm chuyện nữa”.

Thành viên Nguyễn Thị Lan Anh hỏi: “Lấy vợ hay lấy cái máy đẻ? Mà chắc gì ông kia đã đẻ được. Biết đâu cũng yếu sinh lý hay vô sinh thì sao, lúc đấy lại cầu xin chị lấy à? Nói đi cũng phải nói lại”.

Thành viên Thành Vũ bình luận: “Nhiều khi cũng có cái hay. Nếu bạn không đẻ được về nhà người ta khổ lắm, còn nếu do bạn trai kia thì tùy bạn quyết định nhưng do bạn thì chắc chắn bạn không sống chung được đâu”.

H.K