Đăng Nguyên - “Mãi mãi một tình yêu”
(Dân trí) - Nguyên được mọi người biết đến là một anh chàng “hot boy” hát hay, diễn giỏi chứ không chỉ là “em trai ca sĩ Đăng Khôi”. Và đằng sau những điều đó là câu chuyện tình yêu lãng mạn 6 năm của cậu ấy...
Nhiều con đường có thể đi
Nguyên và anh Khôi đều có vóc dáng người thư sinh và khuôn mặt điển trai ăn ảnh. Cả hai anh em lại cùng có niềm đam mê âm nhạc. Nhưng khác với anh trai, Nguyên không chọn đi trên con đường ấy. Mặc dù vài năm trước đây, Nguyên đã có nhiều cơ hội có thể giúp cậu “bật” lên trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.
Mình không chọn nghề, mà nghề chọn mình
Phải đến lần thứ 2 diễn thử, Nguyên mới lấy được bình tĩnh và có cảm giác điều khiển được cơ thể mình trước máy quay. Vai diễn của Nguyên là một cậu đội trưởng đội bóng rổ, tính tình lạnh lùng nhưng nhiều lúc lại nhí nhố và còn được nhiều bạn gái ngưỡng mộ. Vậy mà “tớ chả biết tí tẹo nào môn này, may mà có mấy anh trong đoàn biết chơi kèm cặp cho Nguyên suốt”. Trong một tuần đó, ngày nào Nguyên cũng phải chạy ngoài nắng để thực hiện chỉ tiêu của đạo diễn “sẽ phải trở thành một anh chàng chơi bóng rổ ngon lành, úp rổ ầm ầm”.
Vừa đóng phim, vừa nhận lời làm người mẫu chụp ảnh thời trang, lại “kiêm nhiệm” quản lý một cửa hàng quần áo mà không được chểnh mảng chuyện học, vậy mà Nguyên vẫn nghịch ngợm lắm “mình không chọn nghề, mà nghề chọn mình. Làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần mình hết lòng gắn bó với nó thì chắc chắn nghề sẽ không phụ”.
“Mãi mãi một tình yêu”
Là tên một bài hát Nguyên thích và cũng là tâm sự về mối tình… 6 năm của cậu ấy.
Không gặp nhau một thời gian, “tớ nhớ bạn ấy lắm thế mà không dám ho he gì vì tớ vốn nhát mà. Mãi cho đến khi cả hai gặp lại nhau trong sinh nhật người bạn cũ”. Vậy là Nguyên nói chuyện say sưa với “người ấy” mà “bơ” luôn cả bữa tiệc sinh nhật. Cuối cùng, Nguyên cũng nói ra được lời khó nói ấy, chỉ có điều “thổ lộ được tình cảm với bạn ấy rồi, thì bọn tớ lại ngại ngùng khi chuyển xưng hô từ ấy, tớ sang anh, em”.
Mối tình kéo dài 6 năm cũng trải qua nhiều sóng gió, nhưng Nguyên vẫn đủ bản lĩnh và yêu thương để giữ gìn, bảo vệ cho tình yêu của mình. “... 6 năm có đủ để trả lời tất cả những thắc mắc của những người muốn đặt câu hỏi… 6 năm đã cho mình bao nhiêu nụ cuời, bao nhiêu nước mắt… 6 năm là tình yêu trong sáng…”, những dòng viết tình cảm chân thành Nguyên dành cho bạn gái.
Tình yêu sẽ đáp lại bằng tình yêu, niềm tin cho đi sẽ được đáp lại bằng sự chân thành. Chúc Nguyên thành công và hạnh phúc với tình yêu của mình.
Ly Vũ