Trường ĐH Vinh:

Đêm nghệ thuật góp đá xây dựng Trường Sa

(Dân trí) - Chương trình Nghệ thuật "Tổ quốc nhìn từ biển" hưởng ứng chương trình "Góp đá xây Trường Sa" được phát động trên cả nước. Trường ĐH Vinh cũng nhiệt liệt hưởng ứng bằng tất cả những tình cảm, sự nồng cháy tình yêu quê hương đất nước..

Tối ngày 16/11/2011, trường ĐH Vinh đã long trọng diễn ra Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc nhìn từ biển" hưởng ứng chương trình "Góp đá xây Trường Sa". Kết thúc đêm nghệ thuật, cán bộ, công nhân viên và sinh viên của trường đã quên góp được hơn 50 triệu đồng để ủng hộ chương trình “Góp đá xây dựng Trường Sa”.

Đã từ lâu, đề tài biển đảo luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ nhạc sĩ, chắp cánh cho những bản nhạc, lời ca bất hủ, đi sâu vào lòng người. Những xúc cảm đặc biệt, khi nghe lại những bài hát ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, vẻ đẹp muôn đời của thiên nhiên và con người biển, đảo, những vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc được phản ánh trong những nét nhạc lãng mạn bay bổng mà tươi sáng, khỏe khoắn...
 
Dưới đây là một số hình ảnh đêm nghệ thuật góp đá xây dựng Trường Sa do ĐH Vinh tổ chức:

Đêm nghệ thuật góp đá xây dựng Trường Sa  - 1
Ra đời năm 1962, bài hát Xa khơi của nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và sẽ luôn sống mãi cùng năm tháng, không chỉ bởi vẻ đẹp của biển khơi toát lên từ ca từ và giai điệu của ca khúc mà còn bởi tính nhân văn, đậm đà tình yêu quê hương đất nước, sắt son tình cảm vợ chồng của một tuyệt tác hay đến kỳ diệu và qua giọng hát của Thu Hương đại học Vinh thể hiện.
 
Đêm nghệ thuật góp đá xây dựng Trường Sa  - 2
Trong số những gương mặt quen thuộc, những con người cũng rất là đặc biệt trong trong chương trình này đó là hai sinh viên Tùng Lâm năm thứ 4, ngành Khoa học môi trường, khoa Sinh học và Như Trang sinh viên năm thứ 3, ngành Khoa học môi trường, khoa Sinh học, Trường ĐH Vinh. Với Tùng Lâm đã được đặt chân tới 12 điểm đảo trên Quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. Cũng như Lâm, Như Trang là đại biểu duy nhất của tỉnh Nghệ An tham gia chương trình "Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển.  
 
Đêm nghệ thuật góp đá xây dựng Trường Sa  - 3
Múa: San hô đỏ - Tốp múa nam Đoàn Nghệ thuật Quân khu 4 được đông đảo sinh viên khen ngợi là khá công phu.
    
Đêm nghệ thuật góp đá xây dựng Trường Sa  - 4
Ca khúc "Trường Sa tình yêu của tôi" đã khép lại Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc nhìn từ biển", nhưng dư âm của những ca khúc thể hiện trong chương trình chắc chắn sẽ còn lắng đọng trong trái tim của tất cả chúng ta. Như một quà tặng tinh thần ấm áp, gửi tới Hoàng Sa, Trường Sa, biển đảo thân yêu, một phần máu thịt và là hôn thiêng của dân tộc Việt nam. 

Đêm nghệ thuật góp đá xây dựng Trường Sa  - 5
Các em Trường mầm non ĐH Vinh, cán  bộ, sinh viên nhà trường quyên góp đá xây dựng Trường Sa trong đêm nghệ thuật đầy ý nghĩa.
  
Đêm nghệ thuật góp đá xây dựng Trường Sa  - 6
Hàng ngàn sinh viên ĐH Vinh tham dự đêm nghệ thuật "Tổ quốc nhìn từ biển"...

 
Nguyễn Duy